22/08/2026
XÁM HỐI CÚNG VONG THAI NHI TẠI NHÀ THÁNG 7 ÂM LICH !
Các chị em phụ nữ,các bà các cô khi tuổi trẻ ai từng có sai lầm.Hoặc vì đôi phút bất cẩn,đã cố níu giữ thai nhưng do duyên MỎNG không giữ được.Có người vì hoàn cảnh sống,có người vì phút bồng bột của tuổi trẻ mà lỡ bỏ đi thai nhi trong bụng còn đang đỏ hỏn của mình.Có người sức khoẻ kém duyên mỏng.Tâm chưa tịnh,lòng chưa khỏi cắn rứt,nghiệp khí trùng trùng.Thì ngày hôm nay có thể tự làm lễ cúng cầu siêu vong nhi tại nhà. Người nghèo cũng làm được ,người giàu cũng làm được giúp các vong nhi được siêu thoát và giúp tâm các cha mẹ được an nhiên.
Tháng 7 âm là tháng dành tình cảm của mình với người âm và ăn lăn những hối lỗi với người quá cố.
**Lễ gồm :
_Soạn riêng 1 bàn cúng ra bày trong nhà,quay ra ngoài cửa hoặc ban công.
_Sữa ông thọ pha ra ly hoặc sữa hộp nhỏ (cô gái Hà Lan, Vinamilk. vv…kèm ống hút)
– Bánh kẹo loại ngon, Sô cô la càng tốt.
_cháo loãng,2 cây nến,đĩa hoa,ngũ quả,hương,3 chén nước.
**Bài khấn :
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! (3 lạy)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lạy)
Hôm nay, ngày ... tháng Bảy âm lịch, tiết Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, chúng con là: (xưng đầy đủ họ tên, pháp danh nếu có), cùng gia quyến, thành tâm sắm sửa hương đăng, hoa quả, trà nước, dâng lên trước án tiền, chí kính khấu đầu, xin được thưa trình:
Kính lạy:
• Chư Phật mười phương, mười phương chư Bồ Tát, cùng thập phương chư Hiền Thánh Tăng.
• Kính lạy đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện lắng nghe tiếng lòng sám hối.
• Kính lạy đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện mở lối tiếp độ các hương linh thai nhi.
Hôm nay, con thành tâm dâng lời sám hối, hướng về những hài nhi oan hồn, những vong linh bé nhỏ từng hữu duyên với con, nhưng vì nghiệp duyên chằng chịt, phước mỏng nghiệp dày mà chưa kịp chào đời, chưa kịp cất tiếng khóc đầu tiên, chưa được hưởng ân tình cha mẹ. Các con đã phải lìa xa dương thế khi hình hài chưa trọn vẹn, để lại bao oan khiên, bao hờn tủi.
Cha mẹ nay cúi đầu trước Tam Bảo, nghìn lần xin sám hối:
Vì vô minh mà tạo nghiệp, vì chưa đủ trí tuệ mà gây lỗi lầm. Chúng con day dứt, xót xa, lòng chẳng nguôi ngoai. Nguyện xin các con tha thứ, buông bỏ oán hận, đừng lưu luyến chốn nhân gian, mà theo Phật từ quang, nhẹ gót siêu sinh Tịnh Độ.
Các con ơi, tuy chẳng được ẵm bồng, chẳng được nghe tiếng ru êm, chẳng được gọi tiếng “cha”, tiếng “mẹ”, nhưng tình thương cha mẹ dành cho các con vẫn vẹn nguyên, không hề cạn. Cha mẹ nguyện dùng tất cả lòng thành, tất cả công đức tu tập, tất cả thiện hạnh mà hồi hướng cho các con. Mong các con nơi cõi âm được an lòng, nương nhờ Phật pháp, bỏ oán báo ân, hóa giải oan khiên, sớm siêu thoát về miền An Lạc.
Kính xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám cho tấm lòng thành.
Kính xin chư Hộ Pháp, Thiện Thần đưa đường dẫn lối cho vong linh thai nhi được nương bóng từ bi, về cõi thanh lương, an trú Tịnh Độ.
Kính xin chư vị Thần Linh cai quản nơi đây mở lòng dung thứ, tiếp dẫn hương linh bé nhỏ, cho các con được yên ổn, lìa xa cảnh giới tối tăm, sớm hóa sanh vào cõi lành.
Con nguyện:
• Sống đời thiện hạnh, gieo trồng phúc đức, hành từ bi, bố thí, phóng sinh, để hồi hướng công đức cho các con.
• Mỗi hạt cơm, mỗi giọt nước, mỗi nén hương dâng đều là lòng thương tưởng gửi đến các con.
• Nguyện các con hóa thành những đóa sen tinh khiết, nở trong ao sen nơi cõi Cực Lạc, an nhiên bên A Di Đà, lìa khổ được vui.
Xin hồi hướng công đức này:
• Cho vong linh thai nhi hữu duyên được siêu sinh nơi Tịnh Thổ.
Cuối lời, tín chủ con cúi đầu chí thành, nguyện trọn một lòng sám hối, nguyện trọn một đời tu sửa, nguyện đem tất cả công đức nhỏ nhoi dâng hiến cho các con.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát! (3 lạy)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lạy)