23/04/2019
Bình Minh Hay Hoàng Hôn?
Đều do ta nghĩ mà thôi. Bởi bản chất giống nhau. Vì vốn không có hoàng hôn hay bình minh gì cả. Chỉ là ở một góc hẹp chúng ta thấy thế. Vì tầm nhìn xa của mắt là 10km. Cho nên chúng ta mới thấy hoàng hôn hay bình minh. Còn nếu ta vượt ra không gian, vượt ra tầm nhìn lớn hơn sẽ thấy mặt trời vẫn ở đó. Không có mọc hay lặn. Chỉ có Trái đất đang quay mà thôi.
Cuộc đời cũng vậy.
Sẽ không có đúng và sai. Không có giới hạn nào cả.
Những điều ta cho là sai, là không thể. Không phải là không không thể mà do TRÍ TUỆ của ta chưa tới, chưa đủ để thấu hiểu.
Những điều mà ta nghĩ KHÔNG THỂ thực chất là có thể. Bởi một ai đó ngoài kia họ vẫn làm được, và còn tốt hơn đấy. Bản thân ta cũng làm được. Vì TÀI NĂNG con người không bao giờ bị giới hạn. Mà là vô cực. Chỉ có điều ta có cho chính mình một cơ hội, một thử thách và dám hành động hay không mà thôi.
Bởi vậy, đừng bao giờ nghĩ là không thể.
Đừng bao giờ đem kiến thức của mình để áp đặt và nghĩ người khác cũng giống mình. Bởi thế giới - xã hội đang phát triển theo từng giây, từng phút. Kiến thức, trải nghiệm bạn có chính là kẻ thù của chính bạn. Cần phải đưa mình vào trạng thái tiếp nhận như một đứa trẻ khám phá về thế giới xung quanh.
Đừng bao gio đóng cánh cửa sáng tạo của chính mình. Hãy làm những điều mà bản thân chưa dám làm và đã từng nghĩ mình không thể.
Cứ làm đi, sáng tạo đi. Đừng quan tâm người khác đang nghĩ gì về mình. Bởi họ là họ. Bạn là bạn.
Hãy đặt ra những mục tiêu thật LỚN và thực hiện từng việc nhỏ nhất.
Đừng tính toán với chính mình. Bởi thành công không có đường tắt. Chỉ khi có đủ lượng và chất mới tạo ta bước nhảy, và KẾT QUẢ mới đến.
Một ngày mới thật an lành cho ai đọc bài viết và ngắm cô gái này buổi bình minh ❤️