01/07/2026
Ngày xưa lúc Vincom bà triệu mới mở, có rạp phim cgv trên đó là xịn nhất, xem phim rất thích, mỗi tội gần 200k/vé. Cách đây khoảng 15 năm thì giá vé đó đắt thật. Bạn mình có ngỏ ý muốn người yêu nó đưa lên vincom xem phim. Mình nhớ đó là phim Đại gia Gastby (Great Gastby) có tài tử Leo đẹp trai của phim Titanic đóng.
🎬Phim kể về 1 chàng trai nghèo yêu một tiểu thư quý tộc là Daisy, mà chàng quyết tâm làm giàu để quay về yêu nàng. Thế mà lúc về nàng đã là vợ người ta. Daisy có lối sống xa hoa, tiêu sài hoang phí, nói chung là đc xây dựng là một cô gái đam mê vật chất và nông cạn. Cuối cùng chàng trai tèo đời trong lâu đài một cách cô độc.
Chả hiểu xem xong, kiểu gì mà mặt trời chân lý chói qua tim bạn trai cô bé =)) bạn trai nó đột nhiên thấy nó thật ấu trĩ đam mê vật chất giống Daisy, và đòi chia tay. Mình và bạn mình ngồi rà soát lại xem tụi mình bị phù phiếm thế nào để rút kn.
Có thời điểm mình và bạn mình bị mê nến thơm, mua cả đống nến. Nhưng thơm nhất vẫn là Bath and bodywork và yankee của Mỹ (nhập khẩu). Có những mùi mua đến 5-6 hũ về xài vì nó thơm điên, siêu relax, siêu chill. Sau đó tự thấy chả khác gì đem tiền ra đốt nên mình và bạn mình tìm nhiều giải pháp khác thay thế. Nào xịt tự động, nào xịt gối, nào xông tinh dầu.
Xông tinh dầu nước có nhược điểm là phun sương, phòng rất ẩm lạnh
Xịt tự động mùi toàn hoá chất, ngửi nhiều đau đầu
Xịt gối được 2 hôm đầu hít lấy hít để, đến hôm thứ 3 mình bị buồn nôn
Xông tinh dầu chai thì mình hay quên mua chai tinh dầu, nên đc vài lần thì vứt xó
Sau nhiều thử nghiệm đau thương, lư hương điện xông phòng là giải pháp ổn nhất, chi phí chỉ bằng 1/2 hũ nến mà có thể đốt mọi thứ có tinh dầu. Ăn cam xong, rửa sạch vỏ, đặt vào lư hương đốt, thế là không cần mua tinh dầu cam. Uống trà hawai xong, có thanh quế, đem rửa sạch, đốt lên, thế là tận dụng được thanh quế. Tương tự với vỏ bưởi, vỏ quýt, quả hồi, xả, cà phê (nhưng mùi hơi đặc, chỉ nên xài mùa đông)… thậm chí lúc mình ốm, mình nhỏ một ít dầu gió lên thanh quế, mùi dầu gió cũng khuếch tán khắp phòng. Mùi tinh dầu từ vỏ mấy cây này cũng ít có muỗi.
Đốt xong, vỏ cam vỏ bưởi nó khô đét lại nhưng màu vẫn rất đẹp, mình lồng cái dây treo khắp nhà để chống muỗi cũng chill. Nhà nào mà ăn cam, chanh, bưởi, gừng xả… tận dụng đem đốt đỡ tốn tiền mua tinh dầu mà lại ko bị hoá chất.
Đời người như bóng câu qua cửa sổ đừng để bị chia tay chỉ vì sự chill phù phiếm =)) cơ mà sau này mình phát hiện ra, con bé bị chia tay vì sau khi tốn 500k đi xem phim ở vincom mà nó ko chịu đi khách sạn chứ ko phải là giống Daisy đam mê vật chất k*k