28/08/2026
Trong khi bạn bè cùng lứa Gen Z bận cày phim, chạy deadline, thì một chàng trai sinh năm 2000 lại chọn dành thời gian mỗi sáng để đọc sách và tập luyện tâm tính. Bạn bè ai cũng thắc mắc tại sao.
Anh Chiến và chị Linh đều sinh năm 2000, hiện sống cùng bố mẹ và một con trai ở Vĩnh Yên, Phú Thọ. Câu chuyện của anh bắt đầu từ năm 2018, khi còn học cấp ba. Nhìn bố mẹ mới ngoài 50 mà sức khỏe giảm sút thấy rõ, anh muốn làm gì đó nhưng chưa có điều kiện. May trong họ có người chú trạc tuổi anh, đã học Pháp Luân Công gần 4 năm. Anh quyết định học theo chú trước, học thành thạo rồi hướng dẫn lại cho bố mẹ.
Một năm sau, mẹ anh đồng ý tập cùng. Trước đó bà bị tràn dịch khớp gối, loét dạ dày, cõng cháu lên cầu thang phải vịn tường mới đi nổi. Vài tháng học Pháp cùng con trai, sức khỏe bà tốt lên rõ rệt, còn khỏe hơn cả hồi trẻ.
Khoảng một năm sau, đến lượt chị Linh gặp vấn đề. Năm 23 tuổi, sau một chuyến du lịch, chị bị tràn dịch khớp gối. Bác sĩ Tây y nói chỉ có thể cải thiện tạm thời, không dứt điểm được. Chị thử đông y, đắp thuốc cũng chỉ đỡ chút ít, và không còn chạy nhanh như trước.
Anh Chiến lúc đó đã tu luyện trước, khuyên vợ đọc sách tìm hiểu. Ban đầu chị không tin, không hiểu vì sao đọc sách lại có thể chữa bệnh. Nhưng bệnh cứ tái đi tái lại, đi lại khó khăn, chị quyết định thử. Khoảng một tháng sau, chị cảm nhận đầu gối không còn sưng nữa. Hai tháng thì chị đã chạy được như xưa. Đồng nghiệp ở chỗ làm, những người từng biết chị bị tràn dịch khớp lúc còn trẻ, không hiểu vì sao chỉ sau hai tháng không đắp thuốc mà lại khỏi.
Trước khi tu luyện, chị có những thói quen như uống rượu, đi chơi không báo với chồng hay bố mẹ. Đọc sách rồi chị mới hiểu những điều đó dẫn đến bệnh tật. Chị bỏ dần thói quen cũ, đặt tâm vào đọc sách và luyện công mỗi ngày. Cơn đau đầu từng phải dùng thuốc liên tục cũng không còn nữa.
Nhiều người bạn hỏi anh Chiến, mới hai mươi mấy tuổi sao đã đi tu luyện. Anh trả lời rằng chính vì còn trẻ nên càng cần biết sớm cái gì đúng, cái gì sai. Sống giữa một xã hội đầy cám dỗ, nếu không có chính kiến của riêng mình, rất dễ đi lạc và để lại hậu quả đáng tiếc về sau.
Tu luyện không có nghĩa là hai vợ chồng hết mâu thuẫn. Anh kể, ngay cả sau khi cùng tu luyện, hai người vẫn có lúc bất đồng, thậm chí tranh nhau nhận phần sai về mình, điều mà trước đây không bao giờ xảy ra vì ai cũng chỉ tìm lý do để thấy mình đúng. Giờ mỗi lần mâu thuẫn, chỉ một thời gian ngắn sau anh lại nhận ra phần thiếu sót của bản thân, chưa tròn vai người chồng, người cha. Tâm bình lại, hai vợ chồng xin lỗi nhau.
Anh Chiến từng là người mê khoa học, hay xem các chương trình về vũ trụ, vật lý lượng tử. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, ngay những trang đầu anh đã thấy nhắc đến người ngoài hành tinh, vật lý hạt, khoa học vũ trụ, những điều anh vẫn luôn tò mò. Anh tự hỏi vì sao một cuốn sách về tu tâm tính lại nói đến những chủ đề như vậy. Càng đọc kỹ, anh càng tìm được câu trả lời cho những thắc mắc mà giới khoa học chưa lý giải nổi, kể cả những vấn đề tâm linh hàng nghìn năm nay vẫn bị coi là mê tín.
Anh chia sẻ: "Trước đây tôi là một tín đồ khoa học. Khi học Chuyển Pháp Luân tôi mới thấy đây thực sự là khoa học siêu thường, không phải mê tín."
Nếu bạn cũng đang ở độ tuổi hai mươi, ba mươi và muốn tìm một hướng đi rõ ràng hơn cho sức khỏe hay tâm trí, mời tham gia lớp hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp miễn phí. Link ở phần bình luận.
Theo Nguyện Ước