Tarot by Vanh

Tarot by Vanh Everything about tarot

Đôi khi, đọc Tarot cùng với biết bao thân phận khác nhau giống hệt như cùng cạn chén trút hết tâm tình.Vui có buồn có, m...
20/05/2021

Đôi khi, đọc Tarot cùng với biết bao thân phận khác nhau giống hệt như cùng cạn chén trút hết tâm tình.

Vui có buồn có, mỗi người một kiếp chẳng ai như ai. Nên cùng một quân bài, người này bốc lại không giống người kia bốc. Cùng một chuyện nên nói, tuỳ vào tâm tính từng người mà giải bài.

Đời người như hồi mộng dài, một lời giải mê một câu điểm tỉnh. Nhưng có người chỉ cần nhẹ nhàng vài lời đã hiểu, có người phải dụng lời bén như gươm mà chém vào chấp niệm. Đâu phải lúc nào lời phũ phàng cũng là hay! Vầy khác chi gọt chân cho vừa giày.

Và cuối cùng, không phải những quân bài viết nên số phận, mà là chính chúng ta đã rút lấy chúng- lá bài đại diện cho số phận.

Cre: PL

Mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mình cả, đừng ghen tị.Biết đủ sẽ hạnh phúc, chạy theo những thứ của người khác khôn...
26/03/2021

Mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mình cả, đừng ghen tị.

Biết đủ sẽ hạnh phúc, chạy theo những thứ của người khác không thuộc về số mệnh của mình thì chỉ là đau khổ.

Biết đâu sau những ngọt ngào mình nhìn thấy kia là những ngày đau đớn kiếp chồng chung, là những sầu úa bên trong.
Biết đâu phía sau nụ cười là những đêm trằn trọc suy tư héo hon cô đơn.

Chúng ta cứ nhìn thấy những cái được trước mắt mà quên đi những cái mất khi bước vào.

Biết đủ chính là phúc.

Cre: PL

Điều cần nhớ, là chẳng ai nói thật cũng chẳng ai nói dối, góc nhìn của người tìm kiếm và qua những quân bài của người đọ...
19/03/2021

Điều cần nhớ, là chẳng ai nói thật cũng chẳng ai nói dối, góc nhìn của người tìm kiếm và qua những quân bài của người đọc sẽ mở ra một cái nhìn từ nhiều phía hơn, để đến gần với sự thật.

Tương tự, về bản chất con người không có sự tốt xấu thiện ác tuyệt đối, chúng ta mãi mãi ác nhưng muôn đời khao khát cái thiện.

Và vì người ta còn ác còn khát khao cái thiện, người ta mới tìm đến kẻ đọc bài, để hỏi những điều không nói.

Cre: PL

Nhân sinh đâu thể thành toàn cho tất cả, vốn dĩ đời người là không như nguyện. Mong cầu không thành lại tự đau khổ dằn v...
17/03/2021

Nhân sinh đâu thể thành toàn cho tất cả, vốn dĩ đời người là không như nguyện. Mong cầu không thành lại tự đau khổ dằn vặt mình.

Có người đã từng được yêu, lại không thể chấp nhận đối phương cạn lòng, trong cõi luân hồi thì lòng người vốn dĩ là vô thường nhất. Không chấp nhận mà vọng tưởng chỉ càng như tự dệt lưới trói mình.

Không cần quên, chẳng chối nhớ, chỉ cần chấp nhận, nhân tâm vô thường, nhưng lòng mình chưa bao giờ phụ người, là đủ rồi.

Cre: PL

Mưa gió trong đời, sẽ cho chúng ta biết ai là bạn gần ai là bạn xa. Ai bên cạnh; đồng hành cùng ta, ai từng thương ta.Lò...
16/03/2021

Mưa gió trong đời, sẽ cho chúng ta biết ai là bạn gần ai là bạn xa. Ai bên cạnh; đồng hành cùng ta, ai từng thương ta.

Lòng người vốn dĩ là thứ khó đoán, vì vậy không cần đoán. Gặp thử thách, ắt hẳn biết. Ai mang yêu thương , ai mang khí giới, ai giậu đổ bìm leo, ai phản trắc, chỉ những ngày đen trời đỏ đất, mới có thể thấy rõ.

Đừng luyến tiếc những phản trắc từng đậm sâu mà ngỡ như chân thành cả đời không đổi thay. Đừng mãi đau vì những đòn thù của người ta từng thương chẳng phòng bị. Lòng người vốn dĩ vô thường, tiếc mãi những ngày sông suối tươi xanh cũng hoài công vô ích.

Kẻ đổi thay như mưa xuân đêm sang, vốn dĩ đã từng chân thành, và bây giờ đã hết chân thành, hết yêu thương. Chúng ta cũng đến lúc để mối quan hệ ấy thành kỷ niệm.

Đời người không thể tránh mưa gió ướt lạnh lưng. Vậy sao không băng qua mưa gió.

