07/08/2020
, CĂN BỆNH TƯỞNG NHẸ NHƯNG ĐÃ CƯỚP ĐI CỦA RẤT NHIỀU PHỤ NỮ.
Bạn cứ tiếp tục xem nhẹ việc bị VIÊM, NGỨA, HÔI và cứ để bản thân mình chìm vào những cái THIẾU KIẾN THỨC để rồi 1 ngày hối hận.
Tôi có cô bạn có đưa có đứa con dâu tâm sự với con gái tôi ntn
Ngày đó 2 đứa chơi với nhau cũng thân lắm, có gì kể nhau nghe, từ khi ra trường thì ít gặp và nói chuyện hơn bởi vì tính chất công việc không thời gian dành cho nhau nữa.
Rồi 1 ngày, tôi nhận được tin nhắn
- Ê, dạo này mày khỏe không?
- Ừ tao vẫn khỏe, mày sao rồi.
- Tao buồn quá nên mới kiếm mày đây.
- Sao, có chuyện gì kể tao nghe
- Tao mất quyền làm mẹ rồi mày ơi.
- Sao lại mất được, cứ bình tĩnh nói tao nghe.
- Chuyện là mấy năm trước, tao bị viêm phụ khoa, cứ ngứa, cứ có mùi hôi, rồi dịch viêm ra loãng như nước vậy á, tao tưởng không sao tao ra hiệu thuốc tây mua thuốc về đặt thì thấy nó ổn, nên tao ngưng thuốc, sau nó lại trở lại, rồi tao cũng làm y vậy.
Cho đến 1 ngày tao chịu hết được, tao đi khám thì lòi ra viêm lộ tuyến độ 3 bác sĩ bảo đốt lazer, tao sợ quá nên chấp nhận đốt.
Đốt xong về cũng phải kiêng cữ chồng, mà máu cứ ra rỉ rả, ngày nào cũng phải lót băng, đi lại thì đau nhức chịu không nổi.
Tao gắng uống kháng sinh với vệ sinh cho khỏe lại, nhưng rồi gần đây tao lại thấy nó bắt đầy viêm trở lại như trước.
Mà tổng cộng tiền đốt và thuốc là 15 triệu chưa tính tiền xe và nghỉ ko đi làm
Tao lại sợ, đi viện khám thì bác sĩ báo nó tái lại, đốt tiếp, mà bác bảo, đốt lần này nữa thì sau này cơ hội giữ con rất khó vì cổ tử cung rất mỏng, ngày càng mỏng thì rất dễ
Giờ tao phải làm sao đây, vợ chồng tao vẫn chưa có đứa con nào hết, liệu tao không có con gia đình này còn hạnh phúc không, hay chồng tao sẽ gét bỏ tao, li dị, rồi tao sống ntn
Tao phải làm sao đây, mày có cách nào giúp tao ko ?
Câu chuyện cũng là một lời cảnh tỉnh cho các chị em còn chủ quan thờ ơ về bệnh phụ khoa
Viêm lộ tuyến HOÀN TOÀN có thể CHỮA KHỎI 100% ko đụng đến dao kéo. Tv 0384779354