BẢO VỆ SỰ SỐNG

BẢO VỆ SỰ SỐNG Vì lợi ích cho xã hội và bản thân mình, hãy chia sẻ điều này tới người thân và bạn bè của bạn.

LỠ PHÁ THAI THÌ PHẢI LÀM SAO ĐỂ EM BÉ SIÊU THOÁT?“Xin hỏi Phán Quan, công đức người mẹ dương gian phá thai niệm kinh và ...
21/09/2020

LỠ PHÁ THAI THÌ PHẢI LÀM SAO ĐỂ EM BÉ SIÊU THOÁT?

“Xin hỏi Phán Quan, công đức người mẹ dương gian phá thai niệm kinh và phóng sanh, thì hồn trẻ tại Thành Thác Oan Khóc có nhận được không?
• Hồn thai nhi ở cõi âm oán hận quyết trả thù cha mẹ vì đã phá thai

Niệm kinh nào tốt nhất? Phải niệm bao nhiêu lần mới có hiệu quả? Hồn trẻ sau khi nhận được rồi sẽ đi về đâu? Người dương có nên đặt bài vị hồn trẻ, thắp nhang, cho nghe kinh trong nhà hay tại Phật đường không? Làm như vậy có ích lợi gì chăng? Hồn trẻ trong Thành Thác Oan Khóc có lớn lên không? Bọn chúng duy trì sự sống bằng cách nào?”

Phán Quan trả lời nói: “Có thể nhận được. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tất cả việc thiện đã làm bởi cha mẹ dương gian và quyến thuộc chỉ định hồi hướng để phân chia cho hồn trẻ, ví như: phóng sanh, niệm kinh, cúng Phật, bố thí, xây cầu, đắp đường v.v… Nếu như công đức lớn, phân chia cho hồn trẻ tương đối khá một chút; còn công đức nhỏ thì phân chia cho hồn trẻ cũng ít đi một chút. Công đức của mỗi việc thiện là lớn hay nhỏ liên quan đến điểm xuất phát của người hành thiện.
Người hành thiện lúc hành thiện là vì giúp đỡ chúng sanh thoát khổ được vui, cứu khổ cứu nạn, tuyệt không có tơ hào ý niệm cần đối phương hồi báo cho mình, sau khi hành thiện tâm không chướng ngại, công đức không cầu tự được, mà còn có thể đạt được công đức vô lượng vô biên. Nếu dùng công đức vô lượng vô biên này hồi hướng cho hồn trẻ tại Thành Thác Oan Khóc, hồn trẻ bị phá thai trong 49 ngày tất có thể siêu thăng thiện thú. Nói đến sự phân chia công đức, nếu có 7 phần công đức thì người hành thiện tại dương gian được 6 phần, địa phủ hồn trẻ được 1 phần.”
“Cho chí niệm kinh thì niệm “Kinh Địa Tạng” là thích hợp cho việc siêu độ vong linh nhất. Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi phát nguyện: “Địa ngục không trống, thề không thành Phật.” Địa Tạng Bồ Tát và chúng sanh địa ngục rất có duyên, ít nhất niệm 49 lần. Đây là cách giúp siêu thăng nhanh nhất trong ghi lục của địa phủ chúng tôi, tức là niệm 49 lần “Kinh Địa Tạng”, lại thêm phát đại nguyện hành thiện thì sẽ mau chóng giúp hồn trẻ siêu thăng rồi, có người mẹ tại dương gian cũng làm như vậy và đã thành công, người mẹ này về sau cũng trở thành một người tu hành thanh tịnh lợi mình lợi người.
Sau khi phá thai từ ngày thứ nhất tính, cho đến 49 ngày sau đã được siêu thăng, nhưng người như vậy tại dương gian cực kỳ ít, có thể nói là trong vạn người chỉ có một mà thôi. Trước mắt, những hồn trẻ đến địa phủ gần như không ai nhận lãnh, những người thật lòng sám hối thật quá ít đi! Rất nhiều người cho rằng không nhìn thấy thì không có chuyện gì, thật ra là sai vậy. Những hồn trẻ này mỗi ngày trong Thành Thác Oan Khóc đều sống trong đau khổ. Cha mẹ của chúng một mực không chịu phát tâm hóa giải oan kết này, oán hận này sẽ tùy theo thời gian trải qua mà gia tăng. Khi phước báo của cha mẹ tại dương gian hết rồi, khi nhân duyên hội tụ, hồn trẻ nhất định sẽ tìm đến báo oán. Mà âm luật của địa phủ cũng không tha cho, đến lúc đó thì thật là cam tận khổ lai. Cho đến chịu khổ ra sao thì một lời khó nói hết, từ đầu đến chân đủ loại bệnh đều có thể phát sinh, thậm chí tan nhà nát cửa v.v…”
“Mỗi một hồn trẻ cần lượng công đức cũng không giống nhau, vì ân oán của mỗi án khác nhau, tự nhiên thời gian hóa giải cũng có khác. Nếu như đến báo ân thì sẽ đỡ hơn, nhưng cũng sẽ vì phá thai mà sản sinh oán hận mới, do đó mà nói ân ân oán oán đeo bám mãi. Bọn chúng lúc nào cũng sẽ đang tạo ra ân ân oán oán mới, nếu là báo oán thì lại như trên tuyết thêm sương, khổ không thể nói.”
“Sau khi hồn trẻ nhận được công đức, sẽ tùy theo nghiệp lực của tự thân mà siêu thoát khỏi địa ngục Thành Thác Oan Khóc, tình huống siêu thăng đại khái chia làm 3 loại: Thứ nhất, phước báo nhiều và mượn cơ hội công đức này siêu thăng Tây Phương Tịnh Thổ, nhưng loại hồn trẻ được siêu thăng tịnh thổ này cực kỳ ít. Thứ hai, được siêu thăng cõi trời làm thiên nhân. Thứ ba, siêu thăng cõi người. Bất luận là siêu thăng Tây Phương Tịnh Thổ, cõi trời hay nhân gian đều sẽ căn cứ vào phước báo tự thân hồn trẻ mà có phân biệt cao thấp. Tây Phương Tịnh Thổ có 9 phẩm hoa sen khác biệt, cõi trời có dục giới, sắc giới, vô sắc giới khác biệt, cõi người có phú quí bần tiện khác biệt. Hồn trẻ sau khi nhận được công đức rồi đi về đâu là phải xem cha mẹ phá thai tại dương gian công đức nhiều hay ít, có đủ công đức để chia cho hồn trẻ siêu thăng không. Hồn trẻ càng sớm siêu thăng dương gian, tai nạn của cha mẹ phá thai sẽ sớm được giải quyết. Nguyện dương gian tất cả cha mẹ từng phá thai mau chóng phát tâm sám hối ác nghiệp, hành thiện tích đức cho nhiều, siêu độ cốt nhục tội nghiệp của mình trong Thành Thác Oan Khóc.”
“Nói đến vấn đề an bài vị cho hồn trẻ, dương gian phụ mẫu không cần để trong nhà, như thế sẽ kéo dài sự siêu thăng của hồn trẻ, thậm chí làm cho vong khác nhập vào bài vị. Cho đến Phật đường an bài vị, thắp nhang, nghe kinh, làm như vậy thì cũng có hiệu quả; nhưng Phật đường cần phải thanh tịnh như lí như pháp, mới có được công hiệu siêu thăng. Hiện nay dương gian có rất nhiều Phật đường tự xưng có cao tăng, pháp sư trấn giữ, chuyên môn siêu độ hồn trẻ v.v… nhưng xem kỹ thì cũng chỉ là những kẻ lừa gạt kiếm tiền, chỉ làm người bị lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian và tinh thần tinh lực, thậm chí chiêu cảm yêu ma nhập thân. Nhân vì hồn trẻ bị phá thai rất oán hận cha mẹ chúng, tự mình kết tự mình giải, thay vì đem tiền cho người sám hối giúp, không bằng tự mình thật lòng sám hối thì có công hiệu mau hơn nhiều.”
“Khi hồn trẻ bị phá thai đến Thành Thác Oan Khóc, đa số sẽ hiện hình đứa trẻ 6 tháng tuổi tại dương gian, sau đó sẽ giữ nguyên hình như vậy cho đến lúc đầu thai hay siêu thăng. Hồn trẻ tại Thành Thác Oan Khóc sống nhờ vào xúc thực. Nếu dương gian cha mẹ có bái tế hồn trẻ, hồn trẻ sẽ hút tinh hoa của đồ ăn; nhưng đáng tiếc là những hồn trẻ bị bỏ rơi này không cách nào được bái tế, sống cùng với chúng chỉ là đau khổ, vì thế bọn chúng đau khổ khóc to mỗi ngày. Sự oán hận của hồn trẻ sẽ không ngừng âm thầm tiêu hao phước đức của cha mẹ chúng, đợi đến khi cha mẹ dương gian chết rồi thì lại tiếp tục một đoạn ân oán đeo bám nữa. Do đó phụng khuyến tất cả chúng sinh dương gian không nên phá thai. Phàm là người phá thai, nhất định phải hành thiện tích đức, rộng tạo thiện công, lấy công chuộc tội. Nếu lấy tin tức này nói cho người khác để kẻ có tội thật lòng hối ngộ thì minh phủ sẽ giảm nhẹ tội lỗi của người truyền bá.”
Trích từ Âm Luật Vô Tình
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác

Đáng lên án không cả nhà !Mẹ đưa đồ ăn cho chó cho con trai, hãy lan truyền chia sẻ khẩn cấpĐối xử như một con chó: Mn t...
08/07/2020

Đáng lên án không cả nhà !

Mẹ đưa đồ ăn cho chó cho con trai, hãy lan truyền chia sẻ khẩn cấp

Đối xử như một con chó: Mn tìm cách ủng hộ con bằng cách chia sẻ sau khi đăng ảnh con trai buộc dây chuyền và ăn đồ ăn
Nhìn mà đứt ruột 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

"GÓC CHỐNG LẠI KHOA HỌC THẾ GIỚI"Em bé dũng cảm nhất hôm nay, phá tan phương pháp KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, tránh thai của ...
30/06/2020

"GÓC CHỐNG LẠI KHOA HỌC THẾ GIỚI"

Em bé dũng cảm nhất hôm nay, phá tan phương pháp KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, tránh thai của mẹ, để gia nhập bằng được ‘’bể khổ’’ cùng nhân loại.

Em bé chào đời khóc "oe oe", khi trên tay vẫn cầm nguyên cây hàng! 😅

Thật tuyệt vời mọi người ạ. Chúc con mau ăn chóng lớn con nha. Yêu quá yêu ❤

Còn hàng gì thì các bạn tự biết.

Share: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Đây là trường hợp thương tâm của bé gái 1 tuần tuổi bị mẹ vứt bỏ xuống hố xí đầy mùi ô uế, bé nuốt phải phân nên nhiễm t...
26/06/2020

Đây là trường hợp thương tâm của bé gái 1 tuần tuổi bị mẹ vứt bỏ xuống hố xí đầy mùi ô uế, bé nuốt phải phân nên nhiễm trùng đường ruột hiện rất yếu và nguy kịch.
Hiện bé đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
Cuộc đời này lạ quá, người muốn thì “trăm đường chạy chữa” , kẽ thì ruồng bỏ chính giọt máu mủ của mình.
Thật đau lòng khi thấy cảnh tượng này 😢. Nếu không có khả năng nuôi thì có thể đem lên chùa hoặc các trung tâm, bệnh viện hỗ trợ ,tại sao lại ném con xuống đây

Theo thông tin ban đầu, chị Y N. (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu) vừa sinh 1 bé gái được 2 ngày tuổi nhưng không rõ lí do gì đã bỏ con xuống 1 hố phân và rời khỏi hiện trường.
Sau đó, người dân do tình cờ nghe được tiếng khóc nên tìm thấy, đến vớt cháu lên bờ và dùng nước rửa sạch các chất bẩn dính trên người bé gái.

