Bác sĩ Tâm Huyết

Bác sĩ Tâm Huyết Bác sĩ Tâm Huyết (Bác sĩ Bắc)
Vì mục tiêu giúp mọi người sống lâu - khỏe mạnh.

Lạc tiên - hỗ trơ giấc ngủ👇
28/09/2026

Lạc tiên - hỗ trơ giấc ngủ👇

BS HƯỚNG DẪN CÁCH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP TĂNG MỖI KHI CĂNG THẲNG
28/09/2026

BS HƯỚNG DẪN CÁCH
KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP TĂNG MỖI KHI CĂNG THẲNG

Lá chùm ngây, 6 lợi ích tuyêt vời.👇
27/09/2026

Lá chùm ngây, 6 lợi ích tuyêt vời.👇

Uống trà chiều!!!👇👇👇
26/09/2026

Uống trà chiều!!!👇👇👇

23/09/2026

Nam giới muốn khỏe mạnh thì hãy biết tổ bọ ngựa?

CÀNG ÍT CẢM XÚC, CON NGƯỜI LẠI CÀNG KHỎE MẠNHĐiều này nghe thật vô lý, nhưng bác sĩ tâm huyết sẽ chỉ ra cho mọi người th...
22/09/2026

CÀNG ÍT CẢM XÚC, CON NGƯỜI LẠI CÀNG KHỎE MẠNH
Điều này nghe thật vô lý, nhưng bác sĩ tâm huyết sẽ chỉ ra cho mọi người thấy, điều này là có lý, và chúng ta nên quản lý cảm xúc khi cần.

Thực tế trong cuộc sống, nếu con người không có cảm xúc, thì chẳng khác nào một nhành cây, ngọn cỏ ven đường - vô tri. Bởi vậy, cảm xúc với mỗi người đang sống trong cuộc sống này là quan trọng, tôi không hề có ý bảo anh chị là chúng ta không được thể hiện cảm xúc, vui không được vui, khi buồn chẳng được buồn, điều này thật khó. Mấy ai giữ được tâm thanh tịnh, chẳng thấy buồn vui đau khổ, cảm mọi thứ hư không, nếu được như vậy, có lẽ họ đã ở cảnh giới cao nhất của người tu hành - trạng thái niết bàn.

Điều tôi muốn anh chị ghi nhớ, đó là chúng ta có cảm xúc, nhưng đừng để cảm xúc điều khiển chính mình, không kiểm soát được hành vi của mình.

Nếu anh chị đã từng đọc qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, ta biết đến nhân vật Lữ Bố, ông được miêu tả là võ nghệ vô song, uy dũng không ai bằng, dung mạo tuấn tú, phác họa hình ảnh một chiến tướng cưỡi Xích Thố, cầm Phương Thiên Họa Kích tung hoành thiên hạ.Bên cạnh những điểm mạnh đó, thì nhân vật này cũng được miêu tả là háo sắc, trọng lợi quên nghĩa, thiếu quyết đoán, tự phụ và thường xuyên thay đổi lập trường. Vì tranh giành Điêu Thuyền, ông cùng Đổng Trác trở mặt, cha con tương tàn. Trong đời, Lữ Bố từng nhận ba người làm “cha”, nhưng chính tay ông giết chết hai người trong số đó là Đinh Nguyên và Đổng Trác. - Ta thấy trong đoạn ngắn tóm tắt bên trên, Lữ Bố không phải là một người có thể kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân mình, vì cảm xúc trong tình yêu quá mãnh liệt, không thể phớt lờ được vẻ đẹp của Điêu Thuyền, dẫn tới hành động mù quáng mà trái đạo làm con, quả thực là không đáng! Giá mà khi đó nghe lời Trần Cung sẽ không kết cuộc như vậy, thực là có quân sư giỏi mà không biết dùng.

Rõ ràng, con người đáng sợ không phải là người có nhiều cảm xúc.
Mà là người có cảm xúc nhưng không biết làm chủ cảm xúc của mình.
Giận thì muốn nói ngay - Buồn thì liền muốn bỏ cuộc - Thích thì bất chấp - Sợ thì chạy trốn - Ghen thì mất lý trí - Tức giận thì làm những việc mà sau này phải hối hận.
Đến khi bình tĩnh lại, mới nhận ra: “Giá như lúc ấy mình bình tĩnh thêm một chút…” thì có lẽ cũng đã muộn! Ta thấy, khi không kiểm soát được cảm xúc dễ dẫn tới những hành động không chính đáng!
Tôi cũng xin quay về với góc nhìn của y học truyền thống để anh chị hiểu rõ hơn. Cảm xúc ảnh hưởng như thế nào với sức khỏe.
Những cảm xúc tôi trình bày với anh chị bên trên được quy vào tình trạng “thất tình”, tất nhiên thất tình này thì không giống với thất tình của 2 người yêu nhau, rồi lìa xa, mà thất tình tôi muốn nhắc đến là 7 loại tình chí của con người, gồm: hỉ – vui, nộ – giận, ưu – lo, tư – suy nghĩ, bi – buồn, kinh – sợ, khủng – hốt hoảng.

