19/05/2026
Từ hạt giống đến nở hoa.
Hoa nở hoa tàn rơi hữu ý, người sinh người diệt thiệt vô tình.
Bánh xe định mệnh đã bắt đầu khởi động rồi, chúng ta sắp được đón nhận cái chết thống khổ đau đớn tuyệt vọng nhất. Từ nơi gọi là nghĩa trang địa phủ cõi dương gian, ông trời đối xử với từng bản thể sinh mệnh vạn vật muôn thú rất công bằng.
Vành đai xích đạo của trái đất, đã chênh lệch vĩ tuyến độ 5% so với 3% của 2 năm trước. Từ trường nhiễu loạn tần số sóng âm, là một âm thanh cực nhỏ có tua rơ lỗ nhỏ li ti rất sắc nhọn. Dù xuyên thủng lổ hổng huyệt vị trên lớp da trơn, trừ sinh vật có lớp da nhiều lông dễ dàng tản sự gây nhiễu từ trường đến cơ thể.
Con người là sinh vật có lớp da trơn mỏng manh yếu ớt, nên tác động đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp nhất trên cấp bậc chủng tộc của thế giới tự nhiên.
Dấu hiệu đầu tiên là nổi điên, rối loạn cảm xúc dễ cáu tiết và thích bạo lực.
Ừ từ trường ở đây làm sự nhiễu loạn sóng tần số cực âm, một âm thanh cực đại nếu như phát ra dưới nước. Sẽ khiến cho tất cả các động vật bị chết não, thì con người cũng hiểu giống như hiện tượng chết não.
Nhưng đồng hồ sinh học vẫn hoạt động, lục phủ ngũ tạng vẫn cử động ăn ngủ nghỉ. Sự tách biệt, họ đã bị đánh mất đi Ý thức thành hồn. Khác biệt với triệu chứng bệnh ly hồn, sự cướp đoạt về thân xác bởi ác linh bóng thức quỷ nghiệp lực xâm chiếm tâm trí.
Mà đây là một triệu chứng bệnh, tựa như chết lâm sàng não cơ thể ở trạng thái yên tĩnh chìm trong hôn mê. Còn ở đây con người không bị hôn mê bất tỉnh, vẫn có thể cử động lục phủ ngũ tạng bị vô hồn mà thôi. Mất đi những sợi tơ dây hồn phách của cơ thể, lực từ trường đang đậm đặc ở trong hư vô không khí hít thở ở quỹ đạo thời gian hiện tại. Đang dần phá hủy hệ thống não bộ, các tế bào lục phủ ngũ tạng cơ chế vật lý đảo nghịch.
Lực từ trường này đến từ một lỗ đen, gọi là lỗ hổng của vũ trụ tại vị trí vành đai xích đạo. Đã bị lệch vĩ tuyến độ, tức là vị trí đứng giữa các hành tinh trong hệ mặt trời.
Điều này sẽ gây ra sự rối loạn hệ sinh dục, tất cả các loại côn trùng trong thế giới tự nhiên cũng như hệ thống thực vật. Tưởng rằng đã đến kì sinh sản, và nó sẽ sinh sản quanh năm suốt tháng. ( Bài viết này hai năm trước, điểu đã từng có chia sẻ tên bài viết: mùa côn trùng xưa)
Côn trùng lẫn hệ thống thực vật, sinh sản một cách rối loạn không có trật tự, sẽ gây ra sự nhiễu động trong cuộc sống và hệ sinh thái. Tất cả động vật ở dưới nước, lẫn động vật ở trên bầu trời hư vô mặt đất đều như bị động kinh vậy. Chạy toán loạn khắp nơi, kể cả những cây cối cổ thụ bỗng dưng bật gốc dựng ngược lên trời.
Thời tiết khí hậu sẽ bắt đầu kì hủy diệt, lực từ trường nhiễu loạn sóng bức tần số cực đại âm này. Bắt đầu xuất hiện trên toàn bộ địa giới cõi dương trần, chính xác là 7,5 ngày tính theo lịch in tường. Những trận mưa đá với những khối tảng băng khổng lồ, từ trên trời đủ sức để phá hủy bất kỳ một thiết bị điện tử hay khối bê tông cốt thép
nào. Những năm trước điểu đã có sự tư vấn và khuyên giải bạn, hãy quy đổi tài sản của mình nhưng chẳng ai chịu hết. Không sao cả đến bây giờ thì đã quá muộn, ông trời sẽ giải quyết giúp bạn. Nước chảy giống như có một lực đẩy khối rắn chắc, đẩy cuồn cuộn dâng lên khỏi hư vô bầu trời. Đất thì nứt nẻ ra, du chấn đủ mạnh mẽ nuốt chừng tất cả sinh vật trên bề mặt nổi của nó.
Miền Bắc trên mặt đất bầu trời Việt năm nay, sẽ có những hiện tượng về những tảng băng đá khổng lồ một cách đột ngột không hề có điềm báo trước thẩm chí là bị sai lệch dự báo. Chúng ta đã không còn hít thở, chỉ có duy nhất một con người, vi khuẩn và cả sự ô nhiễm độc hại nữa. Mà chính là lực lưỡng tử, bị đông cứng đóng băng như khối bê tông loãng khí quyển. Bánh xe của định mệnh và tạo hóa đã khởi động rồi, nhân quả luân hồi nghiệp lực, đã thực sự xuất hiện trên đỉnh đầu của mỗi cá thể. Từng suy nghĩ của bạn, từng lời nói của bạn, từng hành động của bạn, sẽ hiện tiến hóa nhân quả ngay tức thì. Bạn đủ lục căn trí tuệ, âm dương phước đức lẫn nhạy bén
để cảm nhận. Sự xuất hiện của những ác quỷ bóng thức, nghiệp lực chướng khí đè nén thắt tim hút cạn điện tích cơ thể không thôi?
Chuối sự kiện và sự sống hiện tại, chỉ còn lại kết quả chứ không còn là quá trình nữa.
Trời thực dưỡng sinh vật muôn thú vạn vật cỏ cây, lẫn con người chứ ta không phải là chủ của thiên địa. Nên có lẽ cũng hạ thấp đi ngã mạn, sự ảo tưởng sức mạnh bản thân cũng như mộng tưởng về cuộc đời.
Không cần chúng ta phải lõa thể trần trụi, hay cũng chẳng chú ý đến việc ta bồi đắp những giá trị vật chất hiện kim bạc tiền. Lực từ trường nhiễu loạn âm thanh sóng cực đại âm, không phân biệt bất kì một ai. Trừ hai phân loại rõ rệt, động vật có lớp da trơn + sinh vật có lớp da lông lá.
Hiện tượng đầu tiên đó chính là sự khan hiếm về thực phẩm, sự khan hiếm về hàng hóa sử dụng. Không phải là không thể sản xuất, cung cầu bị chênh lệch mà đơn giản là không có lao động làm việc. Mùa đông năm nay thời tiết khí hậu sẽ băng giá, miễn trừ miền Nam miền bắc miền Trung và miền Tây. Trên toàn bộ mảnh đất bầu trời Việt.
Nếu tôi là bạn, sẽ mua một cái tủ lạnh đại bự và tích trữ đồ thực phẩm khô, tinh dầu đốt những sản phẩm hóa chất về làm sạch. Nó không phải là việc bồi đắp về tài sản, tích lũy về vật chất mà đó chính là sinh mạng còn giữ được hay không?
Nó không phải việc ta tiếc rẻ chi tiêu tiền bạc, mà sử dụng đồng tiền bạc thiết Dương kim một cách hữu dụng. Âm đức sẽ tạo ra sợi dây tơ hồn phách, nếu lỡ bị hao tổn hít cạn và bào mòn. Thì lối sống duy nhất để tồn tại đến kì nguyên cuối cùng, nó cũng sẽ có sự chọn lọc có điều kiện.
Không phải hễ muốn tạo bạc thiếc dương kim, và âm đức thì thiên đạo đã cho phép tặng. Mọi việc làm hành động tư duy, lối suy nghĩ ở hiện tại đều là sự chọn lộc có sàng lọc từ thiên đạo.
Có bánh xe định mệnh đã chính thức lăn bánh rồi, Hello xin chào tất cả sự dục vọng chấp niệm sợ hãi rối loạn bên trong chính mỗi chúng ta sẽ tự khắc hiện tướng ra ngay trước mặt.
Sống hay chết không phải quyền lựa chọn của mỗi chúng ta nữa.