Theo nguồn tin từ lãnh đạo xã Ngọc Yêu, trước đó chị N. trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò và có bầu với bạn trai. Sau khi sinh con thì 2 người xảy ra mâu thuẫn. Do tuổi còn non trẻ, suy nghĩ nông cạn nên chị N. đã để đứa con vừa chào đời rơi vào cảnh nguy kịch.
Theo một lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum,, Bệnh viện tiếp nhận 1 em bé sơ sinh ở xã Ngọc Yêu trong tình trạng trầy xước mặt mũi, bụng. Hiện, sức khỏe cháu bé vẫn còn yếu và đang được các bác sỹ hết sức quan tâm chữa trị.

Em xin mọi người có j giúp đấy cho bé sớm vượt qua kiếp nạn này

Mọi người giúp đỡ bé với ạ
Stk :
19034464054017
Duong Thi Loan
Techcombank
Em xin chân thành cảm ơn

[English below] 🤱Chúc mừng Ngày của Mẹ!!! 👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦Trên thế giới, hàng triệu phụ nữ đã bắt đầu hành trình làm mẹ của m...
10/05/2020

[English below] 🤱Chúc mừng Ngày của Mẹ!!! 👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦

Trên thế giới, hàng triệu phụ nữ đã bắt đầu hành trình làm mẹ của mình. Hiện nay, họ chào đón con mình ra đời trong thế giới của COVID-19 - một thế giới nơi những trung tâm y tế bị quá tải và phải vật lộn để đảm bảo quyền của mọi người mẹ được sinh con ra an toàn. Khi chúng ta kỉ niệm Ngày của Mẹ, hãy cùng đảm bảo rằng các gia đình mới được tiếp tục cuộc hành trình của mình một cách an toàn. Điều này bắt đầu từ việc đào tạo và hỗ trợ các nhân viên y tế những dụng cụ cần thiết để cứu sống các sinh mạng nhỏ bé.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập: https://uni.cf/35LTQuL

🤱Happy Mother's Day!!! 👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦

🤰Millions of mothers began their journey of parenthood in the world as it was. Now, they are bringing a new life into the world of COVID-19 - a world where overwhelmed health centres are struggling to fulfil every mother’s right to give birth safely. As we celebrate Mother’s Day, let's ensure new families continue their journey in good health. It starts with a safe pair of hands - by training and supporting health workers with the supplies they need to save young lives.

For more information, please visit: https://uni.cf/2xLQXO2

HÃY GIỮ LÒNG TINMột  chị bạn cũ hỏi tôi: " Nhớ chị Lệ Hoa  không. Lệ  Hoa có con đi tu.  Tuần trước mới gặp chỉ trên chù...
04/05/2020

HÃY GIỮ LÒNG TIN

Một chị bạn cũ hỏi tôi: " Nhớ chị Lệ Hoa không. Lệ Hoa có con đi tu. Tuần trước mới gặp chỉ trên chùa ở Gò vấp..... "

Tôi bảo nhớ.

Tôi và chị Lệ Hoa từng là bạn thân cách đây khoảng gần 20 năm. Khi ấy tôi mở tiệm may ở Biên Hòa, còn chị làm nghề cho thuê đồ cưới, tiệm chúng tôi sát bên nhau. Hợp tính, chị em hay chạy qua chạy lại, tối lửa tắt đèn cùng có nhau.

Sau này chị về Đà Lạt sống, chúng tôi ít có điều kiện gặp nhau nữa và dần mất liên lạc....

Chị Hoa thấp, tròn trịa và không phải là phụ nữ đẹp. Ấn tượng chắc là đôi mắt đen sâu thẳm và có tia nhìn ấm áp. Tôi ưa chị ở cái tính cởi mở và hiền lành.

