Dốc Bạch Tuộc - Đà Lạt

Directions

Dốc Bạch Tuộc - Đà Lạt Thời gian thì cứ mãi trôi đi mà không quay lại được, thật phí phạm nếu chôn vùi vào những đau thương buồn bã. Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp.

"Quãng đời của Bạch Tuộc khá ngắn nên chúng đã phát triển khả-năng tự-chữa-lành thật-nhanh để sớm quay lại cuộc sống nhiều niềm vui và đầy những bất ngờ thú vị. Chữa lành thật nhanh - trở lại mạnh mẽ để tận hưởng những điều tuyệt vời mà cuộc đời này ban tặng. Nếu chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là cuối cùng mà thôi." Cảm ơn bạn vì đã lướt qua, ở lại, rời đi, và quay lại.

12/08/2026

mọi sự đều đúng thời điểm. mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa. mỗi người đều là cần gặp. kết thúc, là đã qua.

31/05/2026

những ngày cuối tháng 5 ở đà lạt, chính là lúc, cần tự bắt đầu cho mình bởi trời xanh và mây trắng sẽ ko hiển nhiên xuất hiện chờ ai nữa 🤗

mỗi ngày thức dậy lúc 6h30, uống nước ấm lúc 6h45, đi bộ lên dốc, chạy, đi bộ về nhà lúc 7h30,tắm nước lạnh và uống cafe...
14/05/2026

mỗi ngày thức dậy lúc 6h30,
uống nước ấm lúc 6h45,
đi bộ lên dốc, chạy, đi bộ về nhà lúc 7h30,
tắm nước lạnh và uống cafe sạch lúc 7h45,
ăn sáng lúc 9h15,
chạy quanh 1 vòng bờ hồ lúc 9h45,
tập đàn lúc 10h,
làm việc lúc 11h,
tập đàn lúc 14h,
làm việc lúc 15h,
ăn tối lúc 17h,
tập trống lúc 18h,
chơi điện tử lúc 19h,
chúc vợ ngủ ngon lúc 21h30.

mỗi ngày mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần,
thứ 7 - chủ nhật, chơi điện tử nguyên ngày.

không chất gây nghiện khi rảnh, không chất có cồn trước ngày làm việc. không nói hông với vợ.

đối với bạn, có thể đọc và thấy, đó là cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật.
đối với mình, đó là điều khiến mục tiêu sống của một người trở nên vững chắc và đáng tin hơn bao giờ hết.

"idol" lớn nhất cuộc đời nhưng mình chưa bao giờ hiểu hết, là ba và mẹ mình. không hiểu sao có thể sinh ra, nuôi lớn và chịu được mình tới bây giờ. với một cuộc đời chưa bao giờ kinh doanh, hay hơn thua với ai. tất cả chỉ dựa vào làm việc chăm chỉ mỗi ngày, và tiết kiệm.

"idol" bất ngờ nhất cuộc đời, mình cũng chưa hiểu hết, là người này.

sống và nhận biết rất rõ ràng,
sống và kiên định với điều mình tin tưởng.

người ta hay nghĩ, những điều khó khăn là những gì đó rất lớn lao.
nhưng thực tế, điều khó khăn nhất là vượt qua được sự trì hoãn của bản thân và nỗ lực cố gắng tìm ra lý do bỏ cuộc của tâm trí.

chúc bạn một ngày thật đẹp nhe,
từ một buổi sáng đà lạt nè.

12/05/2026

hôm nay bạn có ổn không?

08/05/2026

mùa hè của các em bé chỉ mới bắt đầu, mặc kệ ông bà ba mẹ loài người có đau đầu vì ế hay căng thẳng cuộc sống bủa vây 😬

những tấm hình này, ở đây, với mục đích đơn giản và duy nhất là kể về 1 ngày ở đà lạt. mình nhớ được bao nhiêu, sẽ kể bấ...
10/04/2026

những tấm hình này, ở đây, với mục đích đơn giản và duy nhất là kể về 1 ngày ở đà lạt. mình nhớ được bao nhiêu, sẽ kể bấy nhiêu nhá ;)

trong hình là:
1/ con chó (đốm) đầu tiên mình nhận nuôi, và là bài học đầu tiên đi cùng hành trình làm kinh doanh lưu trú của tụi mình

nói là bài học, bởi vì nó ko dễ như ăn bánh ngọt uống trà sữa trả tiền mặt, hay order shopee rồi chuyển khoản. vì có tiền cũng ko dễ dàng vượt qua được.

trong suốt những ngày tháng có chút tiền và có ít tiền, đã rất nhiều lần mình muốn bỏ cuộc với ẻm vì mình đối mặt với cái giá phải trả về mặt tinh thần quá lớn (ko có lúc nào ko có tiền, vì mình chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng đó, ở 1 nơi ko phải là nhà)

nhưng rồi, tới thời điểm này, dù ẻm ko còn ở nơi đang kinh doanh có khách ra vào nữa, lúc mà mình đã chính tay tháo cái bảng tên ẻm ra khỏi dây đeo. mình vẫn đang la ẻm, tét đít ẻm, và cho ẻm ăn đầy đủ mỗi ngày.

dù ẻm có hư hỏng, có bị người ta bắt gặp và dắt về tận nhà mắng vốn, thì cuối ngày, vẫn ko thể bỏ mặc ẻm. vì bản chất, ẻm ko phải 1 con chó xấu hoàn toàn.

và đối với những người, mình ko thể bỏ mặc cũng như vậy.

2/ chảo ớt sa tế mình phải tự tay tập làm, vì ở xa mẹ. rồi sau đó, tự dưng thành món bánh tráng khiến khách quay lại nhắn tin giữ liên lạc với mình.

tới nay mình vẫn còn thiếu nợ mấy bịch của khách lên ở rồi về nhưng vẫn chưa làm gửi đc. nhưng mà khách ơi thấy cái này thì cho mình xin lỗi nha...

3/ khung cảnh phía sau là nơi, nay đã ko còn thuộc về mình nữa. mấy ngày chuẩn bị mưa như thế này, thằng chó trong hình sẽ núp mưa ngoài vườn với cái sân sỏi ngập nước ướt nhẹp.

hmm, dù mọi thứ và mọi nhân tố liên quan có từng tệ với mình như thế nào. nhưng mong là những ngày mưa sắp tới, mỗi người đều có thể yên bình ở nơi mình lựa chọn. hạnh phúc hay ko, thì do tự mình rồi he he

Address

Đà Lạt
Đà Lạt

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dốc Bạch Tuộc - Đà Lạt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category