06/05/2026
Bạn có bao giờ đạt tới cảnh giới hoàn toàn kiệt sức, cạn kiệt năng lượng khiến ta không thể nào tìm thấy bất kỳ sự nhiệt tình hay hứng thú nào không. Những lúc đó, lời nhắc về việc TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG BÌNH AN bên trong đang được gửi đến một cách rõ ràng nhất.
Mình không nghĩ mình là người tốt, thỉnh thoảng mình tốt vì cuộc sống mình dễ chịu, bên trong mình còn nhiều năng lượng bình an. Những lúc đó, mình dễ thông cảm, dễ tha thứ, dễ phát tâm nhiều lòng nhiệt tình để giúp đỡ người khác mà không mong đợi lại gì, mình làm mọi thứ vì trong lòng mình thấy vui.
Nên thỉnh thoảng, khi khối năng lượng đó cạn kiệt, việc tạm thời rút lui khỏi thế giới là điều cần thiết. Tìm về một không gian tĩnh lặng để bạn có thể nghỉ ngơi và nhẹ nhàng bao bọc tâm hồn mong manh của mình.
Những lúc đó, là thời điểm tốt để thực hành lòng tự trắc bằng cách đòi hỏi rất ít ở bản thân và cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Hãy buông bỏ mọi kỳ vọng khắt khe, cho phép tâm trí bạn được tĩnh lặng và đơn giản là "tồn tại". Bạn dễ yêu thương mình khi mình năng suất, nhưng yêu thương bản thân trong trạng thái tồn tại mới là sự yêu thương chăm sóc vô điều kiện cần thực tập
Thế giới, vào thời điểm của nó, sẽ kiên nhẫn chờ đợi…
🎨Lea Androic