Chị từng kể tôi nghe cuộc đời chị. Năm 18 tuổi chị có người yêu, anh tên L. Gia đình chị chê anh nghèo, không đất đai ruộng vườn. Ba mẹ anh đem trầu rượu qua đánh tiếng xin cưới chị nhưng lần nào cũng bị ba mẹ chị mắng mỏ xúc phạm. Cha mẹ chị nhốt chị trong phòng và gả gấp chị cho một người đàn ông tên Đ lớn hơn chị 6 tuổi, con một gia đình nổi tiếng khá giả trong vùng.

Đêm tân hôn, chị nói với anh Đ là chị đang mang thai với người chị yêu. Chị mong anh Đ hãy bỏ rơi chị đi. Anh Đ suy nghĩ hết một đêm rồi bảo: “ Sự việc lỡ rồi, anh cũng có nghe người làng nói thằng L bỏ xứ đi mất rồi. Thôi thì anh cưu mang mẹ con em cho đến khi con em cứng cát rồi thì…tính tiếp”.

Khi chị sinh bé Thủy, anh lo cho mẹ con chị từng ly từng tí một, đút chị từng muỗng cháo, thức giấc nữa đêm thay tả cho con , pha sữa cho con uống vì chị bị mất sữa. Con đau, con ốm, một tay anh chăm bẳm. Thậm chí anh giặt cho con từng cái tả, từng cái áo cái quần.

Ngoài chị và anh ra, không ai biết bé Thủy không phải con ruột anh. Sau này, chị sinh cho chồng một đứa con trai rất đẹp và rất giống anh. Anh đối xử giữa hai con rất công bằng, thậm chí còn ưu ái bé Thủy nhiều hơn.

Khi bé Thủy được 16 tuổi, anh L bỗng trở về xin chị cho nhận nhận con. Anh L lúc này đã là tổng giám đốc một công ty cơ khí có tiếng tăm và đã ly hôn. Chị hỏi ý chồng xem có nên cho L nhận con không, chồng chị bảo: “ Cứ để họ nhận nhau em à, lá rụng về cội mà…”

Bất ngờ, trong buổi cha con gặp nhau, bé Thủy nói với cha ruột rằng:

- Trong đời cháu, cháu không có người cha nào ngoài cha Đ hết. Chú về đi và đừng nghĩ ngợi gì nữa, cháu sẽ không gặp chú nữa đâu....

Từ khi anh L xuất hiện, đôi lần chị Hoa không kềm lòng được đã gặp gỡ anh L, chồng chị đoán biết. Không hề dằn vặt vợ câu nào, anh làm giấy xin xuất khẩu lao động sang Đức và anh đã ở lại cho đến ngày Đông Đức và Tây Đức sáp nhập.

Anh không về nữa. Anh vẫn gửi tiền về nuôi con, vẫn gọi điện thường xuyên cho hai con đúng nghĩa vụ của người cha.

Khi tôi chuyển về sống ở Thủ đức được vài năm, chị Hoa có tới thăm tôi một lần. Chị cho tôi hay chị và anh L chính tức cưới nhau. Chị vừa sinh cho anh một bé gái và họ rất hạnh phúc.

Sau này chị gọi tôi cho hay bé Thủy lấy chồng và được anh Đ bảo lãnh sang Đức sinh sống, con trai chị trở thành một nhà sư . Chị vẫn hạnh phúc bên anh L và đứa con gái nhỏ .

Tình bạn tôi và chị dần nhạt phai... . Và đôi khi, tôi cũng nghĩ về người chồng trước của chị. Sao trên đời có những người đàn ông cao thượng đến thế, bao dung đến thế.

Với nghề là người chuyên viết hồi ký, tôi mong ngày nào đó tôi gặp anh và sẽ viết về anh, anh đã có những trang đời thật đẹp và chắc là cũng đã rất nhiều…đau thương dằn vặt ....

Và trên hết, tôi nghiệm ra rằng, cho dù cuộc đời có vùi dập bạn tới đâu, bạn hãy giữ mãi nụ cười và niềm tin vào con người.

