15/07/2026
Bình thường 1 ngày cô Duyên chỉ làm 2–3 ca hô hấp nhi (rửa mũi - hút mũi - vỗ rung long đờm) thôi.
Vậy mà hôm qua, 20h tối cứ tưởng ca thứ 7 là kết thúc một ngày làm việc. Về đến Kiến Đức lúc 21h15, vừa ngồi xuống ăn tô bún bò thì nhận được cuộc gọi của một mẹ:
“Chị ơi, chị làm về chưa? Cứu em với, bé nhà em nghẹt mũi quá, không thở được, khóc suốt.”
Nghe xong là cô lại xách đồ chạy tiếp.
Đến nhà, cô rửa mũi, hút mũi vệ sinh mũi họng cho bé để con dễ thở hơn. Ba mẹ vẫn lo nên tức tốc bế bé lên Bệnh viện Nhi Đồng trong đêm để kiểm tra cho yên tâm.
Sáng nay cô nhắn hỏi thăm thì mẹ báo bác sĩ khám xong bảo bé vẫn ổn, chỉ cần theo dõi thêm. Nghe vậy cô mới thật sự yên lòng, chứ đêm qua về đến nhà mà trong đầu vẫn cứ nghĩ không biết bé thế nào.
Bước vào mùa mưa ở Tây Nguyên, độ ẩm cao nên số bé bị nghẹt mũi, viêm đường hô hấp cũng tăng lên. Các mom nhớ giữ ấm cho con, vệ sinh mũi đúng cách và nếu có điều kiện thì nên trang bị thêm máy hút ẩm trong phòng. Không khí khô ráo sẽ giúp bé dễ chịu hơn và giảm nguy cơ các bệnh hô hấp.
Vậy là cô Duyên khép lại một ngày làm việc từ 7h30 sáng đến gần 23h đêm với 8 ca hô hấp nhi, chưa kể các ca tắm bé và chăm sóc mẹ sau sinh.
Có những ngày bữa cơm phải ăn thật muộn, có những đêm chỉ mong điện thoại đừng reo thêm. Nhưng chỉ cần nghe tin các con đều ổn, mọi mệt mỏi cũng tan biến.
👉🏻 Pam Care luôn sẵn sàng đồng hành cùng mẹ và bé.
📞 0362349523 (cô Duyên)
📍186 Nơ Trang Long, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng