Lana Linh Bui

Long weekend đủ tươi rói chưa ạ??Hôm qua Lin Lin đang tu luyện trong phòng làm việc. Anh nhà xách giỏ hoa vào, mặt hớn h...
06/19/2023

Long weekend đủ tươi rói chưa ạ??
Hôm qua Lin Lin đang tu luyện trong phòng làm việc. Anh nhà xách giỏ hoa vào, mặt hớn hở...
Lin Lin nghĩ nhanh: ủa một thanh niên, khô khan đến mức nguy cơ ế, không muốn lãng mạn vì sẽ sợ rớt đâu cục nam tính, đỉnh cao tán gái của ảnh là câu: Anh sẽ bảo vệ em.
Nay lại biết mua hoa tặng mị sao??
Sau hàng loạt phân tích dữ liệu, nhanh tốc độ ánh sáng do cái nghề kế toán nóa ám vào. Lý trí đã thắng yếu mềm của con tim.
Lin Lin liền phán 1 câu có thể rớt luôn cái tình iu: "Ố ồ...Where is it from??"
Ảnh dội một câu không thể nào chất hơn: Siêu thị tặng miễn phí em ạ. Úi giời, còn chút hi vọng về hình ảnh lãng mạn dập tắt hẳn luôn ợ 😂😂
Thôi không sao, siêu thị tặng an ủi cũng được mà. Bữa tặng pizza ăn ớn lên cổ họng luôn rồi, thì nay siêu thị tặng hoa kèm combo các thể loại nước sốt món tây, mà lại đi tặng Lin Lin, cái đứa chuyên ăn đồ Việt Nam, không biết ăn với cái gì cho hợp. Ai biết bày Lin Lin với ạ 😂😂
Đang chill chill ngắm nắng xuân hè Canada, với bầy ngỗng đang hú hét tán tỉnh nhau, thì cô bạn đáng iu gọi xuống cửa nhận quà. Mommy của bạn bay qua du lịch Canada, xách tặng Lin Lin chả cá Nha Trang và bịch chả cuốn cây sả. Hạnh phúc vì bạn có thêm người thân bên cạnh, ở nơi đất khách Canada và cũng sắp thành quê của bạn 😁😁
Anh giai nào đang ở Canada, tốt tính tốt nết và đang ế chỏng chơ, nhớ inbox Lin Lin để làm mai nhé. Cô bạn của Lin Lin công dung ngôn hạnh dư, công việc thì ngon nghẻ, có cái chưa gặp được duyên lành nên cũng đang ế chỏng chơ luôn, 😂😂 và cần lắm một bờ vai bảo vệ ẻm, cuối tuần tay trong tay đi nhà thờ hạnh phúc lắm luôn
❤ Tặng bí kíp chọn vợ 💜
👉 Hiền dịu với chồng con (ra đường gặp giang hồ thì chạy về méc chồng)
👉 Chung thủy, đàng hoàng.
👉 Luôn support sự nghiệp cho chồng.
💗 Bạn của Lin dư nha 🫠🫠

🥰🥰 Đội Toronto chào đón team quẫy
06/19/2023

🥰🥰 Đội Toronto chào đón team quẫy

⁉️ Tại sao Linh lại hay lựa chọn công ty 100% Canadian để làm việc, thay vì sợ hãi sợ thất nghiệp???Hôm nay Sếp mới nhận...
06/19/2023

