02/01/2023
Hy vọng có một phép màu để cứu bé lọt trong cọc 35m
====
Hai hôm nay, tôi theo dõi các trang báo bên VN mà thầm hy vọng có một phép màu xảy ra với bé trai 10 tuổi rơi xuống cọc bê tông ở Đồng Tháp, Việt Nam.
Cách đây hơn 2 ngày, bé trai 10 tuổi đi chơi cùng bạn, chẳng may rơi vào cọc bê tông có đường kính 25cm (khoảng 10 inch), có độ sâu khoảng 35m (khoảng 115 feet). Đây là loại cọc bê tông để đóng móng cầu, nhưng nhà thầu thi công chưa lấp đất những cọc đã đóng và chỉ rào tạm bằng dây xung quanh.
Khi bé rơi tự do từ độ cao của tòa nhà 3-4 tầng trong khoảng không gian cực kỳ hẹp, chỉ 25cm, có thành lồi lõm như bên trong cọc bê tông thì khả năng bé bị đa chấn thương gãy xương là rất cao. Ở bờ sông nơi vị trí đóng cọc, mực nước ngầm thường cao, sẽ dễ có nước bùn nhão tràn vào khi đóng cọc. Khả năng bé bị thiếu oxy dẫn đến choáng và nguy hiểm tính mạng rất cao khi kết hợp với đa chấn thương do rơi tự do. Báo chí mô tả bé có kêu cứu trong khoảng 10 phút đầu sau khi rơi nhưng sau đó im tiếng gợi ý sức khỏe bé đã yếu ngay sau khi rơi.
Đường kính 25 cm là quá hẹp để có thể làm những điều mà nhiều người tưởng tượng trên bàn phím như thả dây xuống cho trẻ nằm hay thắt nút cứu hộ để bé cột vào chân. Đội cứu hộ với những chuyên gia tại hiện trường sẽ có những giải pháp thực tế hơn là phỏng đoán từ xa.
Điều quan trọng nhất mà tôi không nghe báo chí nhắc là tình trạng sức khỏe hiện nay của bé? và bé đang ở đâu? Bé rơi xuống tận cùng 35m hay đang kẹt ở giữa đoạn ống hẹp (có 2 ống nối nhau) và tư thế của bé lúc này là gì? bé đưa tay lên trên đầu hay kẹt tay giữa trụ bê tông?
Khi đọc tin của này, tôi nghĩ ngay đến camera nội soi của các BS đường ruột (Endoscopy) mà có ánh đèn lẫn camera có thể điều chỉnh len lỏi qua các khe ngõ hẹp trong ruột. Có lẽ đội cứu hộ cũng đã nghĩ đến điều này nhưng tôi chưa thấy cập nhật hình ảnh bên trong cọc. Đây là điều quan trọng để biết bên trong ống thế nào, thay vì phỏng đoán bên ngoài.
Tôi hy vọng sẽ có phép màu xảy ra, ví dụ như bé bị kẹt ở đâu đó không quá sâu, thay vì sau rơi tự do ở độ cao tòa nhà 4+ tầng.
Cuối cùng, hy vọng đây là tai nạn cuối cùng xảy ra cho trẻ em ở các công trình đang thi công. Trước đó vài hôm, 12/19/2022 một bé gái 5 tuổi cũng bị lọt vào miệng cọc bê tông có đường kính 40cm, độ sâu 15m tại Đồng Nai. May mắn là bé gái được cứu thành công.
Bs Tony Pham, Los Angeles