Bình thường, con người vui thì cười, buồn thì khóc, gặp chuyện đáng giận thì tức giận, gặp chuyện nguy hiểm thì sợ hãi. Đó là những phản ứng rất tự nhiên.
Cảm xúc không hề có lỗi. Cái đáng nói là khi cảm xúc trở nên quá mức, kéo dài hoặc không được điều tiết, nó có thể bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể, thậm chí sinh ra bệnh.

Trong các tài liệu, y văn cũng ghi chép rất rõ: “Giận thì khí bốc lên, mừng thì khí hoãn, buồn thì khí tiêu, sợ thì khí hạ, kinh thì khí loạn, tư thì khí kết.”
Giận thì khí bốc lên: Chỉ cảm xúc giận dữ quá mức làm can khí không tàng trữ và sơ tiết bình thường mà bốc ngược lên trên - can khí thượng nghịch, dễ gây đau đầu, chóng mặt, cảm giác chòng trành, ho ra máu hoặc cao huyết áp,..

Mừng thì khí hoãn (Hỷ tắc khí hoãn): Vui vẻ quá độ làm tâm khí được thả lỏng, tinh thần chậm lại, thư hãn; nhưng vui mừng đột ngột, thái quá lại làm tâm khí tán loạn, mất tập trung.

Buồn thì khí tiêu (Bi/Ưu tắc khí tiêu): Buồn rầu, ưu tư u sầu làm phế khí bị tổn thương, khí lực hao mòn, tiêu tán, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, suy sụp tinh thần.
Sợ thì khí hạ (Khủng tắc khí hạ): Sợ hãi bất ngờ khiến thận khí không giữ được, khí hạ hãm xuống dưới, có thể gây rối loạn tiểu tiện (đại tiểu tiện không tự chủ), tinh thần kém xông pha, ko quyết đoán. Chắc anh chị cũng không gì câu nói “sợ vãi đ**”.

Kinh thì khí loạn (Kinh tắc khí loạn): Chỉ cảm xúc kinh hãi (giật mình, hoảng hốt bất ngờ) làm tâm thần bất định, khí cơ hỗn loạn, mất sự tập trung, phương hướng, ngơ ngác, có thể làm cho tim đập nhanh.

Tư thì khí kết (Tư tắc khí kết): Lo nghĩ, suy nghĩ quá nhiều làm tỳ vị bị trệ lại, khí bị ngưng trệ (kết đọng), không lưu thông được, gây kém ăn, hoặc khi ăn chúng ta có cảm giác ăn không ngon, suy nhược cơ thể. Ví dụ như có người về đến nhà rồi nhưng trong đầu vẫn mang theo những chuyện ở nơi làm việc, chỉ mải nghĩ đến công việc thì ăn uống cũng không được ngon miệng.

Thì chính những cảm xúc thái quá, hay bất cập đó, khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi!

“Mừng quá hại tâm, giận quá hại can, lo nghĩ quá hại tỳ, buồn quá hại phế, sợ quá hại thận.”
Khi tình chí thất điều, sẽ gây tổn thương cho ngũ tạng, lục phủ.
Và ngược lại khi tình chí bình hòa thì ngũ tạng sẽ khỏe mạnh!

Từ điều này, nếu ta suy xét ngược lại để đánh giá, người sống vô tư, ăn uống ngon miệng thì tỳ vì khỏe, người hay cáu gắt giận dữ thì tạng can tổn thương, người hay cười nói vui mừng cả ngày chứng tỏ tâm (thần) có vấn đề,...đều này cũng không hề sai.

Bởi vậy, “càng ít cảm xúc, con người càng khỏe” nếu hiểu đúng thì không phải là chúng ta phải trở thành một người lạnh lùng, vô cảm đâu anh chị ạ! Mà là khi ta kiểm soát được cảm xúc, không để những cảm xúc chi phối cuộc sống, cơ thể sẽ có cơ hội được trở về trạng thái cân bằng.

