19/08/2026
- Một người nghệ sỹ có nên chấp nhận việc mình “một màu”?
- Nên đối diện như thế nào với những lời chê?
- Làm thế nào để không sốt ruột khi thấy người khác liên tục thành công, còn mình vẫn đang ở một chặng đường khác?
- Giữa một môi trường cạnh tranh, có nhất thiết phải hơn thua với người khác mới có thể tiến về phía trước?
❓Đây là những trăn trở mà có lẽ không ít người từng tự hỏi trong hành trình phát triển sự nghiệp và bản thân. Nhưng qua cách trả lời của nam đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập, chúng ta có thể nhìn những câu hỏi quen thuộc này từ một góc độ khác.
✨ Thời gian gần đây, Huỳnh Lập được nhắc đến nhiều với bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do anh đạo diễn, đang khuynh đảo các phòng vé. Anh cũng được biết đến qua nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim, với nhiều tác phẩm tạo được dấu ấn riêng. Nhưng phía sau những thành công ấy là một hành trình dài với không ít nghi ngờ, áp lực và những giai đoạn chơi vơi.
Qua những chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, có thể thấy nhiều tư duy đáng để chúng ta cùng học hỏi:
🔹CÓ MỘT MÀU SẮC RIÊNG, NHƯNG ĐỪNG NGỪNG PHÁT TRIỂN
Sau khi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ra mắt, Huỳnh Lập nhận được một số ý kiến cho rằng anh đang đi theo lối mòn quen thuộc, thậm chí có phần “một màu”.
✨ Nhưng với anh: “Người nghệ sĩ một màu sắc riêng cho mình thì thật sự rất tuyệt vời. Khi đã tìm được màu đó rồi, mình cứ tiếp tục phát huy, nhưng đồng thời cũng phải biết chấm phá thêm bằng những góc nhìn khác nhau.”
Theo quan điểm của Huỳnh Lập, việc "một màu" không phải là vấn đề. Vấn đề là mình có đang lặp lại chính mình hay không. Anh vẫn chọn làm những điều mình giỏi nhất, nhưng bên trong đó luôn tìm cách thêm những góc nhìn, trải nghiệm và cách thể hiện mới.
(Trích phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ)
🔹KHÔNG ĐỂ 1 LỜI CHÊ XÓA ĐI 10 LỜI KHEN
Trong Have A Sip số 163, Huỳnh Lập từng trải lòng về cách mình đối diện với những bình luận tiêu cực về diễn xuất.
Trước đây, chỉ cần một người nói mình diễn không tốt, anh có thể buồn rất lâu. Dù trước đó có rất nhiều người yêu thương, ủng hộ và dành lời khen, anh lại dễ dàng bỏ qua tất cả chỉ vì một lời nhận xét không tốt.
✅ Nhưng sau này, anh dần hiểu rằng mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Không phải ai cũng sẽ yêu thích mình. Thay vì cố gắng được tất cả mọi người công nhận, anh học cách lọc những gì mình nghe được: ghi nhận sự yêu thương để tiếp thêm động lực, đồng thời tiếp thu những góp ý có giá trị để hoàn thiện bản thân.
🔹KHÔNG VỘI VÀNG CHỈ VÌ NGƯỜI KHÁC ĐANG THÀNH CÔNG
Dù đã đạt nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ, Huỳnh Lập từng có lúc chơi vơi khi nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp liên tục tiến về phía trước, còn mình chỉ “ngồi nhà cầm điện thoại xem người ta thành công”.
‼️Cảm giác hoang mang ấy, theo anh, không phải câu chuyện của riêng mình mà là trạng thái rất phổ biến khi chúng ta liên tục nhìn thấy thành công của người khác. Nhưng thay vì nóng vội chạy theo, Huỳnh Lập chọn âm thầm ấp ủ những dự định của mình, chờ đúng thời điểm và đúng cộng sự.
(Trích phỏng vấn với Sao Check trên VTV)
🔹TẬP TRUNG VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH, KHÔNG CẦN HƠN THUA VỚI NGƯỜI KHÁC
Trong tập 10 của podcast Ly Vỡ, Huỳnh Lập chia sẻ cùng MC Liêu Hà Trinh về quan điểm sống giữa một ngành giải trí nhiều cạnh tranh.
🌱 Thay vì biến mình thành đối thủ của tất cả mọi người, anh chọn tập trung làm tốt công việc của mình, trân trọng những kết nối chân thành và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè, đồng nghiệp. Với anh, điều đáng để cạnh tranh nhất không phải là người khác, mà là chính mình của ngày hôm qua.
👉 Nhìn lại những tư duy này, có thể thấy Huỳnh Lập không cố gắng sống theo một công thức duy nhất để thành công. Anh biết mình có gì, học cách ghi nhận chính mình, phát huy thế mạnh, không ngừng phát triển và kiên trì với tốc độ riêng.
Bởi cuối cùng, hành trình phát triển không phải là trở thành người giỏi hơn tất cả mọi người, mà là không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.