14/08/2026
Năm ngoái, tôi còn lặn lội cùng sếp sang Nhật Bản, chỉ với một mong muốn: được trực tiếp học hỏi từ Giáo sư Nao về kỹ thuật trữ đông mô buồng trứng – một lĩnh vực mang theo rất nhiều hy vọng cho những bệnh nhân trẻ đang phải đối mặt với ung thư.
Năm nay, hành trình ấy lại đi theo chiều ngược lại.
Giữa những ngày thời tiết không thuận lợi, Giáo sư vẫn không ngại bão, bay sang Việt Nam, cùng Trung tâm tổ chức hội thảo về bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư trẻ tuổi.
Cái TẦM là kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ thuật tiên tiến được tích lũy qua nhiều năm, nhưng Giáo sư luôn sẵn lòng chia sẻ, không giữ lại cho riêng mình.
Bởi với một bệnh nhân ung thư trẻ tuổi, điều trị khỏi bệnh là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng nếu có thể, chúng ta còn muốn giúp họ giữ lại cơ hội được làm mẹ sau này – giữ lại một phần của cuộc sống bình thường mà căn bệnh có nguy cơ lấy đi.
Có lẽ giá trị của một người thầy lớn không chỉ nằm ở việc mình biết bao nhiêu, mà còn ở việc mình sẵn lòng đi bao xa để trao lại những điều mình biết.
Năm ngoái chúng tôi sang Nhật để học từ bác.
Năm nay bác sang Việt Nam để cùng chúng tôi lan tỏa những kiến thức ấy.
Một hành trình của chuyên môn, nhưng trên hết là một hành trình vì người bệnh.