CG, thư gửi cậu

CG, thư gửi cậu Cậu nói, … nghe

  "Em chào tất cả mọi người, trước khi vào bài viết em xin nhấn mạnh: Em viết bài này không phải để công kích nhà trường...
16/05/2026


"Em chào tất cả mọi người, trước khi vào bài viết em xin nhấn mạnh: Em viết bài này không phải để công kích nhà trường, chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc cá nhân bởi vì em biết 1 bài viết nhỏ của em cũng không thể làm lung lay quyết định của nhà trường.
Em mới nghe TIN ĐỒN rằng DỰ KIẾN nhà trường năm nay sẽ không tổ chức Lễ Tổng Kết toàn trường như mọi năm, mà chỉ tổ chức Lễ Tri Ân cho khối 12 sau khi kỳ thì TNTHPTQG kết thúc. Là 1 học sinh khối 12, em khá buồn khi nhà trường có dự định như vậy. Em không biết những bạn khác như thế nào, nhưng đối với em, buổi tổng kết chung cả trường là 1 khoảnh khắc vô cùng quý giá, nhất là khi đây là buổi tổng kết cuối cùng của đời học sinh chúng em. Nhiều người sẽ nói rằng ""sau thi có lễ tri ân còn gì"", nhưng cái cảm giác được ngồi dưới sân trường hơn 1000 người, được tụ họp với tất cả 3 khối, được chụp tấm ảnh cuối cùng đời học sinh với những người bạn, người em thân thiết là điều mà chỉ có lễ tổng kết chung mới có thể mang lại.
Em không biết lí do nhà trường đưa ra dự kiến như vậy là vì điều gì, vì quá bận hay vì sợ nếu tổng kết chúng em sẽ bị sao nhãng bởi 1 buổi liên hoan hay chăng? Tự hỏi rằng bao nhiêu năm qua, một buổi lễ tổng kết đã làm thành tích chung của nhà trường tụt dốc không phanh hay chưa. Mặc dù mới chỉ là dự kiến, nhưng em cũng tự ngầm hiểu là kế hoạch này gần như 70-80% sẽ được thực hiện rồi. Không biết rằng nhà trường khi đưa ra dự định này, trong một giây phút nào đó đã từng nghĩ đến cảm xúc của chúng em hay chưa nữa.
Chắc có lẽ nhiều người đọc bài viết này của em sẽ thấy em làm quá, hoặc là ""không tổ chức cũng được càng tốt, đỡ phải ngồi nắng"",... Nhưng nếu từ năm nay trở đi, nhà trường sẽ không bao giờ tổ chức lễ tổng kết toàn trường nữa thì sẽ như thế nào? Hoặc kế hoạch này chỉ áp dụng cho khối 12 năm nay, còn những năm sau tới vẫn sẽ tổ chức như bình thường thì K58CG năm nay sẽ cảm thấy như thế nào?
Cũng mong rằng tất cả dự kiến cũng chỉ là dự kiến, dù rằng tia hy vọng này là rất nhỏ... Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này của em."

_____________

  "e có 2c áo trắng dài tay số 13 với 1c áo khoác ai muốn mua kh ạ🥹🥹"  Người gửi: Minh Đức "Tớ muốn pass cái máy tính 58...
12/05/2026


"e có 2c áo trắng dài tay số 13 với 1c áo khoác ai muốn mua kh ạ🥹🥹"


Người gửi: Minh Đức
"Tớ muốn pass cái máy tính 580 cũ không ốp ai mua chấm để mình liên hệ"


"Mình bị mất 1 máy tính fx880 đen, nắp ngoài có sticker loopy và mèo ạ. Mình mất sáng ngày 7.5 (thi ở toà a1) và rất cần tìm lại gấp ạ, hy vọng có ai nhặt được hoặc có thấy thì để lại cmt hoặc nhắn zalo 0982179937 giúp mình ạ. Mình cảm ơn nhiều"


