31/08/2017
Ôi cái startup ngày xưa của chúng ta được 778 người like rồi các mị à 😂 ngày ấy rạo rực háo hức, tụ tập hết bạn bè thân hữu gần xa, ngồi vắt bánh bèo, cười mỏi cả quai hàm, rồi đi siêu thị tính toán mua hộp mua xiên cho vừa đẹp mà vẫn có lời, rồi đến đoạn chụp ảnh, rồi viết caption, như họp hội nghị 😆Nhận đơn rồi đi ship khắp Hà Nội như đúng rồi, vui vãi tè, mà ship cho ai? Ship cho toàn bạn là bạn và bạn 😂😂 Lúc đó cảm thấy kiếm tiền thật là zuiiii, đơn đặt lia lịa vì trong phòng có bạn Ánh bông hoa nhỏ, bao anh tán k đổ nên nhân dịp bán bánh bèo này các anh vồ vào mua 👏🏻👏🏻👏🏻 thế là khí thế lắm, đơn nhiều quá k đủ cả bánh bán mà. Thế mà đến chiều thì chính thức sập nguồn, chỉ thừa lại mấy cái vắt xấu xấu chị em chia nhau ăn lấy sức, chứ ai đặt nữa cũng kệ cmm nhé =))) kế hoạch kinh doanh sụp đổ, do đi ship quá mệt, chưa kể với trình độ đi xe siêu sao 2 bạn ăn ngay quả tạt đầu chỗ KangNam Mỹ Đình chính là giọt nước tràn ly 😂 và thế là câu chuyện kinh doanh kết thúc. Tuy vậy, đến nay trang này vẫn được để như một kỉ niệm đẹp Ahihihi.