Hà ở Măng Đen

Hà ở Măng Đen Hi mọi người, mình là Hà, một bác sĩ Đông y đang sống và làm việc tại Măng Đen. Cùng mình sống một Măng Đen dưới góc nhìn địa phương nhé 🌿

18/08/2026

Trải nghiệm thời thơ ấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến một con người sau này, dù người đó biết hay không biết.
Thử nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi đã phải lao động và là ngôi sao đứng trên sân khấu với tất cả những khắc nghiệt của nó thì cuộc đời sau này sẽ phải vật lộn như thế nào để sống với chính mình. Nhỉ?
Đôi lúc mình bị vô cảm, nhưng đôi lúc mình cũng giật mình khi nghĩ là người khác cũng có thể nhạy cảm giống như mình nhạy cảm về cuộc đời mình. Bên dưới những con người mình đang giao tiếp, liệu rằng còn có những thế giới thâm sâu đồ sộ đến như thế nào?
Mình tin là con người ta, không thể không để lại dấu vết về chính mình qua những sản phẩm họ tạo ra, bởi vì vậy mà Heal the world, We are the world, Earth song, You are not alone là thứ khiến mình dành lòng yêu mến người này ❤️

Sống và làm việc 8/5 ở Măng Đen, cuối tuần mình làm gì? Ở Măng Đen mình làm cho cơ quan nhà nước với lịch làm việc hành ...
02/08/2026

Sống và làm việc 8/5 ở Măng Đen, cuối tuần mình làm gì?

Ở Măng Đen mình làm cho cơ quan nhà nước với lịch làm việc hành chính 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần. Thường mình sẽ có 2 ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Hôm nào nhiều năng lượng mình sẽ muốn đi chơi, vào rừng hay khám phá, bày bừa điều gì đó mới hoặc giao lưu, nói chuyện.

Nhưng cũng có nhiều hôm mình dành cả cuối tuần để lửng lơ, thả mình chìm sâu vào thế giới nội tại. Và nó cũng rất tuyệt! Bình tĩnh và yên bình.

Thường thì khi cuộc sống gieo cho mình những ý tưởng, mình sẽ để nó nảy nở tự do bên trong mà không vội vàng bác bỏ hay phán xét, nó sẽ dần được trau dồi, điều chỉnh và phát triển. Rồi sẽ phải có một hôm mình dành để tổng kết lại những ý tưởng đó khi nó đã chín muồi.

Và thời điểm tuyệt vời nhất để làm điều đó chính là vào cuối tuần. Mình được thong thả làm mọi thứ, thong thả lửng lơ, thong thả chìm vào nội tại, để mặc cho những ý tưởng được tự nhiên hoàn thiện mà không có gì hối thúc hay bắt buộc mình phải hướng năng lượng ra thế giới bên ngoài.

Đó cũng là cách mình nạp lại năng lượng, refresh lại trục sống. Thiết lập cân bằng giữa những yêu cầu của cuộc sống và những nhu cầu bên trong của chính mình.

Như tuần này, mình đã dành một ngày T7 để về thành phố xem The Odyssey - một bộ phim để lại trong mình nhiều suy ngẫm chưa thành hình, và một ngày CN để ngủ nướng, ăn sáng, cafe, viết, đọc sách, nghe nhạc, cứ thong thả làm mọi thứ.

Đó là những ngày nghỉ nhưng nó sẽ trở thành những ngày giá trị vô cùng.

Chậu cây có màu hồng thật xinh ở Dị Cafe.

Đi du lịch nhiều nhưng có bao giờ bạn thấy xa lạ với ý nghĩ rằng mình đã được đến một nơi nào đó không? Càng đi nhưng kí...
30/07/2026

Đi du lịch nhiều nhưng có bao giờ bạn thấy xa lạ với ý nghĩ rằng mình đã được đến một nơi nào đó không?

Càng đi nhưng kí ức lại càng trống rỗng, ngoài những tấm ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội, bạn không thật sự cảm thấy mình đã được ở nơi đó.

