13/07/2026
Hành trình từ đất đến ly.
Có một câu hỏi tôi không thể ngừng nghĩ đến.
Nếu không ai giữ — thì ai?
Tôi lớn lên ở Khe Sanh. Nhìn những vườn cà phê mít từ nhỏ — loài cây to cao, lá rộng, hạt chín vàng rực mỗi cuối năm. Người ta hái, phơi, bán ký với giá rẻ mạt rồi thôi. Không ai hỏi tại sao nó ngon. Không ai hỏi nó từ đâu đến.
Rồi tôi đi. Học, làm, sống ở nơi khác.
Rồi tôi quay về.
Không phải vì lý do lãng mạn. Mà vì khi nhìn lại — tôi thấy những gì đang dần mất đi.
Vườn cà phê Liberica bị chặt, thay bằng giống khác năng suất hơn. Người trẻ Bru-Vân Kiều rời núi. Câu chuyện 100 năm không ai kể.
Và tôi tự hỏi: nếu tôi — người con của vùng đất này — không làm gì, thì ai sẽ làm?
HTX DAKTRI ra đời từ câu hỏi đó. Không phải từ một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Mà từ một quyết định: tôi sẽ không để nó biến mất trong im lặng.
Lê Quang Toàn Chủ tịch HĐQT — HTX Cà Phê Liberica Khe Sanh DAKTRI
Giữ đất — Giữ giống — Giữ cho mai sau.