25/08/2026
Tính là sắp tới giờ đi ngủ rồi mà mấy cô cứ “dặm bùa” cho cô Thư quài vậy trời 😂
Nói giỡn chứ, khách khen thì vui là chính… nhưng học viên đã từng học, sau này quay lại, vẫn nhớ đến mình, vẫn dành tình cảm và những lời khen cho mình — cái vui đó phải gấp 10 lần. ❤️
Mình biết, 9 người thì 10 ý. Học viên cũng có người này, người kia, mỗi người một tính, một cách nhìn và một hành trình khác nhau.
Nhưng với khóa này, điều làm cô Thư trân trọng nhất là các cô vẫn ở lại, vẫn hỗ trợ, vẫn muốn đồng hành cùng cô Thư thật lòng.
Mà nói thật, điều đó không dễ.
Bởi học xong rồi, để một người vẫn muốn quay lại, vẫn muốn hỗ trợ, vẫn muốn cùng nhau phát triển — đó không chỉ là chuyện học nghề nữa, mà là tình cảm, sự tin tưởng và sự đồng hành.
Cô Thư biết ơn tình yêu mà các cô dành cho cô Thư rất nhiều.
Biết ơn những người đã đến, đã học, đã tin và vẫn còn ở lại bên mình trên hành trình này.
Và hơn hết…
Con biết ơn Tổ nghề đã cho con đi đúng đường.
Cho con được làm một công việc mà càng làm, con càng thấy mình trưởng thành hơn, sống có giá trị hơn và gặp được thật nhiều người tử tế.
Có lẽ, thành công không chỉ là mình đi được bao xa…
Mà còn là trên hành trình đó, có bao nhiêu người từng đi cùng mình và vẫn muốn cùng mình đi tiếp. ❤️