25/08/2026
❤️ 4 THÁNG “CHIẾN ĐẤU” VỚI NHIỄM TRÙNG KHỚP HÁNG CÙNG CHÚ U90
🔷 8 tháng trước, chú té gãy vùng mấu chuyển và được phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh tại một bệnh viện khác. Không may sau đó ổ gãy bị nhiễm trùng, lan vào khớp háng. Vi khuẩn cấy ra Pseudomonas, trên nền một bệnh nhân gần 90 tuổi, thể trạng yếu và nhiều vấn đề toàn thân — điều trị thực sự khó trăm bề.
🔷 Đợt nằm viện đầu tiên kéo dài hơn 1 tháng. Chú phải trải qua 2 cuộc mổ: tháo dụng cụ cũ, cắt lọc tổ chức nhiễm trùng, truyền máu và đặt spacer xi măng kháng sinh tạo hình khớp háng tạm thời.
Trong hơn một tháng đó, có đến 2 lần chú phải vào hồi sức tích cực. Có những thời điểm cả ekip và gia đình đều nghĩ chú khó mà vượt qua được.
Đến lúc chú có thể ngồi xe lăn ra ngoài hành lang phơi nắng sau gần tháng nằm phòng bệnh nặng, một việc rất bình thường với nhiều người, với chú và mọi người lúc ấy lại là một niềm vui rất lớn.
🔷 Chú được xuất viện khi tình trạng ổn định. Ban đầu cả nhà cũng xác định có lẽ sẽ để spacer như vậy, không mổ thêm nữa.
🔷 Nhưng sau 2 tháng theo dõi ngoại trú, chú ăn uống khá hơn, tinh thần tốt hơn, các chỉ số viêm đều ổn định. Sau nhiều lần cân nhắc và động viên chú “chiến” thêm một trận nữa.
🔷 Thì 2: chú nhập viện lần 2 tháo spacer xi măng và thay khớp háng bán phần mới. Kết quả cấy và sinh thiết lạnh âm tính, sạch vi khuẩn 💪
▶️ Hôm nay tái khám, nhìn chú vui vẻ, ăn ngon, tinh thần thoải mái sau gần 4 tháng chiến đấu với nhiễm trùng, chỉ số viêm ổn định cảm giác thật sự rất đáng giá.
▶️ Một hành trình có những lúc tưởng chừng không thể đi tiếp, nhưng cuối cùng cũng được đền đáp bằng nụ cười của chú.
Không uổng công của cả ekip, của gia đình — và quan trọng nhất là ý chí của chú U90. ❤️
P/s: một ca khó nhưng đáng nhớ trong quá trình làm nghề của mình. Lưu lại làm kỉ niệm và động lực ❤️
BS Lê Đình Khoa