29/07/2026
Có một buổi chiều, mình đưa con xuống sân chơi phía dưới nhà, gặp một bạn khác cùng tuổi đang chơi, con bé rúc ngay vào người mình, nắm chặt tay áo, không dám chơi. Lúc đó mình chỉ nghĩ "chắc do con còn nhỏ, lớn rồi sẽ tự tin hơn thôi".
Rồi mình nhận ra, một đứa trẻ không chỉ lớn lên ở lớp học. Con còn lớn lên từ những cuộc gặp gỡ bạn bè, những buổi đi chơi, những tấm ảnh chụp cùng nhau...
Nên mình bắt đầu cho con gặp bạn bè mỗi cuối tuần, ở những nơi rất đơn giản:
🌱Công viên gần nhà — bày trò picnic cùng bạn
🌱Workshop ngắn làm pizza, làm chocolate, làm sushi
🌱Vẽ tranh ngoài trời cùng nhóm bạn nhỏ
Chỉ vài tháng thôi, mình thấy con thay đổi rõ rệt:
💚Từ một cô bé chỉ biết quấn ba mẹ, gặp người lạ là rúc vào mẹ, giờ con đã mạnh dạn tự chào hỏi ba mẹ của các bạn cùng lớp.
💚Từ chỗ buồn chỉ biết ôm bút màu, quyển sách yêu thích, giờ con biết nói với mẹ về nỗi buồn của mình, biết gọi ba để kể chuyện làm con không vui.
💚Và còn nhiều thay đổi khác nữa mà mình thực sự rất vui khi được chứng kiến.
Ngẫm lại, có giai đoạn mình quá tập trung vào công việc riêng, đến mức xử lý việc ngay cả khi con nói "Mẹ ơi, con muốn mẹ vào ngủ cùng con"... Đó thật sự là sơ suất của riêng mình. Giờ đây, được chơi cùng con, ở cạnh con để học những bài học về kỹ năng sống, với mình lại là điều quý giá hơn bất cứ deadline nào🧡
Nếu bạn chưa có nhiều thời gian cuối tuần, chỉ cần dành cho con khoảng 2 tiếng qua một workshop ngắn, con sẽ gần bạn hơn rất nhiều đấy.
🌹Con nhà bạn có nhút nhát như Yuri ngày trước không? Bạn đã thử cách nào rồi, kể mình nghe với!🌹
💕P/s: Mình có lưu mấy điểm mình hay dẫn con đi chơi cùng bạn hoặc đi cùng mình, các mẹ tham khảo dẫn con đi nghen💕