27/03/2023
Cách đây 5 năm, khi bước vào lĩnh vực Y dược, tôi luôn cảm thấy như đang bước vào một thế giới mới tuyệt vời và thật cao quý.
Tôi nghĩ rằng công việc này không chỉ đơn thuần là một công việc mà nó còn là sứ mệnh của một gia tộc làm nghề cứu người
Tôi hiểu rằng, để trở thành một người làm nghề tốt , tôi cần phải luôn học hỏi và trau dồi kiến thức mỗi ngày, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Nhưng đó không đủ, vừa cần phải có tấm lòng nhân ái, sự hiểu biết và đam mê với nghề, để luôn chịu thương, chịu khó và cùng bệnh nhân vượt qua mọi khó khăn.
Thế hệ cha mẹ mỗi ngày một già đi thì trách nhiệm của mình lại càng lớn lên theo năm tháng. Tôi Cảm nhận khi làm ngành y không chỉ đơn thuần là việc làm để kiếm sống, mà đó là sứ mệnh cao cả, mang ý nghĩa to lớn và tác động sâu sắc đến tầng tâm linh con người.
Đó là niềm tự hào về truyền thống gia đình , đó là niềm đam mê mãnh liệt, đó là tình yêu thương vô bờ bến dành cho nghề Y dược
Tôi sẽ không ngừng cố gắng, học hỏi và trau dồi bản thân phấn đấu trở thành một người làm nghề tốt