15/06/2026
Lâu nay Ly ít đăng bài tuyển sinh hơn, nhưng trộm vía học viên tập cùng Ly đều rất yêu thích cách hướng dẫn và thường giới thiệu thêm bạn bè, người thân đến tập. Còn những học viên đang đồng hành thì đa số đều gắn bó lâu dài.
Một phần cũng vì Ly muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện, gia đình và phát triển bản thân. Hiện tại, mỗi ngày Ly chỉ nhận khoảng 4 suất tập. Trước đây, khi chưa có em bé, có những ngày Ly dạy 8–10 suất. Dù vẫn đủ năng lượng để làm việc, nhưng Ly nhận ra mình lại có quá ít thời gian để lắng nghe, quan sát và chăm sóc chính mình.
Thời gian này, ưu tiên lớn nhất của Ly là em bé. Nhưng Ly cũng học cách cân bằng để vẫn có những khoảng thời gian dành cho bản thân. Và thật đặc biệt, chính em bé đã dạy Ly rất nhiều điều: biết sống chậm lại, không cần lúc nào cũng vội vã hay mong mọi thứ phải đúng như kế hoạch.
Mỗi ngày, Ly đều học được một điều mới từ con và từ những điều bình dị xung quanh. Càng sống chậm, Ly càng thấy mọi thứ đều thú vị và đáng để khám phá.
Có lẽ cũng chính nhờ vậy mà khi đứng lớp, Ly không chỉ hướng dẫn học viên tập luyện, mà còn mong muốn mang đến một không gian để mọi người kết nối với cơ thể, hiểu về bản thân và tận hưởng hành trình của riêng mình.