27/07/2026
Có những người đã ngã xuống để Tổ quốc được đứng lên. Có những hy sinh thầm lặng để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình.
Ngày 27/7 là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.
Biết ơn không chỉ bằng lời nói, mà bằng cách sống tử tế, sống có ích và góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng.
Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ!
🇻🇳 Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa.