14/11/2023
ĐƯỜNG TÌM CON NGẮN LẮM, ĐỪNG PHÍ HOÀI THỜI GIAN!
Ngày ngày hỗ trợ các bạn, lắm lúc mình tiếc lắm, tiếc cho nhiều bạn, tiếc thời gian quý giá mà các bạn đang để vuột mất từng giây, từng phút, từng ngày.
Bao nhiêu tiền thuốc thang, tiền chạy chữa đổ ra sẽ thực sự thành công cốc nếu bạn không chịu thay đổi những thói quen xấu của bạn bản thân hoặc chỉ trông chờ vào thuốc bổ này, bổ nọ mà không thực sự bắt đầu cải thiện thân tâm.
Đừng tặc lưỡi, thôi ngày mai mình sẽ cố gắng. Nếu hôm nay bạn vẫn còn nhân nhượng cho bản thân thức khuya, vẫn uống trà sữa, vẫn ăn xiên bẩn, vẫn nhậu tới bờ tới bến, vẫn dằn vặt, tủi thân, buồn bã, vậy thì bạn đang đánh mất đi 1 phần cơ hội được làm bố, làm mẹ rồi.
Thuốc chỉ để chữa bệnh. Thực phẩm bổ sung chỉ để bồi bổ. Chúng sẽ thực sự phát huy tác dụng khi kết hợp nhiều yếu tố khác. Như nguyên tắc 5T trong điều trị vô sinh hiếm muộn mà đội ngũ vẫn hướng dẫn cho các bạn gồm: Thuốc, thực phẩm - thực phẩm bổ sung, thể dục thể thao, tâm lý, thói quen lành mạnh. Chúng mình vẫn luôn nói rằng, 5T như 5 cánh hoa, kết hợp lại mới có thể trở thành 1 bông hoa nở hương thơm ngát! Chỉ khi áp dụng đồng thời cả 5T – bạn mới có thể tìm được con và sinh ra 1 em bé khỏe mạnh! ❤
Tiểu thuyết gia người Mỹ Lemony Snicket có một câu như thế này: "Nếu chúng ta mãi chờ đợi cho đến khi ta sẵn sàng, ta sẽ chờ đợi suốt cuộc đời."
Thử nghĩ mà xem, đến cả đời người mà còn ngắn thì chặng đường mong con này sẽ còn ngắn hơn bao nhiêu. Tuổi càng nhiều, thời gian mong con càng dài thì cơ hội sẽ càng giảm đi. Chúng ta thường nói với nhau, mới tết đấy mà lại tết tiếp rồi, chưa gì mà đã hết 1 năm, vẫn chưa làm được gì. Vậy nên bạn ơi, đừng để lúc ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ, ngoại trừ lãng phí thời gian bạn chẳng có gì cả.
Bạn vẫn nhớ câu “Ai cũng sẽ tới đích dù trên đường gặp toàn đèn đỏ” hay “Xe bus lỡ hẹn có thể chờ chuyến sau” mà Gieo mầm đã từng chia sẻ chứ? Thế nhưng để tới được đích trên chặng đường toàn đèn đỏ ấy, bạn vẫn bắt buộc phải di chuyển và cả kiên trì chờ đợi những chiếc đèn đỏ nữa. Để lên được chuyến xe bus tiếp theo, bản thân bạn cũng phải đủ sức rảo bước, liệu bạn có chắc rằng mình lại sẽ không bỏ lỡ chuyến tiếp theo nếu mình không nhanh chân bằng người khác. Điều quan trọng nhất là hai bạn phải thực sự cố gắng vì mỗi một giây, một phút cố gắng của bạn đều sẽ giúp bạn sớm ngày chạm tay tới hạnh phúc.🌱
Cuộc sống không thể nào luôn ngập tràn những ngày hạnh phúc, mà ở đó còn có những ngày đong đầy nước mắt, những ngày khó khăn và thử thách chờ trực kéo chân bạn xuống. Nhưng bạn ơi, những ngày như vậy bạn cũng phải cố gắng nhé, vì chúng đều quý giá trong chặng đường mong con của bạn.
Hãy trân quý mỗi phút mỗi giây có thể nỗ lực để đón con, vì điều đó nghĩa là còn hy vọng, bạn nhé! 💗