16/03/2020
Kể chuyện đi bay mùa dịch.
Hôm nay mị xách đít đi Singapore. Nói chung thì cũng vắng vì mùa dịch mà, cực chẳng đã ai đi bay lúc này.
Trong nhúm khách của Mị có bà mẹ khệ nệ xách 2 thằng nhóc. Nhìn cưng muốn xỉu nên Mị chạy lại nựng nựng nghịch nghịch bẹo bẹo má thọt thọt chân... Cho đến khi nó ho 😳😳. Oà huhu cả 2 thằng ku đều ho double attack thật đáng sợ 😭😭😭😭 vậy nên Mị lặng lẽ bỏ cái chưn xuống, bỏ cái tay ra ko bẹo má nữa, đi vô cabin quyết rửa tay sáu trăm tám chục lần. Định bụng rửa xong sẽ thọt bao tay vô lấy cái fever scan scan thằng nhỏ.
Đang rửa tới lần sáu trăm bảy mươi chín thì có con mẹ ngồi dưới bấm call bell. Mị vội vã gắn mặt nạ tươi cười lên chạy ra đon đả quý khách cần gì quý khách muốn chi. Mẻ nói tao nghe thằng nhóc kia ho, sao mày ko lấy khẩu trang bịt mồm nó lại. Úi giời ơi nếu mà Mị có cái quyền chức đó thì Mị đã lấy khẩu trang bịt hết mồm của sáu trăm chín mươi ba mạng trên máy bay rồi chứ đứng đây làm gì nữa. Rồi bà này sau 1 hội d**g dài complain đủ kiểu xì ra 1 tin như sét đánh ngang tai "Mẹ tạo mới mất vì Corona, tao mới về Ý làm đám ma bả xong" Ôi giời ơi là giời, sét giữa trời quang, trứng teo ch*m rụng... "Ôi tao rất là lấy làm tiếc cho mày, ôi thật là một cú sốc ghê gớm kinh khủng, ôi tao cũng ko biết sao mọi ng lại có thể ignorant như vại nữa... Để tao thử nói chuyện với bà mẹ rồi get back to mày OK"
Mị ba chưn bốn cẳng chạy lên bà kia, trong đầu kiểm tra lại coi nãy h có đụng chạm gì ở đâu ko. Tới nơi nhẹ nhàng hỏi nãy tao thấy thằng ku họ kìa, nó có sao ko, mày cần tao đo nhiệt độ gì cho nó hông, có cần giúp gì hông 1 nách 2 con thiệt khổ mà huhu. Bà mẹ "Ko sao ko sao nó mọc răng í mà. Ừa 1 nách 2 con cực lắm, chồng tao làm ở shanghai, tao về Pháp thăm nhà đúng lúc bệnh dịch nên giờ ko biết sao qua lại Shanghai luôn, phải đi lòng vòng quá cảnh tùm lum chỗ cực ơi là cực..."
Trứng Mị lúc nãy đã teo rồi giờ hoá minisize luôn mấy má ơi 😭 đã vậy lúc đáp đc đo nhiệt độ còn bị túm lại kiểm tra 2, 3 lần trong khi đoàn ai cũng đc đi hết 😭
Đó tóm lại là vậy đó, ai hỏi đi bay mùa dịch như thế nào thì mị chỉ nói hú hoạ zui lắm, i như đc nhảy bungy miễn phí, adrenaline rush for free 😂😂😂
Thôi tóm lại các tình iu hãy giữ gìn sức khoẻ, ko có chuyện đừng ra đường kiếm chuyện làm gì, chăm uống vitamin, chăm tập thể dục, rửa tay thường xuyên, ko ôm ấp Hun hít bậy bạ, may allah be with you.
Tháng sau second top mà bị reserve nguyên tháng chắc mốc mỏ hiuhiu