09/15/2026
10 NĂM CÕNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG, GIỜ ĐÂY NGÔ MINH HIẾU ĐÃ TRỞ THÀNH BÁC SĨ NỘI TRÚ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 🥹
Từng khiến nhiều người xúc động với câu chuyện cõng người bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh đến trường suốt 10 năm, Ngô Minh Hiếu nay tiếp tục viết thêm một dấu mốc đáng tự hào trên hành trình của mình: trúng tuyển bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.
Sau 6 năm theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Hiếu đã tốt nghiệp và tiếp tục chinh phục chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.
Với Hiếu, ước mơ trở thành bác sĩ đã bắt đầu từ năm 5 tuổi, sau một lần theo bố mẹ đến bệnh viện thăm người thân. Những năm tháng đồng hành cùng Tất Minh càng khiến cậu tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình, trở thành một người bác sĩ có thể giúp đỡ và đồng hành cùng những người gặp khó khăn.
Trong khi đó, người bạn năm nào - Nguyễn Tất Minh - cũng đã tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ cậu học trò từng cõng bạn đến trường suốt một thập kỷ, Ngô Minh Hiếu giờ đây đang từng bước trở thành người bác sĩ mà chính mình từng mơ ước từ năm 5 tuổi. ❤️
Nguồn: Tổng hợp
English below
AFTER 10 YEARS OF CARRYING HIS FRIEND TO SCHOOL, NGÔ MINH HIẾU IS NOW A RESIDENT DOCTOR AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY 🥹
Ngô Minh Hiếu, who touched many hearts with the story of carrying his disabled friend Nguyễn Tất Minh to school for 10 years, has reached another remarkable milestone: being admitted to the residency program at Hanoi Medical University.
After six years studying Medicine at Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, Hiếu graduated and was accepted into the Diagnostic Imaging residency program at Hanoi Medical University.
His dream of becoming a doctor began when he was just five years old, after visiting a relative in the hospital with his parents. His decade-long journey alongside Tất Minh further strengthened his belief in becoming a doctor who could help and support people facing difficult circumstances.
Meanwhile, Tất Minh has also graduated with a Good degree from Hanoi University of Science and Technology.
From the schoolboy who carried his friend to school for a decade to a future doctor, Hiếu is now one step closer to becoming the doctor he dreamed of being since the age of five. ❤️