BN

XÓT XA BÉ GÁI SƠ SINH BỊ BỎ RƠI NGOÀI NGHĨA ĐỊA"Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy cảnh tượng kinh khủng như vầy , ngườ...
03/05/2020

XÓT XA BÉ GÁI SƠ SINH BỊ BỎ RƠI NGOÀI NGHĨA ĐỊA

"Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy cảnh tượng kinh khủng như vầy , người ta nói hổ phụ không ăn thịt hổ con mà nỡ lòng nào đối xử với đứa bé như vậy

Lúc 5h30 chiều hôm nay tình cờ em đi thăm bầy vịt thì tự nhiên nghe tiếng em bé khóc ngoài nghĩa địa sau nhà ; vô kêu mẹ e ra xem thì thấy có 1 em bé gái bị bỏ trong 1 cái bao gạo nhỏ để cạnh bụi tre ngay nghĩa địa kiến bu đỏ chét cắn xưng hết người em ; dây rốn và máu vẫn còn tươi , bé chắc vừa mới được sinh ra khoảng 2 tiếng trước

Tại sao sung sướng được mà lại không nuôi được , nếu không có ý định nuôi tại sao không bỏ ngay từ đầu mà để em phải chịu khổ khi vừa cất tiếng khóc đầu đời như v , em đăng lên đây không phải để câu like hay gì mà chủ yếu mong người mẹ đứa bé thấy được stt này mà tự thấy cuộc đời mình coi như chó gặm .

Bé rất đáng yêu và ngoan, lúc được em phát hiện là ngưng khóc liền, em khoảng 3,3kg, hiện bé đã được mọi người đưa lên trạm xá (ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh)
Ai có nhu cầu nhận nuôi bé thì lên xã em liên hệ nha.
Bản thân em cũng sắp làm mẹ mà thấy cảnh này chắc ám ảnh suốt đời."

- Lê Băng Nhi -

01/05/2020

Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy cảnh tượng kinh khủng như vầy , người ta nói hổ phụ không ăn thịt hổ con mà nỡ lòng nào đối xử với đứa bé như vậy

Lúc 5h30 chiều hôm nay tình cờ em đi thăm bầy vịt thì tự nhiên nghe tiếng em bé khóc ngoài nghĩa địa sau nhà ; vô kêu mẹ e ra xem thì thấy có 1 em bé gái bị bỏ trong 1 cái bao gạo nhỏ để cạnh bụi tre ngay nghĩa địa kiến bu đỏ chét cắn xưng hết người em ; dây rốn và máu vẫn còn tươi , bé chắc vừa mới được sinh ra khoảng 2 tiếng trước

Tại sao sung sướng được mà lại không nuôi được , nếu không có ý định nuôi tại sao không bỏ ngay từ đầu mà để em phải chịu khổ khi vừa cất tiếng khóc đầu đời như v , em đăng lên đây không phải để câu like hay gì mà chủ yếu mong người mẹ đứa bé thấy được stt này mà tự thấy cuộc đời mình coi như chó gặm .

Bé rất đáng yêu và ngoan, lúc được em phát hiện là ngưng khóc liền, em khoảng 3kg3 , hiện bé đã được mn đuaa lên trạm xá ( ấp trường huệ xã Trường Tây huyện Hoà Thành tỉnh Tây Ninh )
Ai có nhu cầu nhận nuôi bé thì lên xã em liên hệ em nha

Mọi người ai có kp với chú Đặng Văn Phúc làm ơn liên hệ với chú dùm mình nha

Bản thân em cũng sắp làm mẹ mà thấy cảnh này chắc ám ảnh suốt đời.

ĐỠ ĐẺ(viết từ Vùng Mắc Dịch) Đại dịch bùng lên dữ dội ở Ý, số ca tử vong hàng ngày tăng chóng mặt, dân chúng được khuyến...
16/04/2020

ĐỠ ĐẺ
(viết từ Vùng Mắc Dịch)

Đại dịch bùng lên dữ dội ở Ý, số ca tử vong hàng ngày tăng chóng mặt, dân chúng được khuyến cáo là tất cả khả năng y tế của quốc gia phải dành ưu tiên cho việc cứu mạng những người bị nhiễm và tình trạng nguy kịch. Những trường hợp không nguy cấp, xin đừng đến bệnh viện.

