22/06/2026
🌱 Em bé viêm da cơ địa ngày ấy giờ đã tốt nghiệp rồi…
Nhìn hình ảnh hôm nay, chắc ít ai biết rằng chàng trai nhỏ này đã từng có một tuổi thơ thật nhiều vất vả vì viêm da cơ địa.
Từ khi mới hơn 2 tháng tuổi cho đến tận 4,5 tuổi, hành trình của Bơ là những đêm dài không trọn giấc. Ngứa ngáy khiến con gãi xuyên đêm, ngủ chập chờn, bố mẹ cũng thức trắng theo con. Vì ăn không ngon, ngủ không sâu nên cân nặng của Bơ tăng rất chậm, lúc nào cũng nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa.
Những ngày trời hanh khô hay nắng nóng là những ngày khó khăn nhất. Da đỏ rát, ngứa ngáy liên tục, con chỉ muốn đưa tay lên gãi. Đi học, cô giáo nhiều lần phải nhắc vì con gãi đến chảy máu. Có những giai đoạn, Bơ phải mặc quần dài đi học dù thời tiết nóng bức chỉ để hạn chế việc gãi làm tổn thương da.
Điều khiến bố mẹ xót xa nhất là những lần hy vọng rồi lại thất vọng. Càng bôi thuốc, có thời điểm da càng bùng viêm, vùng tổn thương càng lan rộng. Nhìn con khó chịu, ngứa ngáy, chỉ mong có thể chịu thay con một chút cũng không được…
Vậy mà thời gian trôi nhanh thật. Trộm vía đã hơn 1,5 năm kể từ ngày Bơ tạm biệt viêm da cơ địa. Giờ đây chàng trai ấy ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, không còn những đêm thức giấc vì ngứa. Và điều dễ thấy nhất là… phát tướng thấy rõ 🤭. Từ cậu bé còi nhom ngày nào, Bơ giờ đã bụ bẫm, cao lớn và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Hôm nay nhìn con tốt nghiệp, mẹ không chỉ thấy một cột mốc trưởng thành, mà còn thấy cả một hành trình kiên cường mà con đã vượt qua. Cảm ơn vì con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mẹ từng nghĩ.
Chúc mừng cậu bé Bơ của mẹ! ❤️🎓
Và biết ơn Dầu Cám Gạo thật nhiều ❤️❤️❤️