Thuỷ Đức Điện - Phụng Thờ Quan Lớn Tam Phủ

Thuỷ Đức Điện - Phụng Thờ Quan Lớn Tam Phủ Thủ Nhang : Nguyễn Phú Mạnh - tự Cảnh Hiền

“TÌM THẦY” HAY “CHỌN THẦY”?Xưa người căn số chỉ cần tìm được thầy đồng ý trình đồng cho mình đã là duyên là phúc là phận...
21/05/2026

“TÌM THẦY” HAY “CHỌN THẦY”?

Xưa người căn số chỉ cần tìm được thầy đồng ý trình đồng cho mình đã là duyên là phúc là phận rất lớn rồi.
+ Bởi rằng có căn sâu, cơ hành bắt sát không thể đừng mới ra đồng
+ Bởi rằng cả tỉnh cả huyện chỉ có 1 vị thầy đồng và không phải vị nào cũng nhận soi căn nối quả và trình đồng cho người
+ Bởi rằng việc hầu hạ xưa đã trải qua giai đoạn bị cấm đoán nghiêm ngặt, thậm chí bị bắt bớ... nên những người đã ra đồng là những người căn sâu quả nặng chỉ một lòng tìm thầy, đã tìm được là nhất tâm theo thầy theo đạo đến mãn chiều xế bóng.
+ Bởi rằng dù là canh đàn khóa lễ khi xưa là “giàu một bó, khó 1 nén” nhưng thời xưa những lúc khó khăn là khó khăn chung, để sắp xếp bày biện được một canh đàn hầu (tiền lễ bàn, mã man, thầy văn, tay hương tay khăn...) cũng rất khó. Con nhà nghèo bần nông gần như có căn cao số nặng cũng khó mà ra hầu đồng trừ khi đến nương nhờ giúp việc cho thầy cả chục năm...được thầy trình đồng và cho hầu ké một vài ba giá hầu... cho thoát bóng, đỡ cơ là đã phúc lắm rồi ....
Nên chỉ có “TÌM THẦY”, “CẦU THẦY”... và việc tìm được thầy, được thầy nhận mình cũng vô cùng khó khăn và là cả 1 hành trình dài. Nên luôn có “TRÊN THEO THÁNH, DƯỚI THEO THẦY”, ơn thầy cả nửa cái mạng... là vì vậy.
Ngày nay quá nhiều người ra đồng ồ ạt, và số lượng “thầy” nhận soi căn nối quả, làm lễ dẫn trình người ra đồng cũng rất đông.
Trong đó thì số lượng người không căn số, người đua đòi, người căn nông... ra đồng nhiều gấp 5-7 lần những người có căn số và người căn sâu thật sự.
Đây là hiện tượng khá đáng buồn.
Cũng chính bởi người tưởng mình có căn số, muốn mình có căn số, muốn ra hầu đồng quá nhiều bởi đua đòi, bởi lợi danh, bởi ảo mộng... quá nhiều nên bỗng nhiên việc “tìm thầy” ra trình đồng lại trở thành như cuộc mua – bán, thỏa thuận giữa người muốn ra đồng và người muốn làm thầy trình đồng. Người ta cân đo đong đếm ông thầy nọ, bà thầy kia ... và những ông bà thầy này cũng thường xuyên dùng đủ mọi cách PR bản thân, PR bản hội nhà mình sao cho thật nổi trội, thật đẹp... để ngày càng đông người tìm đến nhờ trình đồng, từ đó mà bát ngàn đệ tử chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng số lượng thì đông đảo mà chất lượng thì chẳng được bao nhiêu. 100 người ra đồng chỉ 1 người căn số thật sự, và rồi số ít đó lại đa phần bị cuốn theo bởi sự đẹp đẽ phô trương bề ngoài của các thầy dởm mà cậy sở sai người, trình đồng có lễ mà không thành công, khổ lại càng thêm khổ.
Cũng bởi vậy mà giờ đây xoay khăn, bỏ thầy, đổi thầy nhiều vô số kể... rồi năm cha ba mẹ cũng không ít...
Nên nhớ: Thời nào thì thời, thế nào thì thế... thời thế thay đổi, công nghệ mạng xã hội phát triển, càng có điều kiện để người căn số có thể tìm kiếm những thông tin, học hỏi các kiến thức đạo... nhưng nên nhớ, thầy trò là duyên là nghiệp, trò phải ra trò (khiêm hạ, nhất tín, nhất tâm cầu đạo, cầu cậy sở, biết ơn biết kính biết lễ...), và vô cùng tỉnh táo trước những đường mật bề ngoài, những hào nhoáng bóng bảy PR của các tập đoàn thầy lừa... thì mới tìm được người thầy có đạo, có tâm có đức, dẫn trình mình ra với đạo, mới dẫn đồng dẫn đạo cho mình.
Người thầy đó chính là ân nhân của mình, là duyên phúc của mình. Phải biết ơn biết kính và trân trọng vô cùng, biết trọn lễ với Thầy, trọn tâm với Thánh đạo... mới có thể nhập đạo và tu được đạo Thánh.
Còn cứ mang tâm thế ta đang đi “CHỌN THẦY”, “LỰA THẦY”..., còn mang giọng điệu bất cần “không người này thì người khác”, mang cái tôi cao ngạo ngã mạn... thì không bao giờ tìm được thầy đạo.