Buồn thì cứ buồn thôi, nhưng đừng buồn mãi - khi cần, hãy nói ra
Giận thì có thể giận, nhưng đừng ôm cơn giận trong lòng quá lâu - bớt giận, hãy mạnh dạn bày tỏ.
Lo lắng là điều khó tránh, nhưng đừng biến một chuyện chưa xảy ra thành nỗi sợ kéo dài mỗi ngày - đừng nghĩ, hãy hành động!
Và đặc biệt, đừng vì một lời nói của người khác mà tự làm khổ mình suốt cả ngày.
Có những chuyện hôm nay khiến chúng ta rất tức giận, nhưng vài năm sau nhìn lại, có khi chẳng còn đáng để nhớ.

Cuộc đời của mình còn rất dài.
Đừng để một người khác làm mình mất ngủ.
Đừng để một chuyện đã qua làm mình đau khổ mãi.
Đừng để những điều chưa xảy ra lấy mất sự bình yên của ngày hôm nay.
Người khỏe mạnh không phải là người không có cảm xúc.
Mà là người có cảm xúc nhưng biết cách điều tiết cảm xúc của mình.
Biết lúc nào nên vui, lúc nào nên buồn, lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, chuyện gì cần nhớ và chuyện gì nên cho qua. Đó cũng là một cách dưỡng sinh.

Bởi suy cho cùng, dưỡng thân quan trọng, nhưng dưỡng tâm cũng quan trọng không kém. Ăn uống điều độ, vận động thường xuyên là dưỡng thân.
Biết buông bỏ, biết tha thứ, biết bình thản trước những điều không thể thay đổi – đó là dưỡng tâm.
Cảm ơn anh chị đã đọc đến cuối bài viết! Bác sĩ Tâm Huyết kính chúc mọi người sẽ có được thân khỏe, tâm an, vạn phúc đến!
Thân mến!

22/09/2026

Ăn quả dâu tằm, vì sao quả dâu tằm lại tốt?

NGOÀI 60 TUỔI, HÃY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG CÓ Ý NGHĨACô bác thân mến,Có một câu bs rất muốn cô bác ngoài 60 tuổi suy ngẫm:“Ng...
19/09/2026

NGOÀI 60 TUỔI, HÃY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG CÓ Ý NGHĨA
Cô bác thân mến,
Có một câu bs rất muốn cô bác ngoài 60 tuổi suy ngẫm:
“Nghỉ hưu khỏi công việc, nhưng đừng nghỉ hưu khỏi cuộc sống.”

Bởi vì có rất nhiều cô bác sau khi nghỉ hưu, bỗng nhiên có rất nhiều thời gian và thả trôi nó!

Ngày trước, sáng phải đi làm, chiều đi làm, lúc nào cũng có công việc công việc phải lo, người thì túi bụi với giấy tờ, người thì cặm cui với ruộng nương, chiều về chăm sóc gia đình, con cái. Một ngày trôi qua lúc nào cũng có việc để làm.

Nhưng rồi đến tuổi “nghỉ hưu”…
Sáng ngủ dậy không biết hôm nay làm gì. Ăn sáng xong xem tivi, cầm điện thoại, đến trưa ăn cơm rồi ngủ. Chiều lại quanh quẩn trong nhà, xem ti vi, rồi lại xem điện thoại, tối ăn cơm, rồi lại nằm xem điện thoại, rồi đi ngủ.
Ngày hôm nay giống ngày hôm qua.
Ngày mai lại giống ngày hôm nay.
Thật nhàm chán!
Cuộc sống cứ diễn ra, nhưng đôi khi chúng ta chỉ đang để thời gian trôi qua, chứ chưa thực sự sống trong từng ngày của mình.

Mà cô bác biết không, từ khi trưởng thành, chúng ta dành khoảng 40 năm để đi làm, nuôi con, chăm sóc gia đình, có lẽ ngoài 60 tuổi mới chính là khoảng thời gian chúng ta có thể dành cho bản thân.

Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa!

Bs muốn gửi đến cô bác 7 điều rất đơn giản, để cô bác có thể sống một cuộc sống có thật nhiều màu sắc, thật nhiều điều tích cực, mời cô bác cùng đọc.

