Bác sỹ Hiệp

Call

Bác sỹ Hiệp Chia sẻ thông tin chính thống và khoa học về Nội tiết và các bệnh lý Nội tiết
(1)

29/09/2026

Hỏi nhanh đáp gọn cùng bs Hiệp

27/09/2026

Tuần tới bs ko còn lịch khám nào cả tuần mọi người nhé, cả nhà chủ động lịch khám sau thứ 2 ngày 05/10 ạ. Cảm ơn cả nhà.

26/09/2026

BN nên làm gì trước khi đốt sóng cao tần các tổn thương tại tuyến giáp?

25/09/2026

Có 2 ngày mà bs gặp 5 ca tân sản nang được tư vấn đốt sóng cao tần. Chứng tỏ càng ngày càng nhiều "người" coi thứ khác ở trên sức khoẻ bệnh nhân rồi.

23/09/2026

Các vấn đề liên quan đến chức năng tuyến giáp

22/09/2026

Hôm nay bs về muộn quá, không livestream được.
Tối mai livestream nhé cả nhà.

EM SIÊU ÂM NHIỀU RỒI.Cách đây 2 ngày, bs khám cho 1 bạn nữ khá trẻ, mới gần 30 tuổi. Lần đầu đến khám tại bệnh viện của ...
17/09/2026

EM SIÊU ÂM NHIỀU RỒI.

Cách đây 2 ngày, bs khám cho 1 bạn nữ khá trẻ, mới gần 30 tuổi. Lần đầu đến khám tại bệnh viện của bs, sau khi khám sức khoẻ tổng quát xong, bạn này được các bs khám tổng quát tư vấn nên khám thêm với chuyên khoa tuyến giáp, và các bác bên ấy chỉ đích danh bs Hiệp.

Thành ra dù lịch khám vào tận cuối ngày, nhưng bạn ấy vẫn chờ từ sáng đến tận gần 4h chiều để gặp bs.

Khám lâm sàng, bs sờ thấy 1 khối u khá cứng ở thuỳ phải tuyến giáp, 1/3 trên. Hỏi lại thì bạn nói "Em đã siêu âm rất nhiều nơi rồi, các nơi khác đều bảo nhân lành tính, kích thước nhỏ nên theo dõi thôi anh ạ"

Mở hình ảnh siêu âm ra (hình nhân giáp bs đăng cùng bài viết luôn nhé), bs thấy 1 nhân giáp đặc, với hầu hết là tổ chức đồng âm. Nếu chủ quan nhìn lướt qua rất dễ nhầm đây là 1 nhân TIRADS 3, với 1 đường viền giảm âm vòng quanh, thường được biết đến với tên gọi Halo sign.

Tuy nhiên, nếu đánh giá kỹ, trong nhân có 1 số vùng giảm âm rải rác, và đặc biệt có rất nhiều nốt tăng âm lấm tấm rải rác, đây có thể coi là hình ảnh tương tự như nốt vi vôi hoá ở nhân giáp giảm âm. Những nốt này nếu không có kinh nghiệm sẽ rất dễ bị bỏ sót.

Giải thích kỹ lại với bệnh nhân, đề nghị đi chọc hút tế bào để xác định bản chất. Bạn ấy cũng ngay lập tức đồng ý thực hiện.

Chọc tế bào xong đã đoán khả năng cao ác tính rồi, vì khi đâm kim vào tổn thương lạo xạo khá đặc trưng, nhưng vẫn chờ kqua để rõ ràng hơn.
Đến hôm nay, nhận kết quả là 1 ung thư thể nhú của tuyến giáp cả nhà ạ. Hẹn đánh giá lại giai đoạn vào đầu tuần tới, hy vọng sẽ trong giai đoạn sớm, để có thể giữ lại được bán phần tuyến giáp của bạn.

Rất may cho bạn này là đi khám lại trước khi có ý định mang thai lần nữa, chứ nếu bỏ qua, cứ thế mang thai thì sau thai kỳ không loại trừ nhân giáp này sẽ có những phát triển đáng kể cả nhà ạ.