"Người khi cần thì tìm đến "Ngài", khi được rồi lại lặng lẽ rời đi. Nhưng các Ngài chưa từng quay lưng với một ai."Trong...
20/05/2026

"Người khi cần thì tìm đến "Ngài", khi được rồi lại lặng lẽ rời đi. Nhưng các Ngài chưa từng quay lưng với một ai."

Trong đời sống tâm linh, ta thường thấy một điều rất quen thuộc. Khi gặp khó khăn, khi bệnh tật, khi làm ăn trắc trở, khi gia đạo bất an…người ta tìm đến cửa Phật, cửa Thánh, cửa Mẫu, chắp tay khấn nguyện, cầu xin che chở.

Lúc ấy lòng rất thành, lời khấn rất tha thiết, niềm tin rất lớn. Ai cũng mong được độ, được thương, được giúp qua cơn hạn nạn.

Rồi khi tai qua nạn khỏi, việc hanh thông, thân khỏe, nhiều người dần thưa bước. Có người lâu không trở lại, có người quên hẳn lời nguyện xưa, có người lại nghĩ rằng mọi việc là do mình giỏi, mình may, mình tự làm nên.

Con người có thể quên. Nhưng các Ngài thì không. Các Ngài không vì ta ít lễ mà giận, không vì ta quên khấn mà bỏ, không vì ta lỡ lời mà quay lưng.

Từ bi của Phật, bao dung của Thánh, độ lượng của Mẫu, không đo bằng số lần ta đến lễ, mà đo bằng tâm ta còn biết hướng về hay không.

Có người cả năm mới về một lần, các Ngài vẫn chứng.
Có người chỉ thầm khấn trong lòng, các Ngài vẫn nghe.
Có người sai rồi mới quay lại, các Ngài vẫn mở cửa. Bởi vì người có thể bỏ Ngài, nhưng Ngài chưa từng bỏ người.

Chỉ cần còn một niệm nhớ, còn một lần cúi đầu, còn một chút lòng thành, thì đường về vẫn còn.

Cửa từ bi chưa từng đóng, chỉ là có lúc ta tự rời xa mà thôi.

Thủy Đức Điện kính báo:Ngày 9/6 âm tức 14/07/2024Cung nghinh Đại tiệc Thoải Phủ , đón tiệc quan lớn thủ điện, chúa bà bả...
02/07/2024

Thủy Đức Điện kính báo:
Ngày 9/6 âm tức 14/07/2024
Cung nghinh Đại tiệc Thoải Phủ , đón tiệc quan lớn thủ điện, chúa bà bản cảnh Hải Phòng cập khai quang bảo sở Thuỷ Đức Điện sau xây sửa.
Thủ nhang loan giá phụng hành khai quang bảo sở an vị tượng pháp, lô nhang.
Lịch trình :
9h: cúng thỉnh Phật Thánh
11h : thụ lộc cùng bản điện
12h30 : Đồng trưởng loan giá
17h : Thanh Đồng hầu vui

