Mèo Điệu

Mèo Điệu Sống sâu hơn cùng mùi hương thiên nhiên. Nhà Mèo Điệu, nơi chia sẻ cách chăm da tóc an toàn, dịu nhẹ, tối giản.

Người con gái đầu tiên bị dụ vào thế giới mùi hương của bà Mèo Điệu. 😂Cô ấy 9 tuổi. Và bây giờ ngày nào cũng đúng giờ qu...
15/08/2026

Người con gái đầu tiên bị dụ vào thế giới mùi hương của bà Mèo Điệu. 😂

Cô ấy 9 tuổi. Và bây giờ ngày nào cũng đúng giờ qua nhà cô Ngà để chơi game về mùi hương, rồi họp bàn ý tưởng cho những sản phẩm mùi hương mới. 😂

Trong ảnh là cô ấy đang ngửi hoa sứ.

Lùn quá, kiễng mãi mới tới được bông hoa. 😂

Bình hoa hồng tỉ muội bên đường, người ta tặng nhau, còn tôi ngắm ké 😀 Hoa nhỏ xinh, hương thoang thoảng. Quá dễ thương....
14/08/2026

Bình hoa hồng tỉ muội bên đường, người ta tặng nhau, còn tôi ngắm ké 😀

Hoa nhỏ xinh, hương thoang thoảng.

Quá dễ thương.

Buổi sáng thứ 224 của hành trình 10 năm. Đóng lại một cảnh của một chương trong cuốn sách đang viết.Bắt đầu làm website ...
12/08/2026

Buổi sáng thứ 224 của hành trình 10 năm.

Đóng lại một cảnh của một chương trong cuốn sách đang viết.

Bắt đầu làm website mới cho thế giới skincare, haircare và mùi hương của Mèo Điệu.

6h sáng, em bé này khoác ba lô sang nhà dựng tôi dậy đi săn mùi hoa. Balo của em ấy có cả chai nước, một bịch khăn ướt, ...
11/08/2026

6h sáng, em bé này khoác ba lô sang nhà dựng tôi dậy đi săn mùi hoa.

Balo của em ấy có cả chai nước, một bịch khăn ướt, cái áo khoác chống nắng. Một buổi sáng đi vòng quanh khu tôi ở đã được em ấy biến thành buổi dã ngoại 😀

Con đường vài km quen thuộc hàng ngày, bình thường chỉ để ngắm mây trắng, trời xanh, cây cối, hít thở không khí và tán dóc, hôm nay tự nhiên khác lạ.

Khi tập trung săn mùi hoa, tự nhiên hai cô cháu nhận ra góc nào trên đường cũng có rất nhiều cây hoa, rất nhiều loại hoa. Cứ như thể tụi nó chỉ chờ được để ý là tranh nhau hiện ra vậy.

Bản đồ mùi hoa cũng từ từ hiện ra theo từng bước chân.

Bông hoa trắng thưa cánh làm hàng rào ven đường thơm dai dai béo béo, thoảng nét hoa nhài.

Hoa nguyệt quế buổi sáng thơm nồng dù chiều hôm trước ngửi chẳng thấy mùi gì.

Đóa hoa tím tí nị tưởng không mùi nhưng em bé ngửi thấy có mùi như cam chanh pha chút ngọt. Cô Ngà ngửi lại thấy hơi hắc. 😂

Nhiều hoa tưởng có mùi, hóa ra không mùi. Nhiều hoa tưởng không mùi, hóa ra lại thơm. Có cây hoa vàng còn bị em bé ghét luôn, vì nó thơm, nhưng mùi thơm của nó quá mạnh, quá đậm, đến mức ngửi hơi có cảm giác hóa học.

Mấy chục loài hoa đã được bé nhìn thấy, rất nhiều kiểu mùi hương đã được bé nhận ra và ghi vào ký ức, chỉ trong một buổi sáng. Có nhiều loại chưa biết tên phải về tìm hiểu thêm.

Em bé kết thúc buổi săn mùi hoa bằng việc ngửi mùi đĩa mì xào trứng và đánh chén sạch 😀 Trên đường về, không ngừng bảo là đi săn thế này rất vui, rồi gạ cô Ngà thêm những sự kiện mùa hè khác, vì chỉ vài tuần nữa là hết hè rồi.

Tôi không ngờ một em bé có thể hào hứng với việc đi săn mùi như vậy. Cũng không ngờ thế giới mùi hoa có thể mở ra trước mắt mọi người một cách đơn giản và hào hứng như vậy.

