20/07/2026
🌿 **Mới đó mà đã hơn 3 năm...**
Có những nơi mình không ngờ lại trở thành một phần ký ức tuổi thơ của các con.
Đó là ngôi trường Montessori mà cả hai bạn nhỏ của mình đã gắn bó từ khi mới tròn 2 tuổi.
Ngày đầu đưa con đến lớp, mình cũng như bao ba mẹ khác...
Lo con có khóc không.
Lo con có chịu ăn không.
Lo con có ngủ được không.
Và lo không biết con có cảm thấy an toàn khi không có ba mẹ bên cạnh.
Rồi thời gian trôi thật nhanh...
Từ những em bé còn bập bẹ nói, nay các con đã tự mang balo, tự chào cô, chào bạn và hào hứng kể cho ba mẹ nghe hôm nay ở lớp có gì vui.
Điều khiến mình biết ơn nhất không chỉ là những gì các con học được, mà là tình yêu thương và sự kiên nhẫn mà các cô dành cho từng em bé mỗi ngày.
Hôm trước, một cô giáo nói với mình:
*"Chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là Mít sẽ lên Kindy rồi... tụi cô sẽ nhớ Mít lắm."*
Nghe câu đó mà mình bỗng thấy nghèn nghẹn.
Mới ngày nào còn bế con vào lớp, vậy mà giờ đã chuẩn bị bước sang một chặng đường mới.
Mình tin Mít sẽ rất háo hức khi được vào Kindy.
Nhưng mình cũng biết, con sẽ nhớ những cô giáo đã đồng hành cùng con suốt những năm tháng đầu đời, nhớ những người bạn đã cùng chơi, cùng học và cùng lớn lên mỗi ngày.
Còn ba mẹ... chắc cũng sẽ nhớ những buổi sáng đưa con đến lớp, những cái ôm vội trước giờ làm và những tiếng cười vang mỗi chiều đón con về.
Cảm ơn các cô vì đã yêu thương hai bạn nhỏ của mình như chính con của mình.
Những năm tháng đầu đời của các con sẽ luôn có một góc ký ức thật đẹp mang tên **Montessori**. ❤️
🌿 Mình là Thu, đây là Sống Nhẹ Nhàng. Mỗi ngày một chút, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
💬 **Ba mẹ còn nhớ cảm giác ngày con tốt nghiệp childcare hay chuẩn bị vào Kindy không? Điều gì khiến bạn xúc động nhất? Chia sẻ với mình nhé!**