13/08/2026
Đây là 1 bạn học viên rất ngoan,tôi rất yêu quý bạn ấy vì tinh thần học tập cũng như sự nỗ lực cố gắng của bạn.Sự ủng hộ của gia đình và cả sự quý mến của các anh chị học viên khác trong lớp.
Tôi bắt đầu đem những niềm ấp ủ nhen nhóm của cá nhân mình vào Sài Gòn từ 2 năm trước.Ở đây..nhân duyên đã giúp tôi gặp gỡ rất nhiều người,tôi yêu quý họ và ngược lại,mọi người cũng yêu quý tôi.Tôi cảm ơn tất cả,trân trọng tất cả những điều đó.
Hôm nay thấy bức ảnh Trí Minh Võ đăng với nụ cười giản đơn tôi cảm thấy hạnh phúc. Chắc có lẽ ngoài kia ai đó chưa hài lòng về tôi,tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành.Tay mười ngón có ngón ngắn ngón dài,tôi không hoàn hảo nhưng chẳng oán trách ai,chỉ là cảm thấy mình chưa đủ để bao dung tất cả.
Tôi không phải là thánh nhân nên nếu chưa vừa ý ai đó..xin thứ lỗi.