16/11/2021
[47.01.TRUNG.CND]
Một ngày 20/11 nữa lại đến, hằng năm học sinh-sinh viên chúng ta đều dành những lời chúc, những câu hát, những buổi tiệc, buổi giao lưu nhỏ để gửi lời tri ân đến quý Thầy Cô. Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ, đặc biệt với tân sinh viên K47 chúng em, ngày 20/11 năm nay có chút khác biệt . Đáng lẽ chúng em sẽ được gặp nhau, được gặp các Thầy Cô trường Sư phạm, Thầy Cô khoa Tiếng Trung kính yêu, nhưng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi thứ đều chững lại và chúng em mất đi cơ hội được học trực tiếp với các Thầy Cô. Tuy vậy, chúng em chưa bao giờ có cảm giác xa cách với các Thầy Cô. Chỉ qua cái màn hình nhỏ bé của máy vi tính, chúng em đã có thể cảm nhận được tất cả sự chân thành, tận tụy, nhiệt huyết mà Thầy Cô truyền đạt. Em biết rằng chúng em là tân sinh viên và riêng lớp em là tân sinh viên Khoa Tiếng Trung khi tiếp xúc với những điều mới mẻ trên giảng đường đại học, tiếp thu những kiến thức mới, ngôn ngữ mới còn nhiều vụng về, bỡ ngỡ, nhưng Thầy Cô vẫn luôn bên cạnh tận tình chỉ dạy, giúp đỡ.Nhờ có sự giảng dạy, dẫn dắt 1 cách tận tâm và dày dặn kinh nghiệm của các thầy cô Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Khoa Tiếng Trung nói riêng nên chúng em không còn cảm giác xa lạ, hồi hộp và lo lắng như những ngày đầu nữa. Điều đó làm cho chúng em thấy rất biết ơn và vinh dự khi được học tập ở ngôi trường này. Vì vậy nên chúng em, tân sinh viên K47 của lớp Cử nhân D Khoa Tiếng Trung nhân dịp ngày 20/11 kính gửi đến quý Thầy Cô Trường ĐHSPTPHCM hay KTT nói riêng những lời cảm ơn chân thành nhất, kính chúc quý Thầy Cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng em hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm ổn định để có thể học hỏi và trao đổi trực tiếp với các Thầy Cô ạ!