05/02/2026
Xin chào ba mẹ và các bạn nhỏ của Lấp Lánh 💛
Hôm rồi, cô giáo của chúng mình, nhân dịp đi thăm bảo tàng Lê Bá Đảng tại Huế, đã chụp lại một số tác phẩm thú vị trong triển lãm với chủ đề về Ngựa cho năm Bính Ngọ. Các tác phẩm tới từ bác Lê Bá Đảng và những người nghệ sĩ khác tham gia triển lãm. Đã có rất nhiều tác phẩm ấn tượng, rất vui chụp lại để mọi người cùng ngắm từ xa.
💡Ba mẹ và các bạn có thể cùng nhau chơi trò chơi thú vị được lấy cảm hứng từ các tác phẩm năm Ngọ! Chúng mình gợi ý chơi như sau:
🔎 Trò chơi "Tớ thấy gì?": Ba mẹ có thể cùng con nhìn vào một bức ảnh và hỏi:
• Con còn thấy điều gì trên tranh?
• Con thấy những điều đó giống với gì?
🌈 Thử thách "Ngựa của riêng con": Các bạn nhỏ có thể thử vẽ một chú ngựa không bằng cách vẽ con ngựa trên giấy bằng bút, mà bằng những vật liệu xung quanh: từ những chiếc lá, những viên sỏi, hay chỉ là những đường kẻ, hình tròn sắc màu.
---
Ba mẹ và các bạn biết không,
đối với một chủ đề, mỗi người nghệ sĩ sẽ có một cách tiếp cận và góc nhìn khác nhau. Cùng một chủ đề, có nghệ sĩ sẽ chọn đặc tả về ngựa. Có nghệ sĩ khác sẽ mượn những điển tích hoặc ý nghĩa về ngựa để thể hiện thông điệp. Một trong những bức tranh theo hướng này là bức Thiên Mã Tung Hoành (bức tranh thứ 4) - để thể hiện sự tự do tung hoành, nghệ sĩ đã sử dụng những đường nét với tần suất dày đặc, chồng chéo chen kín tác phẩm. Những đường nét này làm Lấp Lánh liên tưởng tới những vết vó ngựa ngang trời, hùng dũng và oai phong, mà không cần phải vẽ ra cảnh ngựa tung hoành.
Cũng có một bức tranh mượn loài ngựa để kể về niềm vui sum vầy, và một bức khác nhấn mạnh sức nặng giữa ngựa đá và châu chấu. Không biết, tác giả muốn thể hiện điều gì khi đặt châu chấu đậu trên ngựa đá? Và điều gì trong trải nghiệm của tác giả khiến chi tiết này được lựa chọn? (Câu trả lời có thể không có, nhưng hãy luôn tưởng tượng!)
Từ đó, Lấp Lánh được gợi nhắc rằng, một chủ đề không chỉ có 1 cách nhìn, mà sẽ có đa dạng cách nhìn đến từ mỗi người. Dựa trên kiến thức, trải nghiệm mà mỗi người thu thập được trong hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Càng được tiếp xúc với đa dạng góc nhìn và ý tưởng, tâm trí sẽ được nới rộng để đón nhận thế giới xung quanh, không dễ bị bó hẹp bởi những niềm tin hoặc định kiến. Và quan trọng là, hãy chủ động thử thoát khỏi những lối mòn và ý tưởng ban đầu, và tiếp tục đào hoặc mở rộng ý tưởng để có chiều sâu hoặc những góc nhìn mới lạ.
Một ngày lập xuân như vậy, chúng mình gieo một mong muốn sẽ có thể gợi mở nhiều hơn để các bạn nhỏ tìm kiếm và thu thập được những lấp lánh ẩn, và mở rộng vùng hiểu biết của chính mình 💛
Ngoài những góc nhìn mới thì phong cách của mỗi nghệ sĩ cũng là điều để chúng mình học hỏi. Lấp Lánh thích nhất tác phẩm được tạo nên từ nhiều hình tròn, tác phẩm tái chế từ những mảnh gốm và chuỗi 3 tác phẩm chỉ sử dụng đường nét và mảng màu để gợi lên chú ngựa thay vì tả thực.
Một ngày lập xuân với những hạt mầm mới và cảm hứng mới, Lấp Lánh chúng mình thật háo hức tới ngày được gặp lại các bạn nhỏ rồi đấy!
Hẹn sớm gặp lại!