⁉️ Tại sao Linh lại hay lựa chọn công ty 100% Canadian để làm việc, thay vì sợ hãi sợ thất nghiệp???
Hôm nay Sếp mới nhận chức thay anh giám đốc tài chính đẹp trai và tốt tính của Linh.
Ảnh hẹn gặp meeting online với từng bạn trong phòng tài chính Finance. Anh hỏi một số câu hỏi mà Linh thấy vô cùng tâm đắc và có thể giúp Linh đánh giá được phần nào môi trường làm việc sắp tới dưới trướng Sếp mới.
1. Rất cảm ơn vì bạn đã gửi tôi danh sách công việc của bạn, nó giúp tôi hình dung được toàn bộ bức tranh tổng thể và đúng là cái mà tui mong chờ để hỏi bạn hôm nay. Giờ tôi hiểu rõ lắm.....
2. Bạn có thể chia sẻ cho tôi biết, bạn cảm thấy bạn thích làm với mảng gì trong công ty? Cái mà bạn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày á? Để tôi sắp xếp những cơ hội cho bạn được làm cái bạn thích?
3. Bạn cảm thấy thế nào với công việc hiện tại? Điều gì bạn thấy thích và không thích ở công việc đó ha?
4. Bạn đã học hệ thống công ty, phần mềm công ty như nào? Học bằng bản thân bạn? Hay học do ai đó dạy bạn? Hay bạn học bằng cách nào? (Đến giờ vẫn thắc mắc sao lại có câu này?)
5. Bạn mong chờ những điều gì ở tôi? Ý là trong tương lai để bạn làm việc thoải mái và hiệu quả nhất?....
Hỏi đúng sóng bà Linh, Linh tám lố giờ luôn. Mém tưởng mình đang đi phỏng vấn hay gì. Tám lấn cả giờ bạn sau...với level tiếng Anh kiểu gì mà ảnh ngồi gật lia lịa, tung hứng, không biết ổng hiểu được bao nhiêu 🤭🤭. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, việc mình mình cứ chiến thôi.
Sau buổi họp, ngẫm lại mắc cười câu cuối là Linh mong chờ gì ở anh? Linh phán thẳng câu còn thẳng hơn ruột ngựa: "NOBODY IS PERFECT! I EXPECT YOU TO BE A HELPED AND SUPPORT MANAGER, NO ANGRY MANAGER, AND DON'T MAKE STRESS EACH OTHER"
Dịch ra tiếng Việt đại ý là: "Không ai là hoàn hảo cả! Tui mong chờ anh là một người quản lý luôn giúp đỡ và hỗ trợ, không được nổi nóng và gây áp lực với nhau"
Sếp đơ mấy giây không hiểu vì lý do gì, rồi bảo " Tôi sẽ là như vậy, đó cũng là tính cách của tôi á. Tôi đến đây để cải tiến và hỗ trợ các bạn, để các bạn làm mọi thứ để cảm thấy cuộc đời dễ dàng hơn mà" 😁😁
Thôi để vài bữa Linh có thêm thời gian, Linh sẽ chia sẻ về câu chuyện trải nghiệm của những bạn của Linh (tất nhiên là giấu tên hihii) đã từng làm môi trường công ty không tốt. Sau khi vào làm công ty chuẩn tây, bạn cứ gọi là đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác, bạn hạnh phúc vì không ngờ được công ty chăm sóc và trân trọng bạn đến vậy....thay vì ngày xưa bạn phải chật vật để lúc nào cũng tâm thế phải dự phòng phương án để phải đối phó với sếp bất kỳ lúc nào, bạn đã dần sống tích cực hơn và bắt đầu học cách ứng xử trong môi trường mới cực kỳ dễ thương, cho phù hợp, thay vì phải "xù lông" để không bị đổ lỗi oan.....Vậy nên chọn công ty quan trọng đến vậy đó ạ.
💚💚 Mong rằng ai cũng may mắn để lựa chọn môi trường làm việc xứng đáng để phát triển tương lai.

TẠI SAO LINH LUÔN TRÂN QUÝ TỪNG ĐỒNG TIỀN NHỎ LẺ CỦA BA MẸ?Cuộc đời này, điều gì TỐT đến với bạn, đó là do 1% may mắn, c...
06/19/2023

TẠI SAO LINH LUÔN TRÂN QUÝ TỪNG ĐỒNG TIỀN NHỎ LẺ CỦA BA MẸ?
Cuộc đời này, điều gì TỐT đến với bạn, đó là do 1% may mắn, còn lại do 99% là nỗ lực, hoặc đến hoàn toàn 100% từ nỗ lực.
Có bạn thắc mắc: ơ kìa, có những thứ bản thân bạn không cần nỗ lực, mà bạn vẫn có được đấy?? À vì đó là do BA MẸ bạn nỗ lực, thế thôi.
Em trai mình vẫn dạy mình câu này, đến giờ vẫn nể hắn: CUỘC ĐỜI NÀY, CHỈ CÓ SỮA MẸ LÀ MIỄN PHÍ, CÒN LẠI ĐỀU CÓ PHÍ.
Vậy nên cứ làm việc siêng năng, chăm chỉ, học những kiến thức cần thiết cho mục tiêu của bạn...và chấp nhận tốn phí cho những gì là cần thiết...thay vì ngồi tiếc, hãy suy nghĩ nên lựa dịch vụ nào cho xứng đáng.
Ai giỏi cái gì, hãy để họ làm việc đó, còn lại thời gian của bạn là tập trung cày để bù đắp lại cái phí đó cho nhanh nhất...Đơn giản ha, đến giờ Lin Lin làm vẫn chưa được, vì vấn đề là xiền đâu để trả phí trước khi đi cày đây 🤣🤣