Vậy kính mời các thanh đồng đạo quan, con nhang bản điện cùng quý vị sắp xếp thời gian qua dự lễ - ai gửi sớ cầu an, cầu tài lộc, dâng mã Thoải Phủ vui lòng inbox để không bị sót ạ.
Trân trọng,

03/05/2024

Bạn Mặn có chuyến công tác Sài Ghềnh từ 4-7/5 để chữa lành tâm hồn bị tổn thương sâu sắc khi ở nhà 5 ngày lễ..😣..vậy ai cần tâm sự tuổi hồng vs chữa lành thì vui lòng inbox đặt lịch để sx nhé..❤

“….Tâm an thân tự tạiTâm khoan phúc tự đến….”
24/04/2024

“….Tâm an thân tự tại
Tâm khoan phúc tự đến….”

“….Bóng gương loan mẫu đơn một đoá,Gió lay mành hương xạ thoảng đưa .Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ ,Bỗng hoa hài lại ...
11/04/2024

“….Bóng gương loan mẫu đơn một đoá,
Gió lay mành hương xạ thoảng đưa .

Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ ,
Bỗng hoa hài lại giở gót Tiên ,
Giờ Dần mồng Ba tháng Thìn ,
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên Trần phàm .

Có phen Tiên lại nhớ nhà ,
Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về !…”

Thân được Thánh cắt cử làm Thầy, đừng nguyền rủa trù ẻo bất cứ ai chứ đừng nói đến con nhang đệ tử của chính mình!Phàm đ...
29/03/2024

Thân được Thánh cắt cử làm Thầy, đừng nguyền rủa trù ẻo bất cứ ai chứ đừng nói đến con nhang đệ tử của chính mình!
Phàm đã được người ta gọi là Thầy, là do họ nể Bóng Ông Thánh ngự trên đầu trên cổ chứ ko vì Thánh thì cũng chỉ là người thường ai cũng giống ai mà thôi! Thế cho nên cái mồm để miệng tấu khẩu linh chứ không phải để đơm đặt thị phi để chửi bới nguyền rủa!
Ai không hay không phải đã có Tiên Thánh cầm cân nảy mực, hà cớ phải nói nhiều? Đến là duyên, ở là phận, cho dù mình chỉ là bến đỗ tạm thì cũng cứ hoan hỉ bởi nhân duyên chỉ có vậy!
Đời làm Thầy, chưa chắc đã được hơn ai về miếng ăn cái mặc, nhưng chắc chắn hơn ở cái trách nhiệm với những người tín thác vào mình!
Đứng mũi chịu sào, hay dở xấu đẹp hai chữ ĐẠI TẤU gánh hết! Bởi vậy thay vì nguyền rủa những ai đối với mình không tốt thì hãy hỉ xả buông bỏ chấp ngã vừa nhẹ lòng vừa bớt nghiệp báo cho chính bản thân!
Ai tốt ai xấu với mình đều là PHÚC QUẢ NHÂN DUYÊN! Không tị hiềm và cũng đừng bi luỵ! Làm tốt nhất trong khả năng mọi việc được giao phó, còn đâu có THÁNH! Tất cả đã có THÁNH!!!
***Nguồn Copy****

Dạo này hay sân si..vẫn biết cái gì rẻ mà đặc biệt free thì mọi người càng thích vì chả mất gì mà lại được thoả mãn..như...
07/03/2024

Dạo này hay sân si..vẫn biết cái gì rẻ mà đặc biệt free thì mọi người càng thích vì chả mất gì mà lại được thoả mãn..nhưng nó nên có giới hạn chứ k phải cứ được việc 1 lần thì lần sau, lần sau nữa đều lại NHỜ tiếp..Phật từ bi nhưng Thánh 1 li cũng chấp..Ngài cho được thì Ngài cũng lấy lại được thậm chí còn lấy nhiều thứ hơn..khi được việc thì hãy nhớ những cái lúc quỳ gối khom lưng lễ lạy đảo cầu chứ k tự dưng mà tai qua nạn khỏi đâu.. nên là các ac sở cậy thì vui lòng Kính Thánh Trọng Đồng, có trước có sau..cầu đảo cả đời chứ sao lại thấy An Yên r lại quay lưng k biết ông Thánh là ai..🙂..khổ thân Thánh nhà em lắm ạ..🙂

🌸 TẠI SAO XEM BÓI NÊN GỬI TIỀN🌸

✍Khi các bạn đi xem bói các bạn đắn đo với người xem 100k-200k
Có bạn còn kì kèo trả 10k,20k,30k.. rồi là đòi free...
✍Các bạn ko nên nghĩ rằng những người biết xem bói họ chỉ ngồi không, rồi nhìn cho các bạn là ra tiền. Là nhàn nhã...là sung sướng...rồi tự cho mình cái quyền nói đạo lí là "tạo phúc" cho mọi người. Không có đâu!