Người gửi: Quyết 11B
"Hôm 7/5 e có làm rơi chìa khóa xe có hình trái tim nâu ai nhặt đc cho e xin với ạ"


"hôm thứ 6 ngày 8/5 có anh chị hay bạn nào thấy cục sạc màu trắng cắm ở sân khấu không ạ, có thì cho em xin lại với ạ, e cảm ơn"


Người nhận: Các ac khoá trước
"Cho e hỏi trường mình đã có ac nào thi khối D04 với môn tiếng trung chưa ạ "

____________________________________

 "Gửi các cậu ,Vừa kết thúc kì thi cuối học kì, tớ cứ nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng hóa ra, thứ còn lại...
09/05/2026


"Gửi các cậu ,Vừa kết thúc kì thi cuối học kì, tớ cứ nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng hóa ra, thứ còn lại sau những ngày chạy dài cùng bài vở chỉ là một khoảng trống rất buồn trong lòng. Kiểu cảm giác khi nhìn lại tất cả những cố gắng của mình rồi chợt nhận ra có lẽ lần này tớ lại làm mọi người thất vọng nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn, tớ luôn là đứa được đặt rất nhiều kỳ vọng. Những năm cấp 1, cấp 2, tớ gần như chưa từng khiến bố mẹ phải buồn về chuyện học hành. Thành tích khi ấy giống như một điều quá quen thuộc, đến mức mọi người xem nó là hiển nhiên. Đi đến đâu tớ cũng nghe những câu như:
“Năm nay chắc vẫn học sinh xuất sắc nhỉ?”
“Con bé này hồi nào cũng học giỏi.”
“Chắc chẳng phải lo gì đâu.”
Ban đầu, tớ từng hạnh phúc vì những lời ấy.
Nhưng dần dần, tớ nhận ra chúng không còn là lời khen nữa, mà giống như một chiếc bóng âm thầm đi theo mình suốt những năm tháng lớn lên. Bởi khi người ta đã quen với việc cậu luôn đứng ở phía trước, chỉ cần cậu chậm lại một chút thôi, họ sẽ bắt đầu thất vọng. Lên cấp 3, tớ bắt đầu thấy mình hụt hơi. Có những bài học tớ đọc mãi vẫn không hiểu. Có những đêm ngồi trước bàn học đến rất khuya nhưng đầu óc vẫn trắng xóa. Tớ nhìn bạn bè ngày càng giỏi giang hơn, còn bản thân thì cứ như mắc kẹt ở một nơi nào đó, đi mãi mà chẳng thể tiến lên. Nhưng điều khiến tớ mệt nhất chưa bao giờ là việc học mà là cảm giác bản thân không còn được phép yếu đuối nữa.
Vì tớ là chị cả.
Vì tớ từng là niềm tự hào của bố mẹ.
Vì mọi người đã quen với việc tớ luôn làm tốt.
Nên dường như trong mắt tất cả, việc tớ tiếp tục cố gắng, tiếp tục giỏi giang, tiếp tục trở thành đứa con khiến người khác tự hào… là lẽ đương nhiên. Bố tớ là một người rất giỏi. Có những lần kết quả của tớ không như mong muốn, bố nói những lời rất nặng. Tớ biết bố thất vọng nhưng đôi khi tớ chỉ ước, giữa những áp lực ấy, bố có thể nhìn tớ như một đứa trẻ đang mệt mỏi thay vì một người con luôn phải hoàn hảo. Còn mẹ thì khác mẹ không trách nhiều mà Mẹ chỉ lặng lẽ khóc vì thương tớ. Và có lẽ, đó là điều khiến tim tớ đau nhất. Có lần tớ thấy mẹ quay đi lau nước mắt sau một câu nói của bố. Khoảnh khắc ấy, tớ bỗng thấy lòng mình nghẹn lại. Tớ không
sợ bị mắng. Tớ chỉ sợ một ngày nào đó, bố mẹ nhìn tớ bằng ánh mắt thất vọng, như thể đứa con gái từng khiến họ tự hào giờ đã không còn đủ tốt nữa. Nhiều lúc tớ thật sự rất mệt mệt đến mức chỉ muốn được ngồi yên một lúc thôi mà không phải nghĩ về điểm số, thành tích hay những kỳ vọng đặt trên vai mình. Nhưng rồi tớ lại tự nhủ bản thân không được phép gục ngã. Vì nếu cả tớ cũng bỏ cuộc, mọi người sẽ nghĩ sao đây? Có lẽ điều khiến một người kiệt sức nhất không phải là thất bại,
mà là việc họ chưa từng được phép thất bại.
Người ta luôn nhìn vào thành tích của tớ rồi nghĩ rằng tớ mạnh mẽ lắm. Nhưng chẳng ai biết có những đêm tớ nằm im nhìn lên trần nhà rất lâu, chỉ vì sợ sáng mai lại phải nghe những câu quen thuộc:
“Con bé này trước giờ học giỏi lắm mà.”
“Chắc năm nay vẫn học sinh xuất sắc đúng không?”
Đôi khi, tớ chỉ mong có ai đó hỏi mình một câu khác thôi.
Không phải “Kết quả thế nào?”
Mà là:
“Dạo này cậu có đang ổn không?”
Cuối cùng, cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây.
Nếu cậu cũng đang mệt mỏi giống tớ, tớ chỉ mong cậu đừng tự trách bản thân quá nhiều. Chúng mình đều đã cố gắng theo cách của riêng mình rồi. Chúc cho tất cả chúng ta, sau những tháng ngày đầy áp lực và thất vọng ấy, vẫn có thể dịu dàng với chính mình. Và mong rằng sau cùng, mỗi người đều sẽ tìm lại được sự bình yên trong lòng mình 💙
..
Đừng chạy theo những thứ làm mình mệt mỏi. Hãy sống chậm lại, yêu thân bản thương mình nhiều hơn. Gửi đến bạn một cái ôm 🫂