😱😱 Hậu quả của sự làm biếng đó là một loạt các giấy tờ tại Canada bị hết hạn. Làm cái gì cũng vướng 😂😂Nhớ cái ngày Lin L...
06/19/2023

😱😱 Hậu quả của sự làm biếng đó là một loạt các giấy tờ tại Canada bị hết hạn. Làm cái gì cũng vướng 😂😂
Nhớ cái ngày Lin Lin đi ngân hàng, cô nhân viên ngân hàng cần xem ID, mặt Lin rất chi là tự tin và rút ra khoe nhanh gọn lẹ. Với ánh mắt không thể nào diễn tả hơn cái sự tụt mood của cô ấy, cô bảo ID của bạn hết hạn rồi. Ủa?? Mình ở Canada lâu quá vậy rồi á??
Thôi xong, không lẽ chuyến đi bộ ra ngân hàng này coi như bỏ, chứ làm gì có đem theo hộ chiếu Việt Nam. Trong cái khó, ló cái idea, Lin chợt nhớ ra mình còn dắt ví cái thẻ PR, may quá, quên cả mình có thẻ rồi, cứ ngỡ đang status work permit.
Và nay, đi giải quyết hậu quả, Lin ngồi lôi hết nguyên mớ giấy tờ, thẻ thiếc ngân hàng cũng hết hạn. Tính gia hạn online thì lại có cái không phù hợp, lại phải chờ lâu nên cứ phải đến tận cơ quan hành chính.
Nói là làm, 8 giờ mới sáng sớm tinh mơ, Lin phải bò dậy, với một đứa hay dậy trễ như Lin Lin, quả là quá vật vã. Vừa chải chuốt, son tí phấn cho tươi tỉnh, kẻo tí tới chụp hình làm thẻ cho đỡ gớm, ít ra ai dòm cái thẻ của mình cũng đỡ giật mình, miệng Lin vừa lẩm bẩm: Đời này sao chả có gì hấp dẫn, chỉ có ngủ nướng là đỉnh của ngọn thôi ?? 😪😪
May quá, đáp xe tới nơi thì thấy nguyên cái hàng dài thiệt dài người đang chờ đến lượt sẵn từ khi nào. Lin nghĩ bụng, ôi mình đúng là con lười, thế giới đã thức dậy làm một mớ việc rồi, mình thế này mà còn rên rỉ than thở thế giới không công bằng, nghĩ hơi nhục 🥲🥲
Vâng, trong khi chờ cô nhân viên xử lý giấy tờ, Linh rảnh rỗi liếc nhẹ vào tờ giấy số thứ tự đọc cho bớt rảnh: Làm mới thẻ sức khỏe Ontario (thẻ này như thẻ bảo hiểm y tế ở Việt Nam, đi khám bệnh không phải trả tiền), ủa họ có mở ngoặc trường hợp dành cho nhóm dân quốc tịch và dân có thẻ PR??? Lin mém tưởng họ in nhầm, có gì đó sai sai chăng, tỉnh cả ngủ. Xong giật mình: ủa đúng rồi, mình đang PR mà 😂😂
💚💚 Thật sự bao giờ não mới quen đây trời, cứ ngỡ mình mới qua Canada đây mà nhẩm lại cũng hơn 5 năm rồi còn gì. Trung bình một người nhập cư, theo thống kê cần 5 năm là cuộc sống bắt đầu ổn định, có nhà có xe hơi, có công việc kha khá, nghĩ lại bản thân, không có gì ngon lành ngoài đống nợ 🤣🤣. Thôi nợ cho đời có thêm động lực phát triển vậy chứ ngon lành quá đời chắc gì vui ha 😁😁 Nhà bạn nào mới qua đừng quá lo lắng nhé, cứ xác định 5 năm nỗ lực là sẽ ổn định thôi, nhiều khi còn sớm hơn í chứ. Đời còn dài, tương lai còn mù mịt, cơ mà nỗ lực thì mù cỡ nào cũng thấy đường

Address

Toronto, ON

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lana Linh Bui posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Featured

Share