Một cặp vợ chồng lúng túng vì bà vợ đã rất gần ngày sinh nở. Không còn y tá, bác sĩ, nhà hộ sinh nào rảnh tay và trống chỗ để họ đến. Chỉ có một đường dây nóng của thành phố, nơi đó, các nhân viên y tế giàu kinh nghiệm đang tối mắt tối mũi, bận rộn 24/24, thay nhau trực để giải quyết và giúp đỡ các cuộc gọi khẩn cấp.

Bốn giờ sáng, anh chồng phải gọi vào số đó, vì cô vợ cảm thấy đứa bé sắp lọt lòng. Cô nhân viên y tế trẻ nhận cuộc gọi, một mặt khẩn cấp điều xe cứu thương, một mặt vẫn giữ liên lạc để theo dõi.

Kết quả: đây là lần đầu tiên và chắc là lần duy nhất trong đời, anh chồng đích thân "đỡ đẻ" cho vợ, với sự hướng dẫn liên tục, từng bước qua điện thoại. Khi xe cứu thương đến thì đứa trẻ đã chào đời an toàn.

Đài Vatican News thuật lại câu chuyện mà báo chí và truyền hình Ý loan tải rộng rãi như một tin vui giữa bao tang thương của đất nước. Vatican News ví anh chồng như... chàng Giuse trong chuồng bò Belem hai ngàn năm trước, một mình giúp Maria sinh em bé Giêsu.

Em bé chào đời giữa cơn đại dịch bi thảm chưa từng có của thế giới. Chưa từng có, không phải chỉ vì sức lây lan và tàn phá kinh khủng của chủng virus mới này, mà còn vì Covid-19 xảy ra trong bối cảnh nhân loại đang đối đầu với viễn cảnh vô cùng tăm tối: khủng hoảng sinh thái, khủng hoảng khí hậu, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng an ninh, khủng hoảng kinh tế...

Ít nhất ba người bạn thân thiết của tôi, kể cả trong đó có người chỉ thân vì cảm mến nhau qua FB chứ chưa gặp bao giờ, đang trong tình trạng nguy kịch vì dịch. Sẽ tới ai nữa nhỉ? Ngay cả chính tôi cũng vậy. Tôi đang nghe ngóng cơ thể mình hàng ngày xem "tới đâu rồi", vì quả thật lạ nếu mình chưa nhiễm virus.

Cái chết dường như đang rất thực và rất gần, đụng đến những người bạn cụ thể và biết đâu cả chính mình nữa. Cái chết đe doạ tất cả những người ngày hôm nay mình còn gặp gỡ trò chuyện, hay đang tranh luận đang cãi nhau... Không trừ ai! Gặp hôm nay nhưng không biết mai ai còn ai mất! Đó là cái chết rất thực chứ không phải chỉ là những con số!

Ấy thế mà sao vẫn thật vui, thật cảm động, thật hy vọng, khi thấy ai đó trên FB đăng ảnh hoặc nhắc tới con cái mình, nhất là những đứa con còn rất bé. Dường như cơn dịch này làm nhiều người trong chúng ta thấy không cần phải cẩn trọng quá đáng nữa! Bấy lâu ta vẫn nghe khuyên là đừng đăng lên mạng xã hội hình ảnh và thông tin về con cái.

Tất cả chúng ta, những người trưởng thành hoặc những người "có tuổi", dường như đang lúng túng vì phải tự tay "đỡ đẻ" cho thế hệ con em trong cơn đại dịch khủng khiếp này! Có đường dây điện thoại nóng nào để chúng ta có thể gọi vào mà được nghe hướng dẫn không nhỉ?