Có những dấu hiệu rất nhỏ trong siêu âm, nhưng nếu chủ quan bỏ qua rất có thể sẽ khiến bệnh nhân sẽ bỏ sót. Thường thì bỏ sót sau vài tháng sẽ không sao, nhưng 1 số trường hợp như bạn này nếu bỏ sót đến sau thai kỳ có thể sẽ là 1 tình trạng khác đi, làm việc điều trị khó khăn hơn đấy cả nhà ạ.

Cuối cùng, chúc cả nhà luôn vui và nhiều sức khoẻ.
BS Hiệp.

CHỊ LO XONG HẾT RỒI.Hôm nay, khoa bs xôn xao vì 1 chị bệnh nhân.Chuyện là hôm nay, cậu em cùng khoa kể chuyện 1 chị bệnh...
16/09/2026

CHỊ LO XONG HẾT RỒI.

Hôm nay, khoa bs xôn xao vì 1 chị bệnh nhân.

Chuyện là hôm nay, cậu em cùng khoa kể chuyện 1 chị bệnh nhân. Chị năm nay hơn 50 tuổi, nhưng chẳng đi kiểm tra tuyến giáp bao giờ, dù năm nào cũng được cơ quan cho khám sức khoẻ 2 lần. Cách đây gần 1 tháng, chị đến viện bs kiểm tra sức khoẻ mới được khám và siêu âm tuyến giáp.

Kqua siêu âm tuyến giáp cho thấy 1 nhân giáp TIRADS 5 nhỏ, kích thước chỉ 8 mm, khá sát mặt trước tuyến giáp. Chị được tiến hành chọc hút tế bào, kết quả trả về là 1 ung thư tuyến giáp thể nhú.

Lúc này, cậu em khoa bs gọi điện đọc kqua, chị hỏi lại "chị bận, để 1 tháng khám kiểm tra tiếp được không?", cậu em cũng không nghĩ ngợi gì, cũng đồng ý với chị luôn.

Ai cũng nghĩ chỉ đơn giản là chị bận, chưa sắp xếp đi khám được, chắc cũng ko lo lắng về bệnh quá nên mới nói nhẹ nhàng như thế.

Nhưng không cả nhà ạ. Hoá ra 1 tháng vừa rồi là khoảng thời gian u tối nhất đời của chị.

Hôm nay, đi khám lại, chị gầy hẳn đi, mặt hốc hác. Hỏi ra thì hoá ra trong 1 tháng vừa rồi chị ăn không ngon, ngủ không yên, sút 3 kg.

Cậu em kể hỏi thêm 1 lúc thì chị rơm rớm nước mắt, bảo "chị đã lập di chúc chia cho 2 đứa con chị, làm xong hồ sơ xin nghỉ hưu hưởng BHXH 1 lần, được tí nào hay tí đấy". Nghe cậu em kể đến đây cả khoa phì cười, bởi nghe như kiểu chị gặp phải 1 bệnh nan y gì đó, trong khi ung thư tuyến giáp đâu phải là 1 bệnh "nan y" như vậy.

Nhưng đoạn sau mới đáng suy ngẫm cả nhà ạ.

Chị kể, khi bị u giáp, chị lên mạng tìm hiểu, thấy bệnh này có vẻ không nguy hiểm lắm nên cũng mừng thầm. Nhưng rồi chị được "tư vấn" bởi 1 "lương y" chuyên bán thuốc tiêu u, vị này bảo chị "chị chỉ còn khoảng 5 năm nữa, giờ phải dùng thuốc của em mới sống được lâu hơn".

Hoá ra đây mới là nguyên nhân chính khiến chị trở nên tiêu cực đến như vậy cả nhà ạ. Vì câu nói đó mà chị vẫn canh cánh "mình chỉ còn 5 năm, phải cố lo hết cho xong".

Hôm nay, quay lại khám, không phải vì chị tin mình điều trị đúng thì sẽ tốt hơn, mà chị bị người nhà ép đi điều trị.

