27/12/2020
Đã từng có những lúc mình ở dưới đáy của vực sâu, của sự đau khổ, buồn bực, thất vọng. Lần đầu tiên là EL kéo mình lên, lần thứ hai là Tarot. Hai giấc mơ ấy thì hiện tại mình đang tạm gác lại, ko theo đuổi nữa (chỉ là tạm thời để mình tìm thêm những đam mê khác).
Đó mới thấy, những khi bản thân gặp khó khăn vất vả, ko ai hiểu mình bằng chính bản thân mình cả, vẫn là tự mình kéo mình lên.
Vậy nên mình tin, nếu có lần thứ ba rơi xuống đáy vực sâu thì mình nhất định cũng có thể đứng dậy được.
Nếu ko tìm ra thứ gì mới, thì mình sẽ lại tiếp tục dựa vào EL và Tarot vậy, là hai thứ đã từng giúp đỡ mình, hai thứ mình yêu nhất ở thời điểm hiện tại 🤗. Nó đã là một phần con người mình, ko thể tách rời. Khi nào mình còn yêu nó, nghĩa là mình còn yêu một phần của bản thân.
Nhớ lại những khoảng thời gian đen tối đó thi thoảng vẫn có một chút buồn... Và tương lai có thể vẫn sẽ còn lặp lại. Nhưng ko sao, vì mình biết mình vẫn có thứ để dựa vào. ❤️
*Một phút tự an ủi, yêu thương bản thân*