17/04/2021
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG.⏰
Sáng mở Fb, thấy stt của chị bạn có 1 cuộc khảo sát nhỏ: "NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG. HÃY CHO TÔI BIẾT BẠN SẼ LÀM GÌ?". Đọc comment, đa số đều bảo “sẽ ở bên gia đình, bố mẹ, con cái... Còn tớ thì trả lơid hơi khác người ta xíu : "Hãy viết di chúc từ bây giờ, và hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống".😊
Bạn thân mến của tôi ơi! Có ai dám chắc 100% rằng ngày mai tôi vẫn còn trên cõi đời này? Có ai dám khẳng định rằng cái chết sẽ né tránh ra xa, rằng muôn đời sẽ luôn bình an?
Không một ai dám khẳng định điều đó.
Ấy vậy mà gần như 100% các comment trong khảo sát kia đều chẳng ai nghĩ đến việc ngày mai, mình có thể không còn nữa, rằng hôm nay, mình chỉ còn 1 ngày để sống.
Ai cũng biết mình không thể bất tử.
Nhưng không phải ai cũng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mình ra đi.
Bạn ạ! Hãy thử 1 lần xem như hôm nay chỉ còn 1 ngày để sống, hãy thử ngồi lại viết nên di chúc của đời mình, hãy thử sống trọn vẹn với từng phút giây bên người thân, hãy thử hoàn tất những điều còn dang dở, hãy thống kê những gì bạn để lại cho đời, và hãy định giá bản thân mình, xem khi mình ra đi, mình để lại điều gì cho những người mà bạn yêu quý.
Tôi đã làm rồi. Bạn làm chưa?