Huy Venn

Huy Venn Được phát triễn bởi VENN Brand Vietnam🌟
“Nơi nói thay những điều bạn không nói ra”

01/05/2026

Bạn có bao nhiêu bài học rồi?

30/04/2026

Haizzz

29/04/2026

Đúng thật

28/04/2026

À ha

27/04/2026

Um !

24/04/2026

Hoá ra không phải mình mất đi, mà là mình vừa thoát ra khỏi một điều không còn phù hợp. Cái gọi là “mất” đôi khi chỉ là cách cuộc sống tự sắp xếp lại, để mình không phải tiếp tục đi sai đường.

Đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng có những thứ, chỉ khi rời khỏi mình… mới trở thành điều đúng nhất.

23/04/2026

Đến khi buông ra rồi, mới nhận ra: có những thứ mình chỉ đang “mượn tạm” cảm giác thuộc về, chứ chưa bao giờ thật sự có được.

Không phải mất đi rồi mới thành xa lạ, mà là vốn dĩ từ đầu nó đã không ở đúng chỗ của mình. Chỉ là mình đã quen với sự hiện diện đó, quen đến mức tưởng rằng nó là của mình.

Hiểu ra điều này không còn đau như trước… chỉ là một chút lặng đi, rồi tự nhắc mình: thứ thuộc về mình, sẽ không cần phải cố giữ.

22/04/2026

Nhớ nha

21/04/2026

Trống, nhưng nhẹ. Trống, nhưng không còn cảm giác phải níu kéo hay tiếc nuối như trước. Chỉ là một sự chấp nhận rất bình tĩnh, rằng có những điều đến rồi đi, và mình cũng đã khác rồi.

Đôi khi, không buồn không phải vì vô cảm… mà là vì mình đã thật sự bước qua.

20/04/2026

Trước đó cứ nghĩ là không có nó thì sẽ trống rỗng, sẽ không chịu nổi, sẽ phải đánh đổi mọi thứ để giữ lại. Nhưng đến khi nó rời đi thật rồi, mình vẫn sống, vẫn ổn, thậm chí còn nhẹ lòng hơn.

Hoá ra không phải mình cần… mà là mình quen. Quen với cảm giác có nó bên cạnh, quen với việc dựa vào nó, quen đến mức tưởng đó là điều không thể thiếu.

Mất đi rồi mới hiểu, thứ từng làm mình sợ hãi nhất… lại chính là thứ chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Huy Venn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category