02/09/2026
Lễ ở lại thành phố là cảm giác thế nào?
Nhớ nhà, kẹt chuyện công việc mà không về được thì nhớ nhà lắm lắm. Ba má gọi cũng ráng nói chuyện vui vẻ, hẹn lần sau về thăm, nhưng cũng chẳng thể giấu đi sự chạnh lòng.
Lớn rồi, nhà cũng dần là nơi mà mỗi lần về ta lại gọi là “về thăm”, buồn hen.
Lễ ở Sài Gòn, chẳng tránh khỏi cảm giác cô đơn, một ngày trôi qua thấy thật dài, khi bạn bè đa phần cũng đã về quê hết, lòng lại quẩn quanh với những suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi chẳng biết làm gì cho hết ngày.
Nhưng mấy ngày này, Sài Gòn cũng bình yên lắm, chậm rãi đến khác thường, đường phố cũng chẳng còn tấp nập người xe. Thử bước ra đường, chậm rãi tận hưởng không khí của thành phố. Đơn giản, nhưng thấy quý lắm, bởi Sài Gòn ngày thường có thấy được đâu.
Sài Gòn mấy ngày lễ, nghỉ ngơi chút xíu rồi nạp năng lượng bước tiếp nghen.