Hôm qua đọc thấy còm của một bạn FB nào đó: "Chúng ta hay hốt hoảng gọi nhau làm sao gấp rút cứu lấy Trái Đất đang hấp hối này. Nhưng, lạ nhỉ, chúng ta ít gọi nhau hãy gấp rút nghĩ lại cách giáo dục và cách hướng dẫn con em chúng ta, để chúng tránh được những sai lầm dại dột của chúng ta mà sống xứng đáng hơn trên Hành Tinh sẽ được cứu ấy".

Có lẽ chẳng ai trong chúng ta, tất nhiên cả tôi nữa, làm được việc gì chọc trời khuấy nước hay độ thế cứu nhân đâu. Nhưng chúng ta có thể làm được cái việc giản dị mà cần thiết: "đỡ đẻ" cho con cháu mình! "Đỡ đẻ" cho một thế hệ mới!

Thế giới sau đại dịch này sẽ không còn như trước nữa! Chúng ta có thấm thía điều đó chưa nhỉ? Hay vẫn chưa tin? Hay phải đợi đại dịch lại bùng lên lần thứ hai, thứ ba, sau khi nó đã quét lưỡi hái tử thần nó lên các vùng đất nó đã đi qua lần thứ nhất? Hay chúng ta nghĩ rằng sẽ tìm được vaccine và thuốc chữa, và rồi "sẽ ổn thôi mà"?

Tôi nghĩ nhiều đến những điều trên khi đọc tin ở bang này bang nọ của Mỹ, một số người "Mỹ trắng" vác cả súng xuống đường biểu tình đòi trở lại "cuộc sống bình thường như cũ"! Thậm chí họ còn chặn cửa bệnh viện, không cho các nhân viên y tế vào cứu chữa những bệnh nhân nguy kịch bên trong!

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Sinh lần đầu, sản phụ 24 tuổi tại Cần Thơ mang tam thai hiếm gặp, vỡ ối sớm mẹ tròn con vuông.❤❤Cả nhà cùng chúc mừng ch...
13/04/2020

Sinh lần đầu, sản phụ 24 tuổi tại Cần Thơ mang tam thai hiếm gặp, vỡ ối sớm mẹ tròn con vuông.

❤❤Cả nhà cùng chúc mừng cho người mẹ tuyệt vời này nhé.

Gấp Gấp Gấp!✅CẦN XIN MÁU A CỨU CHÁU!!!✅Cháu đang cần máu A để mổ tim tại bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội Cầu mong sự g...
08/04/2020

Gấp Gấp Gấp!
✅CẦN XIN MÁU A CỨU CHÁU!!!
✅Cháu đang cần máu A để mổ tim tại bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội
Cầu mong sự giúp đỡ từ mọi người ạ
Cầu xin máu cho cháu
Mọi người giúp em với ạ.

Cháu Dương Quốc Nam xóm 5,Tân Thành, Yên Thành, Nghệ an.
Cháu thuộc nhóm máu A. Rh: dương
Con anh Dương Văn Việt, mẹ Nguyễn Thị Tình.
Cháu mới sinh được hai ngày bị bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ cháu cần làm phẫu thuật gấp. Nhưng cháu không đủ điều kiện sức khỏe. Cháu thiếu máu chưa thể làm phẫu thuật. Nay gia đình rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn mọi người ạ.
Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs Anh: 0387001749

Em xin cảm ơn mọi người ạ ! ❤


Chào cả nhà! Cháu là Trịnh Nguyễn Hoàng - Trường Sa con trai của bố Trịnh Toàn và mẹ Nguyen Thanh Loan gia nhập gia đình...
02/04/2020

Chào cả nhà! Cháu là Trịnh Nguyễn Hoàng - Trường Sa con trai của bố Trịnh Toàn và mẹ Nguyen Thanh Loan gia nhập gia đình ta ạ. Cháu nặng 3,4kg và rất tự hào mang tên hai quần đảo máu thịt của Việt Nam. ❤️

Address

Bù Đăng

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BẢO VỆ SỰ SỐNG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to BẢO VỆ SỰ SỐNG:

Shortcuts

Share