  Người nhận: các bạn khối 11 hoặc các em khối 10 ơi"Có bạn nào muốn mua cuốn sách tiếng anh giúp học tốt ngữ pháp và rè...
08/05/2026


Người nhận: các bạn khối 11 hoặc các em khối 10 ơi
"Có bạn nào muốn mua cuốn sách tiếng anh giúp học tốt ngữ pháp và rèn từ vựng mà các bạn ôn chuyên đang học ko, mình có 1 cuốn mới tinh chưa dùng giá chỉ 35k cả quyển ( các bn mua có thể tìm ở phòng thầy Trưởng ) "


Người nhận: các anh chị khóa trước
"Em đang học lớp 11 và muốn dki học HSA, em muốn hỏi xem có anh chị nào học của cô Đặng Thu Hà bên NgTrai có thể cho em xin cảm nhận ạ. Nếu học bên khác, anh chị có thể recommend chi em 1 số trung tâm học ổn áp được ko ạ?"


"Mn có thể gợi í cho mình vài chỗ make uy tín, giá cả phải chăng mà ở HP/HD được kh ạ"


Người nhận: 11M
"Mình xin in4 bạn Hoàng Hải với"
"Giúp e tìm in4 fb anh Đình Kiên với ạ, mấy lần trước gặp a trên sân, e thấy a đẹp trai lắm mà ko biết nick phở bò của a huhu"

_________________________________________________________

  Người nhận: Các em 209, 210 "Dạo này nhiều bạn hỏi c, nên học thêm thầy cô nào, học thêm ở đâu hiệu quả? Vs tư cách là...
06/05/2026