Điều đáng tiếc nhất là cậu em nói "em đã tư vấn gãy lưỡi, nhưng chị nhất định không tin là bệnh này chữa được"...

Ko biết mấy người doạ dẫm chị sẽ sống thế nào nhỉ? Giả sử họ "tà lưa" cho chị được vài lọ thuốc "tiêu u" vô tác dụng thì họ có vui không, tối ngủ có ngon không nhỉ?

Rồi không biết chị bệnh nhân sẽ trải qua 5 năm "u uất" sắp tới thế nào đây.

Rối quá cả nhà ạ.

Hy vọng chị sẽ tìm được những nguồn thông tin chính thống để tìm hiểu về bệnh. Hy vọng không có nhiều người như chị, vì 1 câu vô căn cứ mà mất niềm tin vào khoa học, vào y tế nước nhà.

Chúc cả nhà luôn vui và nhiều sức khoẻ.
BS Hiệp.

15/09/2026

Giải đáp thắc mắc cùng bs Hiệp

NÓ TO NHANH BS Ạ.Sau buổi livestream hôm trước, không biết do vô tình hay thế nào mà hôm nay bs gặp 3 ca, đều vì thấy có...
14/09/2026

NÓ TO NHANH BS Ạ.

Sau buổi livestream hôm trước, không biết do vô tình hay thế nào mà hôm nay bs gặp 3 ca, đều vì thấy có khối to nhanh trước cổ, nghe bs nói ung thư to nhanh thường nguy hiểm nên phải đi khám ngay.

Thực tế, 99% những tổn thương "to nhanh" này đều lành tính mọi người ạ.
Nó thường là nang giáp chảy máu thôi ạ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Mọi người tưởng tượng chúng ta có 1 quả bóng bay nhỏ (loại 20 hay 25k gì đó 1 túi 100 quả đủ màu sắc ấy), nếu trong đó có 1 ít nước, nó sẽ mềm mềm. Nhưng khi bơm thêm nước vào, nó sẽ tăng kích thước lên, và vỏ sẽ căng lên, cứng dần.

Cái nang giáp của chúng ta cũng vậy, nó giống như quả bóng "ít nước" vậy. Sau đó vì 1 lý do gì đó mạch máu quanh nang vỡ ra, chảy máu ồ ạt vào nang, làm cái nang càng ngày càng to ra, cứng chắc. Đây chính là giai đoạn đầu.

Sau đó, các tế bào máu trong nang chết đi, cơ thể sẽ có phản ứng viêm tại chỗ với các tế bào này, làm cái nang vị viêm. Quá trình viêm này làm khi ấn vào nang sẽ thấy đau. Thời gian diễn biến thường khoảng 3-5 ngày.

Sau đó có 2 hướng xảy ra:
- Hướng 1 chiếm khoảng 10% là các nang này sẽ tự "huỷ". Sau vài tháng sẽ không còn thấy dấu tích gì.
- Hướng 2 là cái nang nó vẫn vậy, hoặc to lên. Lúc này cần phải can thiệp để "xử" nó đi, nếu thấy nó có vấn đề đáng kể như nuốt vướng, mất thẩm mỹ.

Dù theo hướng 1 hay 2 thì chung quy lại, nang giáp chảy máu (như ảnh trong bài là của bn khám sáng nay luôn ạ, phần "nhờ nhờ" chính là máu chảy đã đông lại trong nang đấy ạ) là 1 tổn thương lành tính, không có gì phải lo. Điều trị cũng rất đơn giản, cứ đến gặp các bs nội tiết là xong hết việc, cả nhà nhé! :D

Vậy nên, nếu tự nhiên 1 ngày đẹp trời thấy cái cục "TO NHANH", đừng quá lo lắng, cứ thong thả, đến gặp bs nội tiết xem thế nào nhé. Thuốc uống khoảng 5 ngày, theo dõi khoảng 2 tuần là ngã ngũ hết, cả nhà nhé.
Cuối cùng, chúc cả nhà ngủ ngon!
BS Hiệp.

Address

Hanoi

Telephone

+84868566658

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bác sỹ Hiệp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share