31/07/2026
Điều gì khiến mng rơi vào cảnh nợ nần?
Các bạn có duyên với trải bài mng có số làm Thầy: giáo viên, tâm linh. Đặc biệt trong dòng họ đã từng có người làm Thầy/đi tu. Hiện tại trong dòng họ cũng đang có người làm quan, và hầu hết anh em họ hàng khác trong gia đình đều ổn định tài chính sự nghiệp riêng có bạn/gia đình bạn là còn bất ổn, chật vật.
Tức cái là không phải là mng không giỏi, thậm chí mng rất có năng lực nhưng điểm yếu bên ngoài của mng lại là khả năng kết nối và duy trì các mối quan hệ chất lượng (Hanaa không nói về việc mng giao tiếp hay kết bạn bình thường nha, trong khuôn khổ trải bài về tài chính nó sẽ là các mqh giúp mng có sự phát triển và vững chắc về tài chính).
Dù hiện tại mng đang ngập ngụa trong các áp lực công việc, áp lực đồng trang lứa và tài chính. Nhưng mng vẫn có cảm giác sau này chắc chắn mình sẽ ổn định và dư giả về tài chính. Điều này đúng nhưng nó có lí do cả đó nha.
Bởi trong một kiếp sống trong quá khứ khi còn tu tập/làm Thầy mng đã phát nguyện: Nguyện cho con đời sau này khi tái sinh, đừng để cho con sống trong nhung lụa, sự đủ đầy vật chất khi con chưa biết đến Phật Pháp, hành thiện bố thí và có trí tuệ của Như Lai. Nguyện cho sự đủ đầy vật chất của con ngang bằng với sự phát triển trí tuệ của chính con, không hơn không kém để con không sinh tâm kiêu mạn mà đốt mất hạt giống bồ đề.
Vì lẽ đó nên nếu như kiếp sống này mng chưa thật sự bước chân vào con đường tu tâm thì đừng hòng mà. ổn định tài chính, cuộc sống của mng sẽ cực kỳ bất ổn. Nhưng một khi đã đi vào rồi thì gột rửa đến đâu là tiền về đến đó.
Quay trở lại với trải bài, việc mng rơi vào cảnh hiện tại được cấu thành bởi rất nhiều nhân duyên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thứ mà mọi cần đối diện và chuyển hóa là việc mng đang dùng tiền để mua sự công nhận của người khác.
Mng có xu hướng hoang phí khi có tiền và tiêu bằng hết, hết rồi lại lập tức hối hận, lại quay đầu kiếm tiền, lại tiêu pha hoang phí.
Điều này đến từ việc mng đang né tránh việc chữa lành những tổn thương về việc không công nhận chính mình trong quá khứ bằng tiền. Nhưng nợ gì phải trả bằng đó nên việc thiếu thốn về mặt cảm xúc cần đc trả bằng việc mng đối diện và chữa lành chính mình chứ không phải tiền.
Tiền nó có việc riêng cuả nó: tạo ra sự ổn định về mặt vật chất để mng có thể an tâm tu tập và giúp đỡ những nhân duyên hay thực hiện những nguyện đã hứa trong quá khứ chứ không phải là công cụ để mng hãm sâu vào trong vô minh.
Đó là lí do vì sao dù biết rằng mình có năng lực nhưng mng không chuyển hoá được và ngược lại còn ngày càng lao đầu xuống hố.
Đọc đến đây hẳn mng sẽ hỏi cách nào để xử lý: trí tuệ mng ơi. Hãy tập trung vào trí tuệ, nâng cao góc nhìn để biết cái gì đang vận hành bên trong mình để nó trổ ra các trải nghiệm bên ngoài. Hãy học tập, tìm hiểu nhiều hơn nhé.
Bạn nào có duyên với Hanaaa mng hãy nhanh tay tham gia lớp học về nhân quả ứng dụng khai giảng ngày mai cùng Haanaaa nha, bởi tất cả những gì cần cho sự bắt đầu đều ở đó, sẵn sàng cho mng dùng và chuyển hoá chính mình rùi hennnnnn.
Chúc mng kết nối lại được với dòng chảy nguyện lực trong vô lượng kiếp để tiếp tục hành trình nhaaaaaa. Một lần tái sinh là một lần khó.