Người nhận: Các em 209, 210
"Dạo này nhiều bạn hỏi c, nên học thêm thầy cô nào, học thêm ở đâu hiệu quả? Vs tư cách là ng từng trải, c có vài lời khuyên đến các e. Nếu e thích học trực tiếp thì tìm học thêm các thầy cô trường mình, hoặc trung tâm( vd: toán- thầy trí,… hoá- cô hay, cô liên…; lý- thầy hoà, …). Các e cứ hỏi thử các bạn hoặc ac đã học các thầy cô xem có ổn ko, r cân nhắc nha. Còn nếu e thích học onl, c siêu rcm 1 vài thầy cô nha. Đầu tiên là toán, c học thầy Đức, thầy giảng dễ hiểu, nh mẹo, dạy chắc, nghe giảng kiểu ầu wow các thứ :)). Thứ 2 là hoá, trc c học của Nap thầy vũ anh phong, ko bt các bạn sao chứ c ko hiểu, cảm giác nó ko đc giải đáp nhieu cái căn bản trg lý thuyết, đợt đó c đang mơ hồ học thầy xg cái, cảm giác nó còn mơ màng hoang mang hơn -)), có bài tập da dạng thôi. C đc c họ giới thiệu thầy thắng, học 1 tgian r, và c phải thốt lên thầy đỉnh vch, thầy có profile đỉnh chóp trg quân đội, giành đc học bổng các kiểu, bạn bè năm châu, và ĐẶC BIỆT thầy dạy siêu dễ hiểu, có nhiều công thức hay( do thầy tự chế đó -)) thầy toy pro mà) cảm giác học là học bản chất luôn, từ cơ bản đến nâng cao, rồi luyện đề các kiểu cực kì chắc, thầy có khoá chuyên sâu nâng cao cho thi hsg tỉnh- c họ c trc đki khoá đó đấy bả review học siêu thích. Thứ 3 là lý, c từng học thử của thầy vũ tuấn anh mclass nma ko hiệu quả lắm, sau chuyển sang học thầy vũ ngọc anh cảm giác cũng ok ổn áp phết, thầy dạy hay, đủ công thức bài tập, mỗi tội chia vid hơi nhiều, học hơi nản🥲. Còn bạn nào định thi dgnl, ielts, dgtd, spt, … thì học ngay đi còn kịp, đừng lười đừng để nước đến chân ms nhảy như toy pls🙏 à chúc các bạn k8 đồng trang lứa đều thi đỗ nv1 nha 🍀 🍀 🍀 "


"Từ khi gặp cô Như Ý em thấy thích môn Hoá hơn nhiềuu, đặc biệt là là rất sợ bị điểm kém rồi bị đi quét sân 😇😇😇"


"ai làm rơi chìa khoá ra ngăn bàn gỗ ở ghế đá lấy lại nhe"

____________________________________________________

  Người gửi: Học sinh khóa 2013-2016 Người nhận: cô Đỗ Dũng dạy hóa "Vô tình thấy nhóm này, thấy cô ở trong đây. Trước h...
02/05/2026


