04/05/2026
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN V Phục sinh A (03.05.2026)
1. “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng”.
Chúng ta hiệp thông cảm tạ Chúa về chuyến hành hương Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Vatican được kết quả và nguyện xin Chúa Thánh Thần canh tân Hội Thánh tại quê hương chúng ta qua hoạt động mục vụ của các vị chủ chăn.
2. "Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả”.
Chúng ta cùng xin Chúa giúp cho mọi người Công giáo biết tự hào là môn đệ Chúa Kitô và thi hành chức tư tế phổ quát, qua việc dâng của lễ là chính đời sống tốt lành, tích cực tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho hòa bình và xây dựng thế giới ngày một tốt đẹp hơn.
3. “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.
Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho anh chị em khuyết tật cùng các bệnh nhân và những ai đang gặp thử thách trong đức tin, được khám phá ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa Kitô Phục sinh trong mọi nơi mọi lúc, để có thể trung thành với Chúa đến cùng.
4. “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ này, biết kết hiệp mật thiết với Thầy Giêsu qua Thánh Kinh và Thánh Thể, để trở nên khí cụ mang lại bình an và hạnh phúc đích thực cho những ai gặp gỡ chúng ta.