Dreamix

Dreamix 🗨️: Healing from the stars✨
💫: Tarot & Soul

Cái thứ gọi là duyên phận… thật sự khó hiểu.Khó đoán. Khó kiểm soát.Không biết mình còn phải đi qua bao nhiêu bài học, b...
05/09/2025

Cái thứ gọi là duyên phận… thật sự khó hiểu.
Khó đoán. Khó kiểm soát.

Không biết mình còn phải đi qua bao nhiêu bài học, bao nhiêu lần tổn thương, mới có thể gặp được người mình yêu… và có thể cùng họ đi đến cuối cùng.

Có lẽ tình yêu thì đơn thuần thôi.
Chỉ là hai người — được là chính mình — và thật lòng muốn ở lại bên nhau.
Thế là đủ.

Nhưng để giữ được tình yêu, để đi xa trong yêu, thì lúc đó “duyên” và “phận” mới bắt đầu lên tiếng.

Người ta có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng vẫn không thể ở lại được, vì sai thời điểm, vì tổn thương chưa lành, vì không cùng tần số,
hoặc đơn giản… vì một người còn muốn cố gắng, còn người kia thì sợ hãi và lùi bước.

Và nếu một ngày, khi ta đã đủ lành, đủ lặng, đủ thật — nếu người kia cũng vậy, thì dù vũ trụ có đảo điên đến thế nào, hai linh hồn đó vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Bình yên. Đơn thuần. Không gồng gánh. Không phải gắng gượng để yêu.

Bởi lúc ấy, họ không còn sống theo cái gọi là số phận nữa — họ sống theo tiếng gọi sâu thẳm nhất của linh hồn.

Sứ mệnh của họ không chỉ là yêu, mà là chữa lành cho nhau — bằng chính sự hiện diện thật lòng và tần số yêu thương tinh khiết nhất.

"Không ai cứu bạn khỏi cơn ác mộng ngoại trừ chính bạn Và sau khi bạn tỉnh, bạn sẽ biết vì sao nó lại cần xảy ra như thế...
03/09/2025

"Không ai cứu bạn khỏi cơn ác mộng ngoại trừ chính bạn
Và sau khi bạn tỉnh, bạn sẽ biết vì sao nó lại cần xảy ra như thế."

---
Dreamix

#2

"Không phải bài viết nào cũng dành cho tất cả."Có những lúc, một bài viết khiến người đọc lặng đi. Cũng có lúc, cùng bài...
03/09/2025

"Không phải bài viết nào cũng dành cho tất cả."

Có những lúc, một bài viết khiến người đọc lặng đi. Cũng có lúc, cùng bài viết đó lại chẳng gợi lên điều gì.

Nội dung vẫn không đổi. Chỉ là người đọc đã khác: tâm trạng khác, hoàn cảnh khác, mức độ sẵn sàng tiếp nhận cũng khác.

Một người đang cần sự vỗ về có thể thấy nó sâu sắc. Một người đang muốn dứt bỏ có thể thấy nó dư thừa. Một người từng đau có thể đồng cảm. Một người đang hạnh phúc có thể lướt qua.

Mọi bài viết đều có lý do để tồn tại.

Nhưng không phải bài nào cũng đúng lúc, đúng người.
Cũng như cảm xúc, nó chỉ mở cửa khi trái tim đã thật sự sẵn sàng.

---
Dreamix
Thông điệp mỗi ngày
Ngày 1
#1

Bạn có từng sợ bỏ lỡ trong tình cảm không? Có những lúc ta đứng trước hai ngả đường, tưởng như mình đang phải chọn người...
01/09/2025

Bạn có từng sợ bỏ lỡ trong tình cảm không?

Có những lúc ta đứng trước hai ngả đường, tưởng như mình đang phải chọn người này hay người kia, cơ hội này hay cơ hội khác. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái bẫy tâm lý. Ta sợ bỏ lỡ, sợ mất đi một điều có thể đã là “của mình”. Ta tin rằng nếu không nắm lấy, sau này sẽ hối hận.