Cô cháu tôi đã nghĩ đến một buổi đi săn kế tiếp, lần này là săn mùi LÁ 😂

Chưa biết lá gì. Hãy để chuyến đi tự tìm ra 😂

Tôi đã đến triển lãm Vượt Qua này lần thứ 2 rồi mà vẫn muốn đi thêm lần nữa. Đi, để ngắm những khối sắt thép tưởng lạnh ...
08/08/2026

Tôi đã đến triển lãm Vượt Qua này lần thứ 2 rồi mà vẫn muốn đi thêm lần nữa.

Đi, để ngắm những khối sắt thép tưởng lạnh lùng mà hóa ra đầy cảm xúc, để biết những chất liệu nặng nề, đầy sức mạnh, bình thường thô ráp xù xì có thể được kéo căng, uốn cong, ôm sát, mềm mại, mượt mà và dịu dàng thế nào.

Để ngắm cách những hình khối, vật liệu giữ trong mình những trầm tích cả về vật chất và ký ức, chậm rãi và im lặng kể câu chuyện của chúng và của bao người ngang qua lịch sử, những vỏ đạn, hạt lúa, những vết thương quá khứ và những ước mơ tương lai...

Để im lặng cảm nhận sức nặng của những chiêm nghiệm được gửi vào trong từng tác phẩm.

Để trân trọng tài năng và tâm sức của hai tên tuổi lớn Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh và đội ngũ đã tạo nên những tác phẩm quá đẹp và ý nghĩa.

Và để cảm ơn đội ngũ đầy năng lực và tâm huyết đã chỉn chu đến từng chi tiết để tạo nên vẻ đẹp trọn vẹn cho triển lãm nghệ thuật này.

Thật tốt vì Sài Gòn có những nơi như vậy.

Các bạn sắp xếp thời gian ghé qua thưởng thức nhé. Và nếu được, hãy nhờ các bạn trong ban tổ chức hoặc nhân viên ở triển lãm giới thiệu về sản phẩm khi tham quan, các bạn ấy sẽ giới thiệu chi tiết và rõ hơn nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc mà chỉ ngắm hoặc đọc giới thiệu ngắn gọn qua QR code sẽ không nói hết được.

Triển lãm miễn phí, mở cửa đến 10/08, địa chỉ Số 218A, Pasteur, Q.3, HCM ( Hội Mỹ Thuật TPHCM) .

Hoa nguyệt quế có chút mùi cay, và cả mùi hắc nữa. Bình thường, mùi hắc và cay sẽ đẩy mũi ra xa. Nhưng kiểu hắc và cay c...
07/08/2026

Hoa nguyệt quế có chút mùi cay, và cả mùi hắc nữa. Bình thường, mùi hắc và cay sẽ đẩy mũi ra xa. Nhưng kiểu hắc và cay của nguyệt quế lại rất lạ...

Bình thường khi đi qua hoặc chỉ ngửi lướt qua, tôi thấy nguyệt quế thơm, thơm nồng.

Nhưng khi ngửi chậm và kỹ hơn, trong cái thơm nồng của nó hoá ra có nhiều tầng lớp.

Có lớp cay và ấm. Có lớp hắc và sâu. Bình thường, mùi hắc và cay sẽ đẩy mũi ra xa. Nhưng kiểu hắc và cay của nguyệt quế lại rất lạ, nó khiến người ta lại muốn hít sâu vào, ngửi một lần, thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa...càng lúc càng thấy dễ chịu.

Nghỉ một chút, lùi ra, nhìn xung quanh, nhận ra là nắng vừa lên. Lại đến gần hoa, hít nhẹ trên cánh, wow, có một lớp mùi khác, ngọt, mềm và dịu như kem. Nó khiến tôi nhớ một muỗng kem mềm và mát, trượt nhẹ trên lưỡi trong ký ức một chiều hè nọ.

Rồi lại nhận ra, quanh quẩn trong lớp hương này, còn một dải khác rất mỏng và nhẹ, thanh mát như sương. Nó nhẹ đến mức, không ngửi thật kỹ, sẽ không nhận ra được.

Lần tới nếu bạn gặp một bông hoa nguyệt quế, cho em ấy một cơ hội nhé. Hãy dừng lại, hít một hơi, cảm nhận những lớp hương em ấy vẫn giấu thật sâu...Biết đâu, thế giới riêng của bạn từ đấy lại có thêm một điều thú vị 😊

Ly rau má đậu 20 ngàn mà to đùng, chất lượng, uống cả buổi mới hết. Không như ly nước cả trăm ngàn ở các thương hiệu lớn...
02/08/2026

Ly rau má đậu 20 ngàn mà to đùng, chất lượng, uống cả buổi mới hết. Không như ly nước cả trăm ngàn ở các thương hiệu lớn, hút được vài cái là hết sạch nước, còn lại toàn đá.

Một người trung niên ngồi rã cái xe đẩy trên vỉa hè để bán lấy vài chục ngàn đồng.