1. Đừng bao giờ nghĩ mình già rồi thì mặc kệ
BS biết rất nhiều người, dù sống rất trách nhiệm với gia đình, và xã hội, nhưng đôi khi lại thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, bởi khi đau ốm vẫn cố chịu đựng, “giấu đi”, chứ không chịu sẻ chia với ai, chẳng đi khám, và nghĩ rằng bệnh sẽ tự lui, tệ hơn nữa, là mặc kệ, đến đâu thì đến.

Nhiều cô bác bị đau ốm nhiều, dùng hết cái này đến cái khác, bệnh vẫn chưa khỏi, nản chí, tâm lý buông bỏ, nghĩ rằng lục phủ ngũ tạng của mình cũng già rồi, giờ dùng thuốc thang đến đâu cũng không ăn thua.
Lại mặc kệ!

Bác sĩ Tâm Huyết nghĩ như này, không biết có giống ý cô bác không?
Tuổi tác không phải là lý do để chúng ta buông bỏ bản thân.
Mà khi tuổi cao 1 chút, thì càng phải nhìn nhận bản thân một cách thành thực nhất. Có bệnh thì điều tr.ị. Thuốc không còn phù hợp thì trao đổi với bác sĩ - đổi thuốc. Chỗ này khám chưa ra bệnh thì mình đi khám chỗ khác. Ốm đau bệnh tật đến thế nào cũng tìm cách xử lý - đừng mặc kệ. Hãy cứ suy nghĩ lạc quan và tích cực cô bác ạ!

Đừng nghĩ: “Tuổi này rồi còn thay đổi làm gì?”.
Còn sức khỏe thì còn có thể thay đổi. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ hôm nay cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho những ngày sau.

2. Đừng để ngày nào cũng giống ngày nào
Sau nghỉ hưu, điều đáng sợ không phải là có quá nhiều thời gian.
Mà là có quá nhiều thời gian nhưng không biết sử dụng nó như thế nào.
Cô bác hãy tự tạo cho mình một lịch sinh hoạt mới.
Sáng đi bộ một chút, chăm vài chậu cây, nấu một món mình thích.
Buổi chiều gặp một người bạn, tập dưỡng sinh, làm vườn.
Buổi tối đọc vài trang sách hoặc gọi điện hỏi thăm con cháu cũng hay.
Chẳng phải làm điều gì lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày có một việc khiến mình mong chờ, cuộc sống đã có thêm rất nhiều ý nghĩa.

3. Đừng để cơ thể nghỉ hưu cùng công việc
Nhiều cô bác nghĩ rằng:
“Tôi làm việc cả đời rồi, giờ già rồi thì phải nghỉ ngơi.”
Đúng, cơ thể cần nghỉ ngơi.
Nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là nằm yên cả ngày.

Trước đây cô bác đi làm, đi lại nhiều, leo cầu thang, bê đồ, làm ruộng, làm vườn… Cơ thể gần như ngày nào cũng được vận động.
Sau khi nghỉ hưu, những hoạt động ấy giảm xuống rất nhiều. Cơ bắp yếu dần, khả năng giữ thăng bằng giảm, các khớp cũng kém linh hoạt hơn.
Rồi chúng ta lại càng ngại vận động.
Càng yếu → càng ngại vận động → càng ít vận động → cơ thể lại càng yếu.
Vì vậy, hãy duy trì vận động phù hợp với sức khỏe của mình.
Có thể là đi bộ, dưỡng sinh, vận động các khớp, đạp xe nhẹ nhàng, làm vườn, chăm cây, quét dọn nhà cửa…
Những việc rất nhỏ thôi, nhưng nếu làm đều đặn thì cơ thể vẫn được “đánh thức” mỗi ngày.

4. Đừng để bộ não nghỉ hưu
Cô bác ạ, cơ thể không vận động thì sẽ yếu.
Bộ não cũng cần được sử dụng thường xuyên.
Sau nghỉ hưu, hãy tìm cho mình những việc khiến não phải suy nghĩ.
Không phải đao to búa lớn đâu cô bác ạ, chỉ đơn giản là hãy đọc sách, hãy đọc báo để xem thế giới đang vận hành như thế nào, chơi cờ, giải ô chữ, học sử dụng điện thoại, học một món ăn mới, học một bài dưỡng sinh mới, trồng cây, nuôi cá, chăm sóc thú cưng…

Hoặc ai ham mê các bộ môn huyền học thì có thể tìm hiểu về phong thủy, tử vi, thuật số,...cần tính chiêm nghiệm nhiều! BS thấy cũng rất hay.
Không quan trọng cô bác làm việc gì.
Điều quan trọng là mỗi ngày não vẫn được tiếp nhận một điều mới, suy nghĩ một vấn đề mới cô bác nhé.