(Cũng như việc hôm nay bạn có thể phân vân giữa việc yêu một người rất yêu bạn nhưng mọi thứ đều bình thường hay bạn sẽ chọn yêu một người đẹp trai giàu có. Nhưng bạn sẽ chả biết chắc được ngày mai người yêu bạn còn yêu bạn hay không, cũng như người đẹp trai giàu có ngày mai còn đẹp trai giàu có nữa không. Nên việc tính trước tương lai chỉ như cái bẫy tâm lý )

Nhưng sự thật thì khác: cái gì thuộc về ta sẽ không cần giành giật, không cần đoán già đoán non. Người thật sự yêu ta sẽ không để ta mãi sống trong mập mờ. Còn những gì khiến ta bất an, lấy đi giấc ngủ, làm ta nghi ngờ chính mình — thì không bao giờ là tình yêu, chỉ là bài học.

Thực ra nỗi sợ “lỡ mất người ấy có thể yêu thương mình thật” chỉ là một cái bẫy tâm lý. Bởi nếu họ thực sự yêu thương, họ sẽ vượt qua cái tôi, vượt qua hoàn cảnh để đến tìm ta. Còn nếu họ không làm được, thì họ chưa bao giờ là của ta cả.

Vậy nên, thay vì chọn một người, hãy chọn chính mình trước. Thay vì lo mất đi, hãy hỏi: điều này có giúp ta yêu bản thân hơn không? Nếu câu trả lời là “không”, thì đã rõ rồi. Bởi tình yêu thật sự không bao giờ làm ta nhỏ bé, nó chỉ khiến ta lớn lên.

---
Dreamix

Thật ra mình luôn tự nhủ với mình rằng: Mình đã đau nhiều rồi mà, đau thêm lần nữa cũng đâu có sao. Coi như đó là 1 trải...
30/08/2025

Thật ra mình luôn tự nhủ với mình rằng:
Mình đã đau nhiều rồi mà, đau thêm lần nữa cũng đâu có sao. Coi như đó là 1 trải nghiệm, một bài học thôi.

Mình không nói cho ai biết là mình đau.
Mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng đôi khi mình cũng hy vọng có ai đó nhìn thấy là mình đang không ổn.

Mình rất cần 1 ai đó, dù chỉ là 1 người thôi, để trái tim mình không phải gồng lên mãi.

Vậy nên mình vẫn tin, tin rằng những thứ tuyệt vời nhất sẽ đến vào đúng thời điểm

Khi bạn biết đã đến lúc phải buông tay một người…Hãy cho phép mình nhớ lại tất cả, những khoảnh khắc hạnh phúc, những lầ...
30/08/2025

Khi bạn biết đã đến lúc phải buông tay một người…

Hãy cho phép mình nhớ lại tất cả, những khoảnh khắc hạnh phúc, những lần tim bạn rộn ràng vì một tin nhắn, những giấc mơ về tương lai có họ bên cạnh. Nhớ cả những lần cãi vã, những tổn thương không nói thành lời, và cả khoảnh khắc bạn nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào, hai người cũng không thể đi cùng nhau nữa.

Sẽ đau, rất đau. Có thể tim bạn sẽ quặn thắt, nước mắt rơi xuống mà chẳng thể kiểm soát. Có thể bạn sẽ muốn níu kéo, muốn tin rằng có một cách nào đó để mọi thứ trở lại như xưa. Nhưng không có đâu… Và chính vì thế, bạn phải buông.

Buông không phải là quên. Buông là chấp nhận rằng đã từng yêu hết lòng, đã từng đặt cả trái tim vào một người, và bây giờ, bạn xứng đáng được yêu thương bởi chính mình.

Address

Long Biên
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dreamix posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Dreamix:

Share