Con hẻm cổ cả trăm năm, bình dị, yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Người dân nói chuyện nhỏ nhẹ, nhiệt tình.

Một người coi tiệm nhường chỗ ngồi mát trên bậc thềm cho người qua đường, còn mình ra ngồi ngoài yên xe.

Vỉa hè sạch và thoáng cho những người thích đi bộ.

Hai con rùa nằm phơi nắng chờ được phóng sinh.

Tấm bạt trải trên phố để phơi táo khô dưới nắng. E bán hàng vui vẻ bốc bán loại rễ tôi cần với 30 ngàn đồng.

Mùi thuốc bắc thơm cả một dãy phố trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Một chút hương vị Chợ Lớn sáng cuối tuần.

Tự nhiên nhớ mấy bánh xà bông mùi sả chanh này kinh khủng khiếp....Những bánh xà bông này được làm xong, cắt và chụp lại...
30/07/2026

Tự nhiên nhớ mấy bánh xà bông mùi sả chanh này kinh khủng khiếp....

Những bánh xà bông này được làm xong, cắt và chụp lại vào một buổi chiều hè cách đây nhiều năm. Mùi sả chanh, pha chút bạc hà, lẫn vào trong cơn gió đang cuốn những chiếc lá khô bay trên đường.

Tôi vẫn nhớ mùi thơm dễ chịu, cảm giác trơn mướt, mềm mượt chúng để lại trên da sau khi xài. Mùi thơm của chúng, giữ lại trong bánh xà bông rất lâu, tận vài tháng trong suốt thời gian xài.

Chỉ có điều tụi nó dưỡng ẩm mạnh nên hút nước mạnh 😀 Không giữ khô là tụi nó cứ mềm rồi từ từ chảy ra 😀

Tại sao lại tự nhiên nhớ tụi nó? Vì lúc nãy vừa rửa tay bằng cục xà bông nhỏ, của một thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới.

Cục này tôi mang về từ khách sạn trong chuyến đi Kuala Lumpur vừa rồi để xài thử.

Tại sao muốn thử? Vì nó nổi tiếng quá, mà tôi bước vào cửa hàng của nó, dù nhìn thấy rất đẹp, rất có gu, nhưng sản phẩm lại không gây ấn tượng với tôi.

Lần trước tôi đã từng vào thăm nó một lần ở Thượng Hải, thích cách cửa hàng được thiết kế, nhưng không ấn tượng với sản phẩm.

Rồi qua Kuala Lumpur, lại gặp, lại vào, thử lần nữa xem có thay đổi suy nghĩ không, vẫn vậy.

Khách sạn tôi ở lại dùng xà bông, sữa tắm, dầu gội của thương hiệu này cho khách xài, nên tôi thử mang về, dùng xem cảm nhận ban đầu với trải nghiệm thực sự của mình có khác không.

Cái cục xà bông nhỏ đó, dùng để rửa tay, tuần đầu mùi chanh tự nhiên của nó còn thoang thoảng, qua tới hôm nay là hơn 2 tuần, sáng nay tôi nhận ra là nó bay sạch mùi rồi. Gí mũi vào cục xà bông cũng chẳng còn mùi nữa.

Còn cái da tay rửa xong, nó khô mà nó hơi thô ráp. Cảm giác như lớp dầu trên da bị cuốn đi sạch bách không trả lại chút nào.

Thế, nên tôi mới tự nhiên nhớ những bánh xà bông dễ thương mình làm ngày xưa 😀

Hôm nay mới là ngày 26 thôi, mà tôi đã muốn tạm biệt tháng 7 rồi.Do tháng 6 đã quá bận, tôi đã quyết định tháng 7 chỉ ng...
26/07/2026

Hôm nay mới là ngày 26 thôi, mà tôi đã muốn tạm biệt tháng 7 rồi.

Do tháng 6 đã quá bận, tôi đã quyết định tháng 7 chỉ nghỉ ngơi, bắt đầu bằng 7 ngày sang Kuala Lumpur chỉ để ăn uống, thư giãn, chill chill ngắm một thành phố khác.

Chill được đúng 3 ngày đầu 😀

Sang ngày thứ tư, tôi chuyển đến ở gần The Exchange TRX, Pavilion và The Starhill — một khu tập trung rất nhiều thương hiệu hay về nước hoa, chăm sóc da, chăm sóc tóc và mùi hương.

Thế là xong!

Toàn bộ chuyến đi nghỉ tự động biến thành một chuyến đi thực địa. Bốn ngày còn lại, thế giới của tôi xoay quanh toàn là:

Amouage — Những kiến trúc mùi hương nước hoa tinh tế tuyệt đẹp.

