11/09/2024
"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha." (1 Cr 8:36-37)
Câu trên được trích từ Bài đọc I của Thứ Năm tuần XXIII (hôm nay 12/9/24). Lời Chúa lại tiếp tục nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải có lòng nhân từ đối với nhau, đừng xét đoán, đừng lên án, nhưng luôn quảng đại tha thứ cho nhau. Cho đến hôm nay, ta đã làm được tới đâu rồi, hay là ta cứ liên tục xử ác với nhau, lên án, dán nhãn, bắt bẻ, tẩy chay, loại trừ nhau?