19/04/2026
Mình phải làm sao đây ...
em là Nữ , em với ny hiện tại đã quen nhau được 4 năm rồi. Mọi chuyện cũng đã rất bình thường cho đến 5h sáng em thấy máy của bạn ấy có số điện thoại gọi liên tục. Tính chất công việc của bạn ấy là làm online nên số lạ gọi cũng nhiều em cũng không thắc mắc. Nhưng 5h sáng số đó gọi 10 cuộc và nhắn tin rằng là " Em ngủ chưa , chị cần nói chuyện với em " Bản thân em cũng vô tình đọc được thấy rằng bạn í nói thích người chị trong số điện thoại đó và hai người gần nhất cũng đã dần cắt đứt rồi. Chỉ vì hôm nay chị ấy không ngủ được nên muốn nói chuyện với ny em. Thật sự lúc đó em rất sốc , người em run lên vì em không tin vào mắt mình khi đọc được những dòng tin nhắn trên. Em và bạn ấy đã nói chuyện và bạn cũng nói rằng vốn dĩ em và bạn quen qua freetrip nên em biết tính bạn ấy cũng có chút ham chơi và đào hoa. Nhưng lần này bạn ấy nhận sai và xin lỗi em vì bạn ấy thật sự cảm nắng chị ấy thật. Thời gian trở lại đây chúng em khá bận và bạn nói em ko quan tâm nhiều đến bạn ấy nên bạn ấy cảm thấy rất tủi thân. Bạn ấy với chị kia cũng chưa có chuyện gì đi xa cả và bạn ấy vẫn xin lỗi em vì đã sai. Em đang rối quá em nên làm thế nào đây ạ mọi người ....
Pic: Bầu trời Hưng Yên (Thái Bình cũ) trưa nay 🌧️