27/07/2025
Mọi chuyện đều đã qua và cô ta đã move on với mối tình ấy , cảm tưởng như ả đã ổn hơn và vượt qua chuỗi ngày tăm tối đó ... Nhưng đúng thật, ả đã vượt qua , đã có thể 1 mình chống trọi với mọi thứ , nhưng ả lại chẳng thể quên được cái quãng thời gian mà ả khóc đến điên dại, mắt trở nên đau rát , tim như bị bóp nghẹt lại , cả người run lên bần bật..... chỉ đơn giản vì cái lời hứa bù đắp tình yêu ngày ấy.
Trong mắt mọi người ả là một người tích cực, tích cực đến mức không ai nghĩ sẽ có ngày ả phải gào thét trong tuyệt vọng như thế và ả cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị tình yêu làm cho ra nông nỗi này. Một người con gái dù hôm trước có khóc đến xé lòng thì khi xuất hiện trước mắt mọi người vẫn luôn trong dáng vẻ tích cực cùng một nụ cười tràn ngập hạnh phúc , và đã từng có rất nhiều người thích ả vì năng lượng tích cực ấy ... nhưng mấy ai biết được ả đã phải gồng lên như thế nào....
Vốn dĩ ả là một người rất hạnh phúc , ả mãn nguyện với mọi thứ xung quanh, ả happy với mọi mqh , ả luôn biết cách làm mình vui. Nhưng có lẽ chẳng có gì là êm đềm đến thế .....
Ả chẳng thể ngờ được đến một ngày ả sẽ phải đề phòng về tình yêu , ả chẳng thể người được sẽ có ngày mình phải dằn vặt vì nó, ả cũng chẳng thể ngờ được sẽ có lúc ả sợ hãi những thứ mà mình khao khát , nâng niu bằng cả trái tim.... Liệu rằng mọi thứ đã quá khắt khe với ả....
Phải mất bao lâu nữa ả mới có thể trở về dáng vẻ tích cực như xưa? Phải mất bao lâu nữa ả mới hết sợ hãi vì những điều ấy .... Có thể là không bao giờ .... Thật ra là chắc chắn... cái quãng time ấy như một cú vả thật mạnh vào ả để nhắc nhở rằng luôn phải chừa cho mình 1 đường lui, để nhắc nhở rằng cứ không phải cho đi là sẽ được công nhận và bù đắp , để ả có thể nhìn thẳng vào một hiện thực tàn khốc rằng thế giới này không hề nương tay với ả .