Có thể đi với bạn bè thì vui với chúng bạn đấy, nhưng nếu thiếu đi sự nhận thức rằng mình đang được trải nghiệm những điều đó thì mọi thứ sẽ chỉ lướt qua nhưng chiếc xe chạy vụt qua ngoài đường mà không để lại một dấu ấn nào.

Cách mình dùng không để trôi tuột những trải nghiệm nữa là: Quan sát và Viết.

Khi muốn hằn sâu những trải nghiệm ở một nơi nào đó, mình sẽ ngồi xuống, hít thở sâu, đợi tâm trí lắng lại, quan sát cảnh vật xung quanh, mô tả và viết ra những cảm xúc, suy nghĩ của mình về cảnh vật đấy, và về những mối bận tâm có sẵn trong mình.

Đó là cách mình đã đóng gói khoảnh khắc đấy, đưa vào trong trải nghiệm và cảm nhận của mình. Nơi mình đến đó sẽ đậm sâu, kết nối và thường thì những điều mình đã gặp sẽ khơi gợi cho mình một góc nhìn nào đó về mối bận tâm hằn có của mình. Bởi vì, dù có đi đến đâu thì ta cũng phải mang theo chính bản thân mình, không thể trối bỏ.

Hà.

Hình ảnh chụp ở Làng Kon Tu Ma, Măng Đen.

27/07/2026

Măng Đen nhàm chán chẳng có gì chơi!
Đó là một số lời nhận xét mình nghe được gần đây, nhưng có thật là vậy không?
Hôm nay cùng mình đi làng Kon Tu Ma để xem liệu bạn có thật sự 'biết' nơi này chưa và bạn có thích kiểu trải nghiệm này không nhé...

24/07/2026

Mời mn cùng đi hái mâm xôi dại cùng mấy cô nàng nết tiểu thư, cụ thể là tôi, hai người kia không hề :)))

15/07/2026

Cắn miếng bánh mì, nghe tui luyên thuyên về Sourdough 😁

13/07/2026

Phút ngóng đợi đứa con tinh thần ra lò...

Măng Đen hôm nay, có mùi của bánh mì nướng...Ngoài trời mưa cứ dai dẳng ẩm ướt hơn tuần nay, nhưng trong nhà lại ngào ng...
11/07/2026

Măng Đen hôm nay, có mùi của bánh mì nướng...

Ngoài trời mưa cứ dai dẳng ẩm ướt hơn tuần nay, nhưng trong nhà lại ngào ngạt mùi thơm khô của bột mì nướng, nó là một cảm giác gì đấy rất là "tổ ấm".

Sau một tuần học và ... hỏi thì mẻ bánh mì sourdough làm thử hôm nay đã có vẻ hợp lí hơn nhiều so với cái mẻ làm theo cảm tính tuần trước. Đúng là có tí kiến thức vào nó khác bọt, nhưng mà mình vẫn cần được thử và sai, và... trả giá! Oke mà 😅

Ta nói sau này đi ha, khi tui xây dựng gia đình, tui sẽ siêng làm bánh mì nướng để cho trong kí ức của con tui "nhà" sẽ mang theo mùi bánh nướng mới thơm tho ấm áp này, tui cảm thấy cái mùi này có thể sưởi ấm cả một mùa đông đấy!

P/s: Bánh mì làm đại đại, không tên, không kế hoạch, chỉ gồm bột mì, nước, men, muối. Tỉ lệ nước 60%, con men được nuôi theo tỉ lệ 1:1:1, nhiệt độ lò khoảng 170-190 trong 20ph (nào thấy vàng thì lấy ra). Tui làm đại, đừng nghe tui!

Biết ơn vì nhà tui có gần như đủ thứ để khi nào hứng lên tui có thể làm luôn mà không quá khó khăn để bắt đầu 🍀🥖

Address

Măng Đen
Kon Tum
580000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hà ở Măng Đen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share