Arabian Oud — thế giới mùi trầm sang trọng, quyền lực

Trove — nơi tuyển chọn những thương hiệu nước hoa niche cá tính, hiện đại với rất nhiều cách kể chuyện đẹp, mỗi mùi hương như một tác phẩm nghệ thuật.

Grown Alchemist — cuộc gặp gỡ với một thương hiệu chăm sóc da tóc mà tôi đã yêu thích từ những ngày bắt đầu tìm hiểu về mảng này 10 năm trước

Fresh — một thương hiệu chăm sóc da và tóc với cách tư vấn, kể chuyện và bán hàng rất đi vào lòng người

Xi'an của Ormonde Jayne — khiến tôi cúi đầu bái phục vì cách nó kể câu chuyện về một thành phố qua mùi hương. Thành phố đó tôi đã từng ghé qua, và những tầng lớp cảm xúc nó để lại trong ký ức tôi, đều được thể hiện trọn vẹn qua những tầng hương của chai nước hoa đó.

Còn rất nhiều, rất nhiều những điều quan sát học hỏi được từ chuyến đi, đến mức 1 tuần sau khi quay về từ Kuala Lumpur, tôi vẫn còn chưa xứ lý xong được lượng thông tin mình vừa thu nhận.

Vậy mà lại còn tiếp tục đi xem một triển lãm của ngành mỹ phẩm ở Sài Gòn. Lại được gặp những người làm nghề. Lại nghe và suy nghĩ về nguyên liệu, công nghệ, sản phẩm, những thứ đang được làm rất tốt và cả những thứ có vẻ được sinh ra chủ yếu để phục vụ tiếp thị. Lại thêm một đống tài liệu chắc phải mất vài tuần mới đọc và đối chiếu hết.

Đó là chưa kể những buổi tôi tự đi lang thang trong Sài Gòn, vào các cửa hàng, trung tâm thương mại và siêu thị để xem thế giới mỹ phẩm, chăm sóc tóc và mùi hương đang hiện diện trong đời sống hằng ngày ra sao.

Vèo một cái, tháng 7 của tôi đã trôi qua như vậy.

Mệt, nhưng mà hữu ích.

Những điều nhìn thấy khiến tôi hiểu rõ hơn mình có thể và nên làm gì trong chặng đường tiếp theo, để đem lại những giá trị thiết thực hơn cho những người bạn đáng yêu của Mèo Điệu.

Còn các bạn, tháng 7 của các bạn thế nào?

Chúc mọi người một tối chủ nhật vui và một tháng 8 thật đẹp. Luôn luôn mạnh khoẻ. Xinh tươi vui vẻ. Tiền vào như nước 😀 Iu mọi người 😀

Bộ đèn này thoạt nhìn thì ngốc nghếch, như trẻ con. Mà nó trẻ con thật. Mấy cái đèn nhìn kỹ thì làm toàn từ những chiếc ...
21/07/2026

Bộ đèn này thoạt nhìn thì ngốc nghếch, như trẻ con. Mà nó trẻ con thật. Mấy cái đèn nhìn kỹ thì làm toàn từ những chiếc rổ nhựa. Khoét chỗ này một cái, sơn chỗ kia một cái, màu mè hoa lá hẹ, thô kệch, có thể là xấu xí trong mắt nhiều người.

Nhưng mà nó vui. Càng nhìn, bạn sẽ càng cảm thấy niềm vui và sự ấm áp tỏa ra từ sự chân thật, ấm áp, đơn sơ mà nó mang lại.

Nó nhắc tôi nhớ tìm về những vẻ đẹp bình dị của thế giới thật xung quanh mình. Người ta dễ bị ấn tượng bởi những vẻ đẹp, trau chuốt, hoàn hảo. Nhưng những vẻ đẹp ấy làm ra để ngắm, chứ không phải để sống cùng.

Vẻ đẹp bền vững và sống động nhất của một người, trong mắt tôi, là vẻ đẹp chân thật, trong trạng thái sống chân thật của họ, không cần cố gắng diễn cho ai xem, không cần chứng minh hay chứng tỏ điều gì với ai, không cần hoàn hảo.

Không dễ để sống một cuộc đời như vậy.

Nhưng nếu muốn thì cũng sẽ làm được.

Mà làm được rồi thì sẽ thấy rất cool 😀 Và sẽ thấy cuộc sống trở nên vui vẻ thường trực 😀

P/S: mấy bé đèn này là một tác phẩm nghệ thuật dễ cưng, được đặt trong một gian trưng bày riêng ở GMBB, một cái a creative community mall, tại Kuala Lumpur. Tôi đi ngang thấy dễ thương quá nên chụp lại.

Address

Beijing

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mèo Điệu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mèo Điệu:

Shortcuts

Share