5. Hãy hiểu về căn bệnh của chính mình
Sau tuổi 60, nhiều cô bác có thể phải sử dụng thuốc lâu dài vì tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, bệnh tim mạch, xương khớp…
Nhưng cô bác đừng chỉ uống thuốc một cách máy móc.
Hãy cố gắng biết mình đang dùng thuốc gì, thuốc có tác dụng gì, cần lưu ý điều gì và khi nào cần trao đổi lại với bác sĩ.
Hiểu về bệnh của mình cũng chính là một cách yêu thương bản thân đấy ạ
Có một cô giáo đã nghỉ hưu mà con từng được nói chuyện, cô trao đổi rất thẳng thắn, và tự chia sẻ về thói quen của mình đó là tự ghi chép lại các thuốc mình đang sử dụng, tìm hiểu về bệnh của mình, cứ video nào nói về vấn đề của cô, cô đều xem đi xem lại, đến mức ghi nhớ và thuộc lòng.
Con rất trân trọng những người như vậy.
Bởi họ không phó mặc sức khỏe của mình cho người khác, mà chủ động trở thành người đồng hành với bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Con cũng mong cô bác có được những thói quen như vậy.

6. Đừng đợi đến khi bệnh nặng mới đi khám
Ngày còn trẻ, chúng ta thường nói:
“Bận quá, chưa có thời gian đi khám.”
Nhưng đến tuổi nghỉ hưu, có lẽ thứ cô bác có nhiều hơn chính là thời gian.
Vậy hãy dành một phần thời gian ấy để kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Đi khám không phải là để “tìm cho ra bệnh”.
Mà đôi khi chỉ đơn giản là để biết rằng:
“Cơ thể mình hiện tại vẫn ổn.”
Nếu bác sĩ khám và nói không có vấn đề gì đáng lo thì đó đâu phải là tiền bạc bị lãng phí. Đó là một tin rất đáng mừng.

7. Và cuối cùng, hãy chăm sóc cả đời sống tinh thần của mình
Cô bác thân mến,
Sức khỏe không chỉ là chuyện ăn gì, uống gì hay uống bao nhiêu viên thuốc.
Sau tuổi 60, chúng ta cũng cần có bạn bè để trò chuyện, có người để yêu thương, có việc mình thích làm và có những điều để mong chờ.
Đừng chỉ sống vì con cháu.
Con cháu trưởng thành rồi sẽ có cuộc sống riêng.
Sau bao nhiêu năm đã hy sinh cho gia đình, cô bác cũng hãy cho phép mình sống một phần cuộc đời cho chính mình.
Có thể đó chỉ là một buổi sáng đi bộ dưới hàng cây.
Một buổi chiều chăm mấy chậu hoa.
Một cuộc trò chuyện với người bạn cũ.
Một bữa cơm ngon bên gia đình.
Hay đơn giản là sáng thức dậy và nghĩ:
“Hôm nay mình sẽ làm một điều gì đó khiến mình vui.”
Như vậy cũng đã là một cuộc sống có ý nghĩa rồi, cô bác ạ.
Ngoài 60 tuổi không có nghĩa là cuộc đời đã bước sang phần cuối.
Có khi đây mới là lúc chúng ta bắt đầu được sống cho chính mình, sau hàng chục năm đã dành phần lớn thời gian cho công việc, gia đình và con cái.

Vì vậy, con mong cô bác nhớ giúp con 3 điều:
Đừng để cơ thể nghỉ hưu.
Đừng để bộ não nghỉ hưu.
Và đặc biệt…
Đừng để cuộc đời mình nghỉ hưu.
Tuổi tác có thể tăng lên từng năm, nhưng cách chúng ta sống từng ngày vẫn nằm trong tay chính mình. Mình được lựa chọn cô bác ạ!

Hôm nay cũng là cuối tuần, Bác sĩ Tâm Huyết cũng kính chúc cô bác, anh chị có một ngày nghỉ thật trọn vẹn, có một sức khỏe thật tốt!
Thân mến!

19/09/2026

Sống lâu sống thọ bằng những thói quen đơn giản này!

Dù ĂN THƯỜNG XUYÊN nhưng ÍT KHI để ý!
18/09/2026

Dù ĂN THƯỜNG XUYÊN nhưng ÍT KHI để ý!

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bác sĩ Tâm Huyết posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category