✍Mình nói thật cho các bạn biết, những người mà biết xem bói thực sự, những người xem âm...những người là con nhà Thánh đk ăn lộc Thánh họ đã trải qua những gì...Chẳng sung sướng gì đâu các bạn ạ!

✍Các cụ có câu "Mất sạch sành sanh mới được manh áo đỏ".

✍Hằng đêm, họ bị hành hạ bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại, hay những giấc mơ đk báo ra trình đồng.... những oan hồn hay oan gia về báo mộng. Chẳng được nổi 1 giấc ngủ yên.

+Nửa đêm bắt đi học
+Đau ốm bệnh tật triền miên rã rời thân xác
+Có người còn tê liệt chân tay.
+Nợ nần chồng chất ngập đầu
+Oan trái đủ trò
+Thấy ma thấy tà...
+Nửa tỉnh nửa mê
+Công việc thì làm đâu xảy ra chuyện ở đó
+Sống trong sự cô độc vì mới đầu nghĩ bản thân bị tâm thần

✍Ngay cả khi đi đâu chơi họ cũng thấy những cái không cần thấy rồi sợ hãi với chính mình.
Họ cảm thấy họ không thuộc về thế giới này rồi tự nhốt mình vào thế giới của họ.

✍Trải qua biết bao nhiêu năm sống như thế các bạn có chịu được không??? Hay mới ốm 1 vài ngày đã đủ mệt lè ra kêu than trời đất dồi.
Thế mà họ phải chịu đựng bao năm đấy, 3 năm thử lính 9 năm thử đồng...VÂN..VÂN VÀ VÂN VÂN ..

✍Các bạn yên tâm là ai căn đồng số lính chính hiệu thì không dám sống mất dạy đâu. Bị bề trên phạt ngay ạ

✍Các bạn đang có 1 cuộc sống rất bình thường, đang hoà đồng với mọi người, những bữa nhậu bữa no bữa say, cơ thể khoẻ mạnh. Nên sẽ không hiểu đc cho những người căn đồng số lính họ phải trải qua những gì 😖

✍Chả ai muốn mình bị vậy hay làm Thầy đâu các bạn ạ! Nghiệp cả đấy ạ..... Đừng nghĩ họ ngồi rung đùi là có tiền

✍Xem bói nó bạc bẽo lắm.....có khác gì làm dâu trăm họ đâu...Có lúc nói rát cổ được vài đồng rồi họ lo vc thánh hết......có đâu mà giàu
Xem đúng thì chưa chắc được tiếng khen. Xem chệch tí thì bị bôi bác danh dự.
Mà một ngày cũng chỉ xem đc cho 3-5 người là mệt tắc lưỡi rồi .
Khoẻ mạnh thì xem được thêm vài người nữa.

✍Nên là phí các bạn xem cũng chỉ coi như giúp người Thầy lo hương đăng trà quả thực lo việc Các ngài thôi ạ. Hoan hỉ chứ chẳng ai no say giàu có gì 1-200k cả........haizzz!

✍1 vấn đề nữa là bây giờ lừa đảo xuất hiện quá nhiều vì lợi dụng áo thánh để kiếm chác.......
Không phải cứ ra hầu đồng là xem được bói, gọi hồn, cúng bái đâu các bạn ạ.
Các trang page cô này cậu kia cũng mọc lên không ít.
Các bạn nên lưu ý tỉnh táo khi đi tìm người để xem cho mình nhé!
Duyên ai xem người đó.
(Hoan hỉ) 🙏🙏🙏

Address

Trần Nguyên Hãn
Hai Phong

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thuỷ Đức Điện - Phụng Thờ Quan Lớn Tam Phủ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share