Qua mưa gió, lòng an nhiên.

Cre: PL

" Đi là sống, đến là chết", hôm nay biết thêm một câu mang ảnh hưởng của Thiền. Nghiệm thấy cũng thấy nhiều lý thú.Đôi k...
15/03/2021

" Đi là sống, đến là chết", hôm nay biết thêm một câu mang ảnh hưởng của Thiền. Nghiệm thấy cũng thấy nhiều lý thú.

Đôi khi thấy một người đến xem Tarot, mà các lá bài bảo người này quá bận rộn, thì mình vẫn khuyên họ nên nghỉ ngơi, tận hưởng hiện tại, vì nếu không sẽ chẳng bao giờ họ thư thả, dù qua những kiếp sau, vẫn sẽ bận rộn thôi. Ngoài kia, thành cũng được bại cũng xong, ai tranh ai dành, ngồi đây với tôi thì cứ an nhiên kể chuyện lòng, tôi sẽ chẳng nhớ mà bạn sẽ nhẹ lòng. Để khi bước về, thêm sức mạnh đứng trước giông tố cuộc đời.

Tôi đã từng cầu mong phép lạ cho những người còn gian nan, nhưng giờ tôi hay, phép lạ nằm trong tim, trong tay họ. Chỉ cần họ tìm thấy con đường của bản thân, để đi.

Đi, vì chúng ta chỉ có hai chân, không có đôi cánh, đi cho hết cuộc đời, đi qua những ngày bão giông, đi qua bóng tối sợ hãi, đi khắp phố thị, đi không đích đến.

Đừng mong đến, đến là chết.

Cre: PL

Thế gian là thùng thuốc nhuộm lớn, ai ở trong đó mà có thể trong sạch đây? Kẻ đến vì tiền bạc cuối cùng thì cũng bạc tìn...
12/03/2021

Thế gian là thùng thuốc nhuộm lớn, ai ở trong đó mà có thể trong sạch đây? Kẻ đến vì tiền bạc cuối cùng thì cũng bạc tình vì tiền. Hồ bằng cẩu hữu dạng ấy đếm không xiết.

Thế gian cũng là lò lửa lạnh lùng luyện chân tình, bao nhiêu yêu thương chân tâm không phải cũng trong vũng lầy bạc bẽo kia hiện ra sao?

Buồn cười một niềm, đôi khi gieo hạt chân thành nảy lá thiện tâm, khai hoa ái từ lại kết quả bạc ác. Thực đớn đau xiết bao. Nhưng thôi, vốn dĩ là do nhân thế gian tưới nước tam độc, nhận vậy.

Song nỗi thất vọng về kẻ mà chúng ta đã thương mến giúp đỡ nay hệt con độc xà quay lại cắn vào tay ta. Nọc độc vào tim khiến thân ta cũng vẫn đục. Nhưng hãy hiểu rằng, khi chúng ta chấp nhận giúp đỡ kẻ khác thì nếu chúng ta truy cầu báo đáp thì sẽ bị tổn thương. Xem nhẹ báo đáp thì tổn thương nhẹ, không cần báo ơn thì không tổn thương.

Như sen xanh náu mình trong bùn mà mọc lên giữa cõi ta bà. Mình cứ giúp đỡ kẻ khác, sẽ có dối lừa bạc ác nhưng sẽ có càng nhiều thương yêu.

Đã có nhân duyên ắt có quả báo.

Tự làm tự chịu, người hại thì còn có thể tránh tự thân gây nghiệt thì khó sống. Nhân quả không lầm người, duyên nghiệp theo đúng chủ.

Cre: PL

Có người từng hỏi tôi, tại sao bản thân mình lại có thể tin tưởng đối phương đến như vậy? Để rồi hôm nay bẽ bàng giữa ng...
11/03/2021

Có người từng hỏi tôi, tại sao bản thân mình lại có thể tin tưởng đối phương đến như vậy? Để rồi hôm nay bẽ bàng giữa ngổn ngang hẹn thề cũ.

Tôi đáp, đem lòng tin là vì đối phương thực tâm.

Nhưng tại sao, họ lại như dòng nước qua tay, chẳng thể giữ nổi.

Trong giây phút quá khứ, họ đã từng thực tâm, từng yêu thương, nhưng như dòng nước trôi nhanh, đã từng chân thành nay thay lòng đổi dạ. Yêu thương hết thảy thành tro tàn đau thương.

Đã từng chân thành, đơn giản chỉ là đã từng chân thành, đã từng yêu thương. Còn bây giờ, đã như bóng mây chiều qua, chẳng còn chân trời tím cho nhau.

Cần khóc cứ khóc, run rẩy thì cứ run rẩy, cứ đau thương cho hết chiều, mai vẫn phải đi tiếp.

Cre: PL

Address

Hoàn Kiếm
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tarot by Vanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share