Người gửi: Học sinh khóa 2013-2016
Người nhận: cô Đỗ Dũng dạy hóa
"Vô tình thấy nhóm này, thấy cô ở trong đây. Trước hết cho e xin gửi lời chào tới cô ạ. Câu chuyện cũng đã lâu cách đây cũng 13 năm rồi, chắc cô cũng không nhớ, bạn bè trong lớp chắc cũng không biết đâu 😄 chuyện là trong 1 tiết học Hóa, cô gọi lên kiểm tra miệng, k biết như nào, ngồi dưới khấn vái, xin các cụ dữ lắm rồi mà cô vẫn gọi trúng 🫠 năm ấy mình vẫn còn là 1 đứa k có chữ gì về hóa cả, kí hiệu các nguyên tố cũng k nhớ hết, số hóa trị hay khối lượng các chất thì phải tra từng cái 1, cân bằng phương trình n cũng là 1 điều xa xỉ, k biết tính số mol thế nào, nên là cũng chẳng học bài, vì cũng k nhớ được. Buổi ấy lên bảng, cũng là những ngày chập chững vào trường, cũng chưa quen bạn, chưa quen thầy cô, chắc bụng quả này k làm được bài thì chắc nhận 0 điểm rồi, ấy thế mà cuối cùng kết quả như chuyện cổ tích 😂 cô bảo cô cho nợ, buổi sau học bài lên kiểm tra bù. Tâm thế là chắc chắn buổi sau cô gọi, mình về học bài kĩ lắm, học vẹt thôi chứ qua 1 2 buổi sao nhớ nổi, buổi sau xung phong lên bảng mà cô k gọi, sau nữa cô cũng k gọi, thấm thoắt gần hết năm học cô cũng chưa gọi. Thế là như vậy, cứ tâm lí sợ cô gọi nên ngày nào mình cũng học, dần dần biết chút, đi học thêm cô cũng chỉ cho, mình cx hỏi nhiều lên, thế là tự nhiên biết làm hóa, rồi giỏi hóa lúc nào k hay, cô cunhx k dạy mình hết 3 năm cấp 3 nhưng mình luôn biết ơn cô vì chỉ khi có những ngày ấy mình mới có ngày hôm nay. Flex nhẹ là điểm hóa thi đại học của mình được tận 9.2 😂 giờ cũng sau nhiều năm ra trường mình cũng chưa có cơ hội sắp xếp về trường để gặp lại cô, chỉ biết cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều ạ."

__________________________________________________

  Người nhận: một số bạn lớp 10 "Lối đi đằng sau dãy nhà A1 là lối đi chung của rất nhiều người. Vậy mà các e ngang nhiê...
01/05/2026


Người nhận: một số bạn lớp 10
"Lối đi đằng sau dãy nhà A1 là lối đi chung của rất nhiều người. Vậy mà các e ngang nhiên đổ rác khu vực đi như thế này mà vẫn nhìn được à?🙏Nếu các em không biết chỗ đổ rác có thể hỏi mọi người xung quanh. 15-16 tuổi rồi chẳng nhẽ lại không biết đâu là bãi rác?😅Bây giờ cũng đã là thời điểm cuối năm học, học ở trường cả năm rồi đừng nói là các em không biết khu đổ rác ở đâu nhé! Điều đáng nói nhất là các em biết rõ việc mình làm là sai. Đã có người nhắc nhở, đã có người chứng kiến, thậm chí bắt tận tay. Nhưng hành vi vẫn tiếp diễn, rác thì vẫn nhiều lên. Nói thẳng đó là hành vi vô ý thức."

________________________

  "Mình có sách HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 global success của cô trang anh , mới viết dc 1 vài trang không đáng kể ( bản màu v...
28/04/2026


"Mình có sách HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 global success của cô trang anh , mới viết dc 1 vài trang không đáng kể ( bản màu vàng ) pass rẻ
Ai có nhu cầu ib mình nha "


"Mình có 3 quyển SÁCH Moon cần pass
Tổng ôn Toán học tập 1
Tổng ôn Hoá Học tập 1
Tổng ôn Vật Lí tập 1
Bản mới 2k8
Tất cả đều mới 100% chưa viết , chưa kích hoạt id sách "


"Cho e hỏi vs ạ , có ai pass áo đồng phục cộc tay size 12 hoặc 13 kh ạ ??"


Người gửi: Nguyễn Duy Anh
"Mình muốn pass 60 đề minh hoạ moon (100k) ai có nhu cầu mua thì cmt để mình ib ạ"


"năm nay e lớp 10, năm sau muốn bắt đầu học ielts, tầm đầu tháng 9, mn cho e hỏi có trung tâm nào test đầu vào uy tín, kiểu test đúng năng lực của mình mà không cố tình hạ điểm để bán mấy khóa học dài hạn không ạ 🥲 ở Cẩm Giàng hoặc trong thành phố cũng được, rcm cho e với, chứ e sợ mấy quả test đầu vào ảo quá 🥲"

_____________________________________
sao dạo này mọi người không tâm sự gì nữa vậy

  Người nhận: COER"Trường mình nhiều Coer quá, muốn kb trao đổi thông tin vote giải cho CORTIS ạ"   Người nhận: Gửi đến ...
21/04/2026


Người nhận: COER
"Trường mình nhiều Coer quá, muốn kb trao đổi thông tin vote giải cho CORTIS ạ"


Người nhận: Gửi đến e lớp 11 nào đó thi phòng 6 bàn 3 dãy ngoài(12B)
"Ý thức của em bị gì thế , đã thi phòng lớp ngkhac rồi còn phá mũ qp của ngta, rồi ngta học qp kiểu j hả e????
Là em nào thì biết đường nhận và sửa chữa lỗi lầm đi."


"Cảm ơn em nam vì hnay đẩy xe giúp chị nhé, chẳng biết em là ai , khả năng lớp 11 vì mặc áo qp cũ.
Có em giúp , ngày hôm đấy của chị tự nhiên hạnh phúc hơn.
Cảm ơn nhéee

  "cả nhà mình có ai ở Hải Dương chụp kỉ yếu cá nhân màu fujifilm kh ạ"   "mình pass sách hoá 11 làm chủ kiến thức của N...
16/04/2026


"cả nhà mình có ai ở Hải Dương chụp kỉ yếu cá nhân màu fujifilm kh ạ"


"mình pass sách hoá 11 làm chủ kiến thức của NAP ( 180k /2 quyển tập 1 và 2), toán tư duy 11 của Ngọc Huyền LB ( 120k), 3 quyển mình đều làm 1 bài ạ. Ai muốn mua cmt để mình chủ động ib ạ🩷🩷"


"Mình có áo đồng phục trắng dài tay và ngắn tay size 14 muốn pass. Ai có nhu cầu mua cmt mình sẽ chủ động liên hệ ạ"


"Mọi người có thể recommend cho em cô giáo dạy Văn học thêm ổn được không ạ 🥹 Em hiện đang học lớp 11 mà cảm thấy môn Văn rất mông lung, không biết cách triển khai ý và viết bài sao cho hay. Giáo viên trên lớp chỉ cho chép trên slide, trả lời mấy câu hỏi trong sách mà không chữa, cũng không có dàn ý làm bài nên em không biết cách làm bài. Đi thi toàn viết linh tinh, môn Văn kéo điểm xuống nên em khá lo. Cảm ơn mọi người 🫶🏻"

_____________________________________________

  Người nhận: Các bạn con trai lớp 12e"Ý thức chán vậy mấy bạn? Đá bóng vào người khác đang ngồi không biết ra xin lỗi h...
11/04/2026


Người nhận: Các bạn con trai lớp 12e
"Ý thức chán vậy mấy bạn? Đá bóng vào người khác đang ngồi không biết ra xin lỗi hay hỏi han gì sao. Sau đó lặng lẽ bỏ đi luôn ý thức các bạn thú vị thật"


"các ac cho e hỏi điểm trường mình cuối năm tính như nào đấy ạ ( vd: tbmhk1: 7,4 tbmhk2: 8,3 thì tbm cuối năm sẽ là (7,4+8,3):2 hay là (7,4+8,3x2):3 ạ)
mong mn giải đáp ạ huhu;-;"


"Các anh chị đã ra trường mấy khóa gần đây, em muốn hỏi là việc thi đại học có áp lực nhiều như một vài thầy cô nói không ạ? Có phải điểm học bạ 3 năm phải đẹp và điểm thi phải cao thì mới có cơ hội đậu được vào trường mình muốn...?
Em cảm ơn ạ💝"


"Mình thi HSA đợt 5 ngày 10/5 tại TT Khảo Thí tỉnh Thái Nguyên. Mình đang muốn tìm bạn đi xe chung cho tiện và đỡ chi phí ạ"

____________________________________________

Address

Cẩm Giàng
Hai Duong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CG, thư gửi cậu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to CG, thư gửi cậu:

Shortcuts

Share