15/07/2026
🌸 Đang t.i ngon lành hơn 900 ml/ngày, sau khi bị mẹ mang đi lụi hai phát vào đùi thì lần này Bơ “bơ” luôn. Lượng sữa tụt cái vèo còn chưa tới 600 ml. 📉
🌟Lúc đó mẹ Bơ tự nhắc mình: Không ép t.i, không ép, không được ép đâu nhá! Vì sau tiêm phòng, nhiều bé sẽ mệt, đau chỗ tiêm, hơi khó chịu nên bú ít hơn 1–3 ngày là chuyện khá bình thường. Lúc này nên:
🌸Cho bú theo nhu cầu, không ép hết bình.
🌸Chia nhỏ cữ bú, nếu bé không bú nhiều một lần thì cho bú lại sớm hơn.
🌸Ôm vỗ, bế nhiều hơn, giúp bé cảm thấy dễ chịu và sẵn sàng bú.
🌸Theo dõi số lần tiểu, tinh thần của bé, không chỉ chăm chăm nhìn vào con số ml.
🌸Kiên nhẫn, vì khi hết mệt, bé sẽ tự “bù sữa”.
Và đúng như dự đoán…
Bơ tự “comeback” trở lại:
590 → 710 → 820 → 990 ml/ngày. 💪🍼
Nuôi con nhiều khi cũng giống chơi chứng khoán ấy nhỉ. 📈Có ngày đỏ lửa nhìn mà thót tim, nhưng nếu mình hiểu nguyên nhân và bình tĩnh thì vài hôm sau lại thấy… “xanh tím” trở lại. 😄
Một hai ngày bú ít sau tiêm phòng chưa phải là biếng bú. Hãy nhìn cả quá trình, theo dõi tình trạng chung của con và đừng vội hoảng. Đa số các bé sẽ tự lấy lại phong độ khi hết mệt. Các bé đồng 🐴 có như vậy không? Cungg chia sẻ nhé!
Bình tĩnh của ba mẹ đôi khi chính là “liều thuốc” tốt nhất cho em bé. ❤️