17/07/2026
Nuôi dưỡng sự trù phú, thịnh vượng.🍀🍀
Có 2 cách mà mình thường thực hành nhiều nhất.
1. Biết ơn - nuôi dưỡng lòng biết ơn trong bạn.
Sự đủ đầy, trù phú vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Bạn có sức khoẻ để làm được nhiều điều mình thích, đi đây đi đó, bạn có một công việc để làm và nuôi sống bản thân, bạn có những người yêu thương, quan tâm mình vô điều kiện. Khi trời nóng bức, những tán cây xanh nơi bạn đứng toả bóng mát làm mọi thứ dịu nhẹ hơn. Những khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn, bình minh tuyệt đẹp và bầu trời sao lấp lánh vẫn luôn dành cho bạn mỗi ngày…
Không phải bạn biết ơn thì bạn sẽ được cho, mà là, khoảnh khắc bạn biết ơn chính là lúc bạn hiện diện với chính mình, hiện diện với giây phút hiện tại để nhìn thấy rõ được sự đủ đầy vốn sẵn có trong bạn. Càng biết ơn bạn càng thấy rõ những điều đó.
Khi nhìn thấy sự đủ đầy trù phú từ bên trong bạn sẽ thấy sự đủ đầy, trù phú ở bên ngoài và ngày càng thịnh vượng.
2. Sẵn sàng cho đi
Trong 1 buổi sinh hoạt ở lớp thiền cách đây mấy năm, 1 câu nói đã chạm đến mình đến tận bây giờ "Khi bạn cho đi nghĩa là bạn đang có".
Và điều bạn có thể cho đi không chỉ là tiền bạc, của cải, mà còn là rất nhiều thứ khác như: hiện diện khi ở cạnh ai đó, sự lắng nghe mà không phân tích đánh giá, là giới thiệu cho họ một dịch vụ tốt, một cơ hội để phát triển. Hoặc đơn giản là những lời yêu thương, là sự quan tâm chăm sóc người những người xung quanh, bảo vệ một con vật, thiên nhiên,… Hay là một lời chúc, một lời nguyện bình an chính là điều trân quý nhất rồi.
Mọi sự cho đi không hề khó như bạn nghĩ, và bạn cũng không thiếu như bạn tưởng.
Hãy dành tình yêu cho bản thân nhiều hơn, nuôi dưỡng sự đủ đầy trong bạn, để xua đi những đám mây đang che mờ sự đủ đầy, trù phú để bạn luôn ngập tràn ánh sáng yêu thương và trù phú mỗi ngày.
Nguyện cho chúng mình luôn đủ đầy, trù phú hạnh phúc và bình an.