23/05/2026
Sáng nay, trong buổi phỏng vấn vào lớp Bát Tự Truyền Nghề… có một câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ.
Một bạn học viên hỏi:
“Thầy ơi, em thấy nhiều thầy Phong Thủy, Huyền học nổi tiếng… họ làm truyền thông rất mạnh. Facebook, TikTok, Youtube... đâu cũng thấy.
Nhưng em tìm thông tin về thầy thì lại thấy khá ít. Sao thầy không làm truyền thông mạnh hơn để tạo sự tin tưởng?”
Tôi không trả lời ngay, tôi hỏi lại bạn ấy:
“Vậy tại sao em không chọn học các thầy đó mà vẫn quyết định đăng ký phỏng vấn vào lớp Bát Tự Truyền Nghề của Thiên Ân?”
Bạn ấy suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Vì em thấy ở thầy có nhiều điểm chạm…”
“Em thấy thầy giản dị… không màu mè… không tạo cảm giác phô trương.”
“Và qua những chương trình ngắn ngày em học… em thấy thầy có tính sư phạm rất rõ. Thầy dạy dễ hiểu, cấu trúc bài giảng logic, giúp em hiểu sâu vấn đề chứ không chỉ nghe cho hay.”
“Đặc biệt là em cảm giác thầy đi vào gốc rễ… chứ không phải kiểu nói cho hấp dẫn rồi thôi.”
Nghe xong… tôi chỉ cười.
Rồi tôi nói với bạn ấy:
“Vậy thì… đó chính là câu trả lời rồi.”
Thật ra, tôi không phản đối việc làm truyền thông mạnh (có thể sau này tôi sẽ làm).
Trong thời đại này… nếu có giá trị mà không biết lan tỏa thì cũng rất khó để giúp được nhiều người.
Nhưng có một điều mà tôi luôn tin. Đó là, trong nghề này… thứ giúp học viên và khách hàng chọn mình không phải là sự hào nhoáng. Mà là chiều sâu kiến thức. Là khả năng giúp người khác thật sự hiểu vấn đề. Là cái tâm của người làm nghề. Và là năng lực đồng hành đủ lâu để giúp một người đi được đến tận gốc.
Có những thứ… có thể dùng marketing để thu hút. Nhưng không thể dùng marketing để thay thế nội lực.
Có lẽ vì vậy… mà lớp Bát Tự Truyền Nghề của Thiên Ân chưa bao giờ đông theo kiểu đại trà.
Nhưng những người đã chọn đi vào hành trình này… thường là những người thật sự muốn học nghề một cách nghiêm túc.
Và với Thiên Ân…
Như